BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Tôi bị mẹ phân biệt đối xử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng thường bị mẹ mắng mỏ và đánh chửi trong khi chuyện đó không bao giờ xảy ra với Kiều. Bất cứ điều gì tôi làm cũng có thể khiến mẹ cáu gắt, từ việc nhỏ cho đến việc lớn...

Chào B,

Nói về người đã sinh thành ra mình, tôi cũng có nỗi đau giống như bạn. Tôi không được hưởng sự chăm sóc ân cần, dịu dàng của mẹ như bao bạn bè khác. Tôi hay phải nuốt nước mắt vào trong khi thường xuyên bị mẹ phân biệt đối xử. 

Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có mẹ và 2 chị em gái tôi. Tôi là chị cả, hơn em gái tôi 2 tuổi. Em tôi tên là Kiều. Chẳng hiểu sao là chị em ruột nhưng chúng tôi không giống nhau, trong khi Kiều xinh xắn, nhanh nhẹn thì tôi lại xấu xí và chậm chạp. Khách khứa đến nhà cũng thường khen Kiều và để mặc tôi. 

Người ngoài như thế đã đành nhưng mẹ tôi cũng hay thiên vị em gái làm cho tôi rất tủi thân. Ngay từ nhỏ tôi đã chịu nhiều bất công trong đối xử. Mẹ hay mua quần áo đẹp cho Kiều mà không đoái hoài đến tôi. Khi tôi thắc mắc thì mẹ nói tôi lớn thì phải nhường nhịn, không được ganh tỵ với em. Mẹ cũng thường chải tóc, buộc nơ cho Kiều còn tôi chỉ biết đứng nhìn. 

Còn trong chuyện ăn uống tôi phải luôn tự biết rằng để cho em chọn trước và chọn phần nhiều, phần ngon còn lại mới đến phần tôi. Khi có người cho tôi quà thì tôi cũng phải nhường phần lớn cho Kiều.  

Tôi cũng thường bị mẹ mắng mỏ và đánh chửi trong khi chuyện đó không bao giờ xảy ra với Kiều. Bất cứ điều gì tôi làm cũng có thể khiến mẹ cáu gắt, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, chẳng hạn chuyện tôi để lọ tăm không đúng chỗ hay chuyện tôi làm vỡ lọ hoa… Tôi luôn ở trong trạng thái sợ hãi và đề phòng không biết lúc nào thì bị mẹ la lối. Tôi luôn cố gắng làm vừa lòng mẹ nhưng điều đó thật khó.  

Đáng sợ nhất là nếu tôi không để ý khiến cho Kiều bị xây xước gì thì mẹ sẽ nổi trận lôi đình rồi trừng phạt tôi rất nặng nề. Có lần mẹ đang nấu cơm, hai chị em tôi ngồi chơi với nhau, Kiều cầm một con mèo bằng sứ nghịch, đập đập trên nền xi măng. Chẳng may, con mèo sứ vỡ, Kiều bị mảnh sứ cứa vào tay khóc ré lên, mẹ tôi chạy đến kéo ngay tôi lại, tát vào má rồi nhiếc móc tôi thậm tệ. Chiều hôm đó tôi bị mẹ cho nhịn ăn để chuộc lỗi. Ban đầu tôi khóc lóc van xin, rồi sau đó đói quá tôi lả đi lúc nào không biết.  

Vì được mẹ nuông chiều nên em gái tôi thường xuyên đòi hỏi. Mẹ tôi cũng hay đáp ứng yêu cầu của Kiều để cho em bằng bạn bằng bè. Còn tôi thì có thể dùng những đồ đạc, quần áo của Kiều khi em ấy không dùng nữa. Khi tôi học đại học thì Kiều vẫn học cấp ba, nhưng mẹ tôi lại mua xe máy cho Kiều trong khi trường tôi ở xa hơn. Thỉnh thoảng tôi mới được mượn xe của Kiều để đi đâu đó.  

Tính em gái tôi cũng rất đành hanh vì từ nhỏ đã nhiễm quan niệm của mẹ: là em thì phải được nhường nhịn. Khi có điều gì không vừa ý Kiều thường mách mẹ để được bênh vực. Hồi nhỏ tôi thường giận em nhưng khi lớn rồi thực lòng tôi chỉ  buồn chứ không trách em nữa.  

Bây giờ tôi đã lớn, mẹ cũng đã già. Mẹ cũng không còn quá khắt khe với tôi như ngày xưa dù vẫn thiên vị Kiều. Tôi chưa bao giờ cùng mẹ tâm sự một chuyện gì. Tôi đã tự biết xây dựng một thế giới riêng cho mình để vui vẻ sống trong đó. Tôi có những bạn bè tốt và những người đối xử tử tế với tôi.  

Giận nhiều nhưng tôi vẫn thương mẹ vì đó là người đã sinh thành, nuôi nấng chúng tôi vất vả mà không có người đàn ông bên cạnh. Nhưng giá như mẹ ân cần dịu dàng với tôi, đừng đối xử bất công để tôi có thể nếm trải tình mẫu tử ngọt ngào như bao nhiêu người khác thì hạnh phúc biết mấy. Chắc do tôi xấu xí, chắc do mẹ phải một mình lo toan cuộc sống nên tôi mới bị đối xử như vậy. Dù sao đây cũng là một kinh nghiệm để tôi nuôi dạy con cái sau này. 

Chuyện của bạn B cũng thật buồn. Tôi mong bạn sớm vượt qua những khó khăn để có được cuộc sống an nhàn, thanh thản hơn. Tôi mong con cái luôn nhận được sự yêu thương của bố mẹ để có một tuổi thơ ngọt ngào, một cuộc sống êm đềm thân ái.

Chia sẻ