Tiến thoái lưỡng nan khi "chuyện ấy" đã xảy ra

,
Chia sẻ

Là con gái nhưng em đang gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan và đang chịu những khủng hoảng tâm lý nặng nề khi mọi chuyện lại không đi đúng với kế hoạch ban đầu.

Để trả thù một người con trai đã không đáp lại tình cảm của mình, em đã nhận lời làm bạn gái của người bạn thân của anh ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đi đúng với kế hoạch ban đầu của em khiến em gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan và đang chịu những khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Em có thích một người con trai tên H. Em rất khâm phục anh ấy vì H rất giỏi, theo kiểu self-made man, đi lên từ hai bàn tay trắng, tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng cho mình. Anh cũng đã thu được những thành công nhất định. Thế nhưng, dù em có bày tỏ tình cảm của mình, luôn quan tâm tới anh ấy thì ngược lại anh luôn hờ hững và không đáp lại tình cảm đó của em. Điều này khiến em buồn lắm.

Anh cũng có một người bạn thân tên C. Anh C là người khá đơn giản, thích yên ổn, an phận nên dù ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có gì trong tay. Nếu em có thể cho H điểm 8 thì chắc C chỉ được 2 vì C không hề đáp ứng nổi bất kì tiêu chuẩn nào của em. Tuy nhiên, C cởi mở và thường hay tâm sự chuyện tình cảm với em.

Anh ấy không đẹp trai, cũng không kiếm được nhiều tiền nên từ khi chia tay với bạn gái cũ (5 năm trước) tới giờ, anh ấy vẫn không có mối tình nào cả. Em nói chuyện với C cũng thấy hợp và cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy cũng tỏ ra thích em. Một thời gian sau, C ngỏ lời với em. Em nhận lời làm bạn gái C. Một phần vì đồng cảm với anh ấy nhưng một phần cũng vì trong em cũng đã lập sẵn một kế hoạch: Em sẽ làm bạn gái C, chăm sóc anh ấy thật chu đáo, xây dựng một hình mẫu người yêu lí tưởng với hi vọng sẽ làm H ghen và sẽ tiếc nuối vì đã từ chối em. Khi ấy H sẽ mong em quay lại với anh ấy.

Những tưởng đây sẽ là cách trả thù H tốt nhất, nhưng mọi chuyện thực tế lại đã không xảy ra theo những gì em đã vạch sẵn trong đầu… Việc tỏ ra là một người phụ nữ đảm đang, một người yêu lí tưởng với em không hề khó khăn gì nên sau khi em nhận lời yêu C, mọi người xung quanh đều tỏ khen em là khéo chăm cho C. Anh ấy cũng rất hài lòng và không hề mảy may nghi ngờ em. Về phần H, em cũng không biết là anh có ghen không, nhưng sau này, những lần gặp nhau, anh đã tỏ ra ân cần và chịu khó hỏi han em nhiều hơn. Điều đó đã làm em có thêm hi vọng.

Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, trong một lần cao hứng uống rượu, cả em và C đều say mềm, “chuyện ấy” đã xảy ra khi cả hai chúng em không làm chủ được bản thân. Khi tỉnh dậy, dù không để lại hậu quả gì nhưng C, nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm và ngỏ ý muốn cưới em. Thế nhưng, em lại không hề muốn thế, bởi em biết rõ mình không yêu C. Anh ấy không phải là mẫu người em thích chứ chưa nói tới việc sẽ là chồng em sau này.

Hơn nữa, em cũng biết rằng, với những gì C có, anh ấy sẽ chẳng thể lo nổi cho một gia đình hay đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho em đâu. Và vì sai lầm trên, chắc chắn em sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến với H. nữa. Kế hoạch của em đã hoàn toàn thất bại. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thực sự không biết mình nên làm gì nữa, em liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này với C không? Em phải làm thế nào khi em thực sự không muốn từ bỏ H? Em phải làm sao?

Chia sẻ