BÀI GỐC Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?

13 Chia sẻ

Tôi không biết đang mang thai với người đàn ông nào

,
Chia sẻ

Tôi đang mang thai khoảng 6 tuần, vừa rồi bác sĩ đi khám cũng xác nhận điều này. Tôi không chắc bố đứa bé là ai và tôi cũng chưa có chồng. Tôi đang đoán là lại sẽ có người bắt đầu văng tục chửi tôi lăng loàn.

Vừa qua tôi có đọc bài của anh Sơn. Thú thực là tôi thấy câu chuyện của anh bình thường, vấn đề là ở thái độ của mọi người. Anh ấy có xấu xa thì cũng đang sống thật với con người mình. Một số bạn đã quá tiêu cực khi luôn ném đá và chửi bới những chuyện mà họ cho là đốn mạt. Nói thật, không có chuyện thì không ai lên đây mà tâm sự làm gì, cũng không ai rỗi hơi đi khoe khoang hạnh phúc.

Mọi người nên nhớ đây là một xã hội ảo, riêng với tôi thì đây là nơi cho phép chúng ta đối mặt với con người thật của mình. Sống ở đời đã luôn phải dè dặt người khác, chẳng lẽ lên đây cũng phải nói toàn những chuyện tốt đẹp, đạo đức giả. Mọi người bảo người khác khốn nạn nhưng chính các bạn mới vô văn hóa.

Tôi ngoài đời có thể tốt đẹp nhưng bên trong cũng có những mặt tối riêng. Vậy tôi cứ phải che giấu chúng đi dù ở đời thật hay đời ảo sao? Tôi ủng hộ anh Sơn, anh nói ra suy nghĩ thật của mình là đáng quý. Có ai dám bảo là họ sống không toan tính không? Ở đời này phàm làm bất cứ điều gì ai cũng phải tính thiệt hơn cho mình.

Tôi đã định tâm sự về những băn khoăn gần đây của mình nhưng bỗng dưng đọc bài của anh Sơn trước nên bức xúc hộ. Nhân đây tôi chia sẻ câu chuyện của mình, ai thích thì ném. Tôi tin là vẫn có nhiều người hiểu và cho tôi lời khuyên.


Tôi đang mang thai khoảng 6 tuần, vừa rồi bác sĩ đi khám cũng xác nhận điều này. Tôi không chắc bố đứa bé là ai và tôi cũng chưa có chồng (Ảnh minh họa)

Tôi đang mang thai khoảng 6 tuần, vừa rồi bác sĩ đi khám cũng xác nhận điều này. Tôi không chắc bố đứa bé là ai và tôi cũng chưa có chồng. Vì trước đó tôi quan hệ với 3 người gần như cùng một thời gian nên không cách gì xác định được. Tôi đang đoán là lại sẽ có người bắt đầu văng tục chửi tôi lăng loàn. Nhưng thưa các bạn, đây là cuộc đời của tôi, tôi không làm gì tổn hại đến cuộc đời của các bạn.

Cách đây khoảng 2 tháng, tôi vô tình gặp lại tình cũ. Tôi thấy những mối quan hệ như thế này rất ngớ ngẩn. Biết rõ quá khứ của nhau, biết cả chân tơ kẽ tóc trên cơ thể nhau nhưng không là gì của nhau.

Với tôi, con người khi đối mặt với sự sống chỉ thể hiện khát vọng, trước tiền bạc chỉ thể hiện tham vọng, lúc cởi bỏ hết áo quần và đối diện nhau trên giường mới là lúc bộc lộ phần “con”. Tôi thích khám phá đàn ông theo cách này để thấy được những mặt trần trụi nhất. Con người có thể che đậy tham vọng bằng nhiều lý tưởng khác nhau chứ không ai giấu giếm được bản năng lúc quan hệ.

