Trẻ nhỏ mệt nhoài trên xe máy cùng cha mẹ quay lại Sài Gòn sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, hàng trăm cha mẹ lại chở theo con nhỏ cùng vali, hành lý nặng trịch từ miền Tây lên lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ghi nhận vào chiều tối 3/5, tại nhiều tuyến đường huyết mạch từ miền Tây lên TP.HCM và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ là Bình Dương và Đồng Nai, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 7.

Khu vực quốc lộ 1A từ Long An lên huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Trong đó, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy khi phần đông người từ quê lên thành phố là dân lao động nghèo, công nhân.

Những chiếc xe máy phải gồng gánh nào người, nào vali quần áo, lỉnh kỉnh quà quê. Trẻ nhỏ cũng phải theo cha mẹ trong cuộc rời quê trở lại chốn mưu sinh.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 8.

Phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau di chuyển vất vả.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 9.

Đường đông, nhiều người phải leo lên lề chạy.

Anh Mùa (42 tuổi, quê Cà Mau) cùng vợ và con nhỏ rời quê lên Bình Dương từ sáng sớm. Anh cho biết nhìn chung năm nay tình trạng kẹt xe có giảm hơn so với năm trước.

Theo anh, nguyên nhân có thể do năm nay nhiều người tranh thủ lên từ sớm do đã nghỉ ở quê quá lâu khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 6.

Cảnh trẻ nhỏ cùng cha mẹ vất vả vượt chặng đường dài là điều thường diễn ra sau mỗi dịp nghỉ lễ.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 4.

Gia đình anh Mùa vừa từ Cà Mau lên Bình Dương.

"Tôi thấy chỉ kẹt ở đoạn từ Tiền