BÀI GỐC 15 năm giả câm giả điếc cho chồng ngoại tình mà anh vẫn bảo “không muốn sống cùng vợ hủi”

15 năm giả câm giả điếc cho chồng ngoại tình mà anh vẫn bảo “không muốn sống cùng vợ hủi”

Dù đã cố lạc quan nhưng tôi vẫn mặc cảm vô cùng. 15 năm hôn nhân, 14 năm cam chịu sống mà như đã chết, vậy mà...

2 Chia sẻ

Tôi thừa khả năng để làm cho cô nhân tình của chồng “chạy mất dép” nhưng còn danh dự của tôi thì ai sẽ cứu vãn?

Hướng Dương,
Chia sẻ

Trong mắt mọi người thì gia đình tôi vô cùng hạnh phúc, đúng kiểu mẫu. Nhưng ai biết bên trong lại đổ vỡ như thế này!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chuyện này bức xúc quá nên tôi muốn được chị chia sẻ. Tôi vốn là con nhà danh giá, bố mẹ đều giữ vị trí cấp cao trong cơ quan nhà nước, bản thân tôi cũng có bằng tiến sĩ. Tôi lấy anh ngay khi anh chỉ làm ở một công ty tư nhân rất bình thường. Nhưng vì yêu nhau nên tôi vượt qua mọi ngăn cản của gia đình để đến với anh. Tôi sinh hai con, chúng rất dễ thương và ngoan ngoãn, vợ chồng tôi có cuộc sống khá êm ấm và chẳng bao giờ cãi vã gì, tôi đặc biệt được lòng mẹ chồng vì tôi rất thương và biết cách cư xử.

Thế rồi bỗng nhiên tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình chị Hướng Dương ạ, thật lòng đây là cái tin sốc nhất từ hồi nhỏ đến giờ, đó là điều chưa bao giờ nghĩ đến bởi trước giờ anh không hề có biểu hiện gì là lơ đãng chăm sóc gia đình. Ấy vậy mà kinh khủng hơn là anh đã âm thầm ngoại tình được gần 2 năm. 

Tôi thừa khả năng để làm cho cô nhân tình của chồng chạy mất dép nhưng còn danh dự của tôi thì ai sẽ cứu vãn? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi đã sốc tới mức phải vào bệnh viện khi chứng kiến anh ta tay trong tay với cô gái kia. Tôi hỏi thì anh không phủ nhận nhưng cũng không có ý kiến gì, tệ hơn nữa anh ta luôn bênh vực cô gái kia và cho rằng cô ta rất đáng thương không nghề nghiệp không được học hành gì trong khi tôi có đủ thứ.

Tôi đã gặp cô gái kia, nhưng cô ta không hề ngoan như chồng tôi mô tả, cô ta tỏ vẻ rất đắc thắng và thách thức tôi, thậm chí tôi biết rằng anh ta đang cho cô ấy ở căn nhà mà anh ta đã lén mua không cho tôi biết.

Chị ơi, tôi thừa khả năng thuê người đánh cho cô ả kia một trận, nhưng tôi sợ danh dự của mình sẽ bị tổn thương nhất là khi việc này bung bét ra, gia đình tôi trong mắt mọi người vốn rất hạnh phúc. Tôi và chồng tôi đã ly thân 3 tháng và anh có vẻ cũng không có ý muốn hàn gắn gia đình. Tôi buồn và thất vọng lắm, chị ơi, tôi phải làm sao đây?

Tôi thừa khả năng để làm cho cô nhân tình của chồng chạy mất dép nhưng còn danh dự của tôi thì ai sẽ cứu vãn? - Ảnh 3.

Bạn thân mến!

Hướng Dương hiểu rằng sau mỗi một hoàn cảnh thì sẽ có từng cách giải quyết riêng, bạn đau đớn vì chồng ngoại tình, bất ngờ và sốc vì anh ta đã giấu bạn rất tinh vi, rồi cảm thấy khó dứt bỏ vì danh dự mặc dù trong lòng cũng không thể chấp nhận nổi việc này.

Nhưng dường như bạn cũng còn đang chờ tín hiệu từ anh ấy xem anh ấy quyết như thế nào, còn anh ta thì dường như đã quyết định sẵn bởi dù sao nếu mất bạn thì anh ấy còn cô gái kia ở bên cạnh.

Chuyện gia đình vốn phức tạp, nhưng nếu bạn cứ âm thầm giải quyết, Hướng Dương e là sẽ rất khó trong khi người thân của bạn như mẹ chồng hay gia đình bố mẹ đẻ bạn hoàn toàn có thể góp ý và giúp bạn quyết định. Bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với anh ấy xem xét anh ấy định như thế nào, nếu cần thiết nên họp gia đình để mọi người cũng cần biết được câu chuyện của bạn và có hướng xử lý giúp. Có thể bạn rất quan trọng thể diện nhưng hãy cân nhắc xem điều gì khiến bạn hạnh phúc, đó là sống cho bản thân hay cho mọi người xung quanh nhìn vào. Hơn nữa, đây lại không phải là lỗi của bạn.

Chúc bạn sáng suốt 

Chia sẻ