Cũng kỳ lạ, chia tay nhau hơn 1 năm, tôi chẳng nhớ gì ngoài những kỷ niệm chăn gối. Ánh mắt trao nhau rồi thoáng một cái đã ở khách sạn. Bình thường còn thấy chút hận thù khi nghĩ đến nhau nhưng đã quan hệ rồi mọi hiềm khích đều là số 0.

Nhiều người cực đoan thường lên án việc quan hệ tình dục sau chia tay. Với tôi lại khác, hết yêu thì có thể là bạn. Mà không làm bạn thì làm bạn tình. Điều đó giống với việc dùng lại đồ cũ, chẳng thiệt đi đâu.

Chiều hôm ấy tôi đã dặn đi dặn lại là phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống ngay nhưng lại quên. Xong xuôi thì người yêu tôi gọi nên lật đật chạy đi. Ngay tối ấy thì làm thêm một hiệp với anh. Sáng ra lại phải bay vào Sài Gòn hội thảo, loay hoay mất mấy ngày khi nhớ ra thì đã muộn.

Khoảng tuần sau tôi trót ngủ luôn với anh sếp tổng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Dự án thành công, cả công ty lên khách sạn 5 sao quẩy một trận ra trò. Tôi say lướt khướt. Trong cơn mơ chập chờn chỉ thấy cùng anh sếp vào phòng. Anh ta nói có mang bao cao su nhưng tôi không chắc vì lúc đấy cả hai đều say không biết có mang thật không hay trật ra ngoài.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bán thân cầu danh. Nhưng cứ nhận sự giúp đỡ mà không đáp lại gì thì mang nợ. Với lại tình dục chỉ là vấn đề nhu cầu, kĩ năng, thêm lần nữa cũng không mất đi đâu.

Mà tôi không hiểu sao chuyện tình dục an toàn ở phương Tây được hiểu là các biện pháp phòng tránh. Còn sang Việt Nam lại thành “quan hệ một vợ một chồng”. Tây quan hệ nhiều người mà biết phòng tránh thì vẫn sống khỏe. Ở Việt Nam, suốt đời chỉ quan hệ 1-1 mà ngu ngơ thì vẫn chết.

Kết quả là tôi bây giờ có thai, không biết của ai. Phân vân đắn đo mãi tôi định đi hút điều hòa kinh nguyệt cho rảnh nợ. Nhưng vì chưa làm bao giờ nên tôi cũng hơi sợ. Và tôi cũng có chút suy tính. Bây giờ ngoài 30 rồi, chơi bời cũng chán chê, có khi lấy chồng lại hóa hay.

Đắn đo mãi tôi vẫn chưa biết nên bỏ hay nên giữ thai (Ảnh minh họa)

Nhưng lấy ai bây giờ? Người yêu cũ thì đã chia tay. Giả sử đó là con của anh ta thật thì tôi cũng không muốn kết hôn với con người đó. Nếu là con của người tình hiện tại thì quá tốt. Có thai là một cớ hay để ép cưới, vì tính anh còn lông bông ham chơi hơn cả tôi. Vả lại, nhà anh ấy rất khá, cơ ngơi đồ sộ không khác gì đại gia.

Còn nếu nhỡ con của anh sếp thì không tiện lắm. Anh ta có gia đình rồi. Nhưng nếu lấy đứa con trong bụng mang ra dọa thì thể nào cũng được thăng chức đến vài cấp. Có khi còn được cho thêm nhà và tiền của bồi thường.

Đắn đo mãi tôi vẫn chưa biết nên bỏ hay nên giữ thai. Vì nếu sinh ra mang đi xét nghiệm gene mà con của tình cũ thì xôi hỏng bỏng không. Như vậy xác suất là 33,3%, chưa đến một nửa. Nhưng để nữa thì thai lớn sợ khó bỏ.

Thế theo mọi người thì khả năng con của người đàn ông nào cao hơn? Tôi nên giữ hay nên phá? Tôi chỉ nhận góp ý chân thành, mong mọi người chia sẻ một cách đầy thành ý nhất.

Chia sẻ