BÀI GỐC Cay đắng vì chồng ngoại tình với người yêu cũ

Cay đắng vì chồng ngoại tình với người yêu cũ

Mỗi năm người yêu cũ của chồng tôi về nước một lần vào kỳ nghỉ Tết và hai người lại đi chơi vui vẻ cùng nhau như chưa từng có sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này.

3 Chia sẻ

Tôi thường xuyên bị chồng bạo hành dã man

,
Chia sẻ

Anh nhốt tôi trong nhà tra tấn đủ kiểu, từ dao phay, đến ống tuýt, đánh tôi đến hộc cả máu, đến khi cảnh sát đến can thiệp thì chồng tôi cho rằng tôi ngoại tình, bỏ con nhưng thật tkhông phải thế.

Tôi kết hôn hơn 3 năm, có được một cháu trai kháu khỉnh 2 tuổi, chồng là một doanh nhân trẻ, hội tụ cái yếu tố mà mọi người phụ nữ luôn ao ước. Thế nhưng hôn nhân của tôi chưa được một ngày hạnh phúc thực sự, ngoài cái vỏ bọc quá lớn.
 
Lấy nhau 3 năm, là vợ của 1 giám đốc thế nhưng tôi thường xuyên bị chồng bạo hành 1 cách dã man. Tôi đã phải khâu đến 12 mũi trên đầu là bình thường chỉ vì dám điện thoại cho vợ bé anh. Lấy nhau 3 năm mà anh đã ngoại tình 6 lần. Một lần cãi nhau không kiềm chế được bản thân mình, anh đã buông lời xúc phạm tôi là ngu hơn một con động vật và anh chủ động chia tay. Chúng tôi có cưới hỏi hẳn hoi nhưng trong quá trình chung sống không tìm được tiếng nói chung nên chúng tôi quyết định không đăng ký giấy kết hôn hợp pháp, có lẽ cũng vì thế mà tôi không có tiếng nói trong gia đình bé nhỏ của mình.
 
 
Sau khi anh nói chia tay, anh lấy hết những thứ có giá trị của tôi, kể cả nhẫn cưới vì anh cho rằng đó là tài sản của anh. Và thằng cu anh cũng giành nuôi con vì anh nói tôi ít học sẽ không làm ra tiền lo cho con được. Tôi ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới, đi làm và có những mối quan hệ, tôi khá xinh và trẻ hơn so với tuổi 26 của mình. Tôi đã gặp anh thông qua một đối tác, anh là một việt kiều mới về nước, gia đình thân thế cũng vừa ly hôn, vợ bắt con và không cho anh gặp hơn 1 năm nay.
 
Cũng chính sự đồng cảm này mà chúng tôi hay ngồi hàn thuyên về cuộc sống đỗ vỡ của mình. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa ai thổ lộ, bất kì lúc nào tôi buồn, nhớ con hay khó khăn gì anh sẽ luôn bên cạnh, tình yêu chúng tôi đơn giản lắm. Anh mời tôi về quản lý công ty cho anh, kêu tôi về ở với mẹ anh và cũng tính đến chuyện lâu dài.
 
 
Chúng tôi có đi du lịch cùng nhau, có ở chung 1 phòng nhưng thật lòng mà nói chúng tôi chưa cầm tay nhau lấy 1 lần. Sau một thời gian quen biết nhau, chồng cũ tôi biết về mối quan hệ đó và ra sức chống phá. Anh tới chỗ làm và chỗ ở của tôi để phá, làm phiền và hù dọa anh. Lúc đầu anh cũng kiên cường lắm, nhưng sau tôi thấy sự mệt mỏi ở anh, chồng tôi nói nếu tôi không quay lại với anh thì sẽ làm cho anh phải xấu hổ với mọi người và còn đe dọa đánh đập cả cô giáo mà tôi đang ở trọ.
 
Không còn cách nào khác tôi phải quay về gia đình vì muốn bảo vệ mọi người. Chồng tôi khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Nếu tôi về lại anh ta sẽ thay đổi, thế nhưng khi tôi về là anh nhốt tôi trong nhà tra tấn đủ kiểu, từ dao phay, đến ống tuýt, đánh tôi đến hộc cả máu, đến khi cảnh sát đến can thiệp thì chồng tôi cho rằng tôi ngoại tình, bỏ con nhưng thật tkhông phải thế. Sau đó chồng cũ tôi có gặp anh, không biết 2 người nói gì với nhau, anh về khuyên tôi nên vì con mà về. Anh còn nói tôi từ nay đừng gặp anh nữa.
 
 
Tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, gần 2 tháng tôi không liên lạc với anh, mà cho dù tôi có điện thoại anh cũng không nghe. Thời gian về sống chung với chồng, chúng tôi thỏa thuận chỉ vì con, ai có cuộc sống người ấy, chồng tôi cũng đã có bạn giá, còn công khai với tôi. Đến ngày sinh nhật anh tôi có tặng quà và anh đồng ý đi cà phê với tôi, cho dù thời gian gặp nhau ngắn ngủi chẳng vui vẻ gì. Sau đó chồng tôi có lục email và biết tôi tặng quà cho anh thế là đùng đùng lên lại điện thoại chửi bới anh.
 
Tôi lại chẳng hiểu ra, vì bị chồng tôi giựt dây nên tôi và anh lại một lần nữa hiểu lầm nhau. Anh nói em hãy xem như chưa bao giờ gặp anh, không phải anh ghét tôi mà vì tôi toàn mang đến cho anh phiền muội. Chồng tôi giấu rất kỹ cho dù bây giờ anh ta đã có bạn gái, mới quen nhau 1 tháng mà đã chuẩn bị cưới hỏi. Bạn giá của chồng tôi còn gửi mail, điện thoại, nhắn tin với lời lẽ khiêu khích, thậm chí hai người họ đi khách sạn qua đêm với nhau. Cô gái ấy điện thoại cho tôi biết.
 
 
Tôi cũng đã ra ngoài ở riêng từ lâu, cũng chẳng quan tâm hay ghen tuông nữa. Người tôi yêu là anh chứ không phải chồng tôi hiện tại. Bây giờ tôi đã giải quyết chuyện gia đình rồi tôi có nên chủ động gặp lại anh không? Vì anh đã nói như vậy nếu mình gặp thì sẽ như thế nào?
 
Bây giờ tôi ở gần nhà anh chỉ cách nhau 1 con hẻm 100m mà tôi cũng không dám đi ngang nhà anh nữa, anh cũng không biết tôi ở đó. Tôi phải làm sao? Con đường nào dành cho tôi?

Chia sẻ