BÀI GỐC Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...

14 Chia sẻ

Sống với mẹ chồng: Khéo mấy chẳng bằng chịu khó

,
Chia sẻ

Bởi sau này bỗng dưng có chuyện gì xảy ra, chị dâu bạn không còn nhiều tiền để mua quà cáp cho mọi người, thì có khéo mấy mà vụng làm chỉ càng làm mọi người thấy phản cảm mà thôi.

Thân chào Ka Hồng, tác giả "Biết "xu nịnh", chị tôi vẫn làm dâu trưởng tốt dù rất... vụng về",

Tôi đã bình chọn cho bài viết của bạn vì bạn đã kể với mọi người một nhân vật quá hay ho. Tôi thật nể chị dâu của bạn. Tôi thấy mình cũng cần học hỏi chị ấy một vài điều. Tôi vốn không giỏi và cũng không thích việc xu nịnh. Hơn nữa tôi cũng không phải là người hoạt ngôn. Nhưng có lẽ tôi nên tích cực khen ngợi người khác, nếu họ đáng khen. Điều đó vừa thể hiện được sự cảm kích của mình với họ, vừa làm cho họ tự tin hơn và mối quan hệ giữa mình với họ cũng tốt hơn.

Chị dâu của bạn quả thật khéo léo. Bạn là người trong cuộc, biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, biết rõ sự vụng về của chị ấy, và các “chiêu” của chị ấy mà vẫn thấy quý mến được, làm gì người khác lại chẳng xiêu lòng.

Nếu ai đó có muốn bắt chước chị ấy thì cũng không dễ đâu. Trước hết là phải có nhiều tiền, thứ hai là phải dẻo mồm. Những cô gái thật thà chắc khó làm được việc này. Qua đây tôi cũng liên tưởng rằng, chắc hẳn chị dâu bạn rất giỏi việc chạy chọt ở cơ quan hoặc chốn học hành.

Tuy nhiên theo tôi cách sống của chị dâu bạn không bền. Khéo léo đến mấy vẫn không khôn ngoan bằng việc hoàn thiện bản thân mình cho giỏi nội trợ và quán xuyến gia đình, đồng thời cũng phải chịu khó hơn.

Bởi sau này bỗng dưng có chuyện gì xảy ra, chị dâu bạn không còn nhiều tiền để mua quà cáp cho mọi người, thì có khéo mấy mà vụng làm chỉ càng làm mọi người thấy phản cảm mà thôi. Hoặc nếu gia đình bỗng nhiên gặp khó khăn, tai bay vạ gió từ đâu ập đến mà người phụ nữ không biết quán xuyến thì mái ấm sẽ tan nát, hạnh phúc vợ chồng còn đâu. Tương lai nào ai biết được chữ ngờ, tốt nhất cứ chịu khó là hơn.

Chia sẻ