BÀI GỐC Bị đe dọa vì không chịu... ngoại tình

Bị đe dọa vì không chịu... ngoại tình

Anh ta bắt tôi đi vào trong quán đèn mờ. Vừa ngồi, anh ta vừa đưa bàn tay sàm sỡ khắp cơ thể tôi. Tôi phản ứng lại thì anh ta bảo tại tôi không “ngoan ngoãn nghe lời” ngoại tình. Anh ta dằn mặt và tuyên bố với tôi rằng thời gian suy nghĩ đã sắp hết.

8 Chia sẻ

Tình em không có, nhưng nghĩa với anh thì rất nhiều

,
Chia sẻ

Nếu anh sai lầm thì em cần giúp anh tỉnh táo lại. Và em vẫn đang cố gắng để lay tỉnh anh. Hàng ngàn suy nghĩ đè lên em nên em không thể nào đưa ra hướng giải quyết được vì tình em không có, nhưng nghĩa với anh thì rất nhiều.

Chào các anh chị,

Em viết ra những dòng này để mong nhận được những lời khuyên và chia sẻ của anh chị. Dẫu cho em biết cũng sẽ có cả những chê trách nhưng em sẽ lắng nghe hết. Kinh nghiệm sống va vấp với đời của em chưa nhiều, nhưng cũng đủ khả năng để suy nghĩ hết về mọi khía cạnh của vấn đề.

Chỉ có điều, người đang trong cuộc như em mới hiểu hết những điều còn luẩn quẩn, mà cũng không tìm được lối đi vì còn kẹt với rất nhiều những suy nghĩ trong đầu. Là người đứng bên ngoài, mong anh chị cho em những lời khuyên. Em xin cảm ơn rất nhiều.

Em năm nay đã 28 tuổi và đang làm trợ lý cho một Giám đốc công ty đã được 3 năm. Công việc tốt, môi trường tốt và phù hợp với khả năng học vấn của em. Em không có gì để than thở. Chỉ trừ một điều, mối qua hệ với chính Giám đốc của em.

Năm nay anh đã gần 40 tuổi và lập gia đình cũng đã được gần 10 năm. Gia đình anh là mẫu gia đình mà bất kỳ ai cũng mơ ước: Cả hai anh chị đều thành đạt, học vấn cao và sống rất biết tình người. Con cái của anh chị cũng đủ nếp đủ tẻ xinh xắn, ngoan ngoãn và giỏi giang.



Gia đình anh là mẫu gia đình mà bất kỳ ai cũng mơ ước: Cả hai anh chị đều thành đạt, học vấn cao và sống rất biết tình người. Con cái của anh chị cũng đủ nếp đủ tẻ xinh xắn, ngoan ngoãn và giỏi giang.

Thế nhưng vị giám đốc của em lại là người sống nội tâm. Khi làm việc với anh, em mới nhìn thấy được bên trong sự vui vẻ luôn cười đùa và phóng khoáng của anh là những suy nghĩ và rất nhiều những áp lực mà một mình anh đang phải cáng đáng.

Ngay từ phía gia đình bên nội ngoại, việc thành đạt của anh cũng chính là áp lực cho anh khi luôn phải là hình mẫu cho anh chị em và con cháu hai bên. Trong công việc, những ngoại giao và sắp xếp cho sự thuận buồm xuôi gió của công ty cũng đều chỉ một mình anh lo. Bất kể sáng sớm hay tối khuya, anh đều phải đi lo liệu cho công việc. Tất cả chỉ một mình anh. Mà chỉ mỗi em luôn đi cùng anh trong tất cả mọi công việc nên mới biết được anh vất vả như thế nào.

Em không dám nói rằng bản thân mình giỏi, nhưng em có thể tự thấy bản thân mình là người con gái tốt. Vì em biết điều, biết hiểu và có thể là người lắng nghe chia sẻ.

Bản thân gia đình em rất gia giáo và có điều kiện, nên em có lễ nghi. Và với em đồng tiền không phải vị trí cao nhất. Em lại là người có ngoại hình ưa nhìn, mà còn có gương mặt thân thiện và dễ khiến người khác "say lòng mặt", cũng như dễ phát sinh tình cảm với em.

Biết điều đó, cộng thêm vị trí công việc nhạy cảm dễ bị lời ra tiếng vào, mà rất nhiều những bài báo đã đăng về chuyện manh nha giữa sếp và nhân viên, em càng giữ gìn cho mối quan hệ công việc này. Vì em ngưỡng mộ anh, thông cảm và thương mến cho những áp lực ở vị trí của anh, và còn vì khoảng cách quen biết giữa anh và em.

Bản thân em đã tự đặt cho mình một giới hạn như vậy và vẫn luôn tuân thủ nó. Xin nói luôn rằng thời gian làm việc ở đây, em cũng đang có người yêu và em muốn giữ lòng chung thủy với anh ấy.

Nhưng lửa lại không bắt nguồn từ em. Vì một ngày kia, anh ấy đã nói rằng anh ấy yêu em. Anh nói, em hiểu anh, có những suy nghĩ như anh. Và với em, anh lại có thể nói ra hết những suy nghĩ.

Đến đây, các anh chị sẽ nghĩ đến các "chiêu bài" ngon ngọt của các quý ông phải không? Nhưng thực sự, anh ấy là người rất nghiêm túc trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ và kể cả trong cư xử với em. Anh chị phải thấy cách anh ấy yêu thương các con, cách anh ấy quan tâm lo lắng cho chị nhà, cách anh đối xử với những bạn bè, nhân viên thì sẽ hiểu được vì sao em lại phải băn khoăn ngày hôm nay.

Giá như anh ấy chỉ là một tên dê xồm, một gã háu gái thì đã dễ hơn cho em rồi. Công việc này, em vẫn có thể bỏ, vì gia đình em có điều kiện nên không lo lắng về kinh tế. Nhưng con người anh ấy lại không phải như thế.

Việc em cố gắng chia sẻ với anh ấy trong công việc, cũng chỉ vì muốn cố gắng giảm bớt lo âu và áp lực cho anh ấy. Nhưng rồi nó lại phát triển theo chiều hướng này, em lại không hề mong muốn.

Thời gian anh nói yêu em đã được hơn 1 năm. Lúc đó anh biết em đã có người yêu và anh luôn giữ khoảng cách đúng mực với em. Và em cũng cố gắng để tạo lại khoảng cách xa hơn nữa với anh.

Nhưng hơn nửa năm trở lại đây, em và người yêu đã chia tay. Em giấu không để anh biết, vì muốn đó là bình phong để cho chuyện tình cảm này đừng phát triển thêm. Lúc đó thực sự em rất buồn, nhưng em chưa từng có suy nghĩ nắm lấy anh như một người thay thế tạm thời.

Những gì em có với anh, chỉ là vài lần đi ăn tối, nắm tay và những cái hôn vội. Giữa em và anh không hề có một đồng tiền nào. Vì em đã nói rồi, gia đình em rất có điều kiện, em không cần phải làm như vậy.

Nhưng gần đây anh nói bắt đầu thấy nhớ em nhiều hơn, muốn gặp em mỗi ngày, muốn gần em nhiều hơn và còn nói rằng cảm thấy ghen với người yêu của em nữa. Em đã cố gắng đẩy anh ấy về lại với gia đình anh ấy, bằng cách luôn nhắc đến chị, nhắc đến các con anh ấy. Em cũng khuyên anh ấy chia sẻ với chị nhà, vì chị cũng là người biết thấu hiểu.

Em cũng thường xuyên xin phép về sớm, bóng gió là đi với người yêu. Những lần đó anh chỉ im lặng và miễn cưỡng để em đi về với ánh mắt rất buồn rồi dỗi. Mà có lẽ là người yêu nhau, anh chị sẽ thấy đó là người ấy đang ghen và không muốn để người khácđi với người mình yêu.

Em lo rằng mọi việc đang đi quá khả năng kiểm soát của em rồi. Và gần đây mỗi khi anh nói nhớ em, nói cảm thấy yêu em nhiều quá, em lại đánh tiếng dò xét việc em sẽ xin nghỉ việc. Anh chỉ nhìn em và nói anh cũng sẽ nghỉ theo. Vì lúc này anh đang rất nản với những khó khăn đến trong công việc. Anh cảm thấy quá nhiều trách nhiệm anh phải đảm nhận.

Ngay cả những công việc thuộc trách nhiệm của nhân viên cũng phải đến tay anh giải quyết để trọn vẹn. Tất cả chỉ dồn lên mỗi mình anh, mà không có cấp trên chia sẻ giúp đỡ suốt một khoảng thời gian quá dài. Đến lúc này anh chợt mất đi hứng thú trong công việc mà anh yêu thích này.

Em nói thật là tất cả nghe cứ như tiểu thuyết và đúng bài quá với mấy tên lợi dụng để ăn rau sạch miễn phí mà đảm bảo bí mật nữa phải không anh chị? Nếu là như thế thì quá dễ, quá dễ để em có thể đưa ra quyết định rõ ràng và nhanh nhất, tốt nhất cho riêng em.

Em không muốn bản thân là nguyên nhân tan vỡ gia đình của bất kỳ ai, đặc biệt là của anh ấy. Em cũng không muốn bản thân trở thành bồ nhí của ai. Em đâu có ế, em cũng đâu quá tệ để mà không thể có được một tấm chồng đàng hoàng.

Em cũng chẳng quá khổ sở về kinh tế để mà cố gắng nhắm mắt xuôi tay làm trái đạo đức vì đồng tiền lương. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, thực sự sẽ đến một ngày những gì em lo lắng sẽ đến. Em cũng đã từng nói với anh về việc em muốn có một gia đình đàng hoàng, công khai, v.v... mục đích là để anh biết em sẽ không thể là gì của anh.

Đã từng nhiều lần anh nói rằng anh sẽ lấy em, chỉ cần em chờ vài năm nữa, khi các con anh đã lớn, chị nhà sẽ đưa các con anh đi nước ngoài định cư. Mà anh thì không muốn sống nước ngoài, anh sẽ ở lại. Khi đó anh đã hoàn thành được trách nhiệm cho đến ngày các con tự lập, anh sẽ ly dị vợ và sẽ lấy em. Nghe có dễ bị dụ không anh chị?

Nhưng em lại không hề muốn như vậy. Có đứa con nào muốn cha mẹ mình yêu thương chỉ đến với nhau như trách nhiệm? Tình cảm của em dành cho anh, dẫu có lấy anh ra làm tiêu chuẩn, có những lúc thấy rung rinh trước những tính cách của anh ấy, nhưng em lại không có gì nhiều hơn nữa. Tất cả chỉ dừng lại ở cảm thông và rất thần tượng.

Nghĩ đến nếu điều đó là thật đi nữa, thì chịu đựng những lời "giật chồng người", "phá hạnh phúc người khác", bản thân em cũng có hạnh phúc? Bản thân em cũng rất thương chị nhà và các con anh, vì em biết chị thương anh rất nhiều. Em và các con anh cũng rất thân thiết.

Là phụ nữ, em cũng đâu muốn mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như chị ấy, không muốn bản thân là nguyên nhân đau khổ cho người khác và để người khác hận thù mình. Có thể anh chỉ say nắng phút chốc với em, như một chút gió mới và đồng cảm với một người hiểu công việc và một người luôn bên cạnh chia sẻ với anh. Và rồi nó cũng sẽ hết, nên em không muốn vì một phút thiếu suy nghĩ đó mà anh làm tan vỡ chính gia đình anh.

Nếu anh sai lầm, thì em cần giúp anh tỉnh táo lại. Và em vẫn đang cố gắng để lay tỉnh anh. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ đè lên em nên em không thể nào đưa ra hướng giải quyết được.

Nhưng bây giờ em phải nói làm sao đây để tốt cả đôi bên? Mà nếu được thì em cũng đã nghỉ việc rồi. Từ phía anh, có lẽ rồi anh cũng sẽ sắp xếp và vượt qua được. Tình em không có, nhưng nghĩa với anh thì rất nhiều. Bởi vì anh đã hướng dẫn và chỉ dạy em rất nhiều trong suốt thời gian làm bên anh. Nếu em ra đi như vậy, một cách rũ bỏ như thế sao có thể làm được...

Mong anh chị hướng dẫn, cho em lời khuyên, hoặc hãy chia sẻ suy nghĩ cùng em để em được nhẹ lòng. Em là người vướng bên trong chuyện tình cảm này, nhưng lại là người ngoài cuộc về những gì anh đang nói về gia đình anh sau này.

Nếu anh sai lầm, thì em cần giúp anh tỉnh táo lại. Và em vẫn đang cố gắng để lay tỉnh anh. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ đè lên em nên em không thể nào đưa ra hướng giải quyết được. Thực sự anh là một con người đáng quý. Với tất cả những ơn nghĩa anh đã dành cho em, nghỉ việc và bỏ mặc anh lúc này, là một quyết định khiến em day dứt quá...

Chia sẻ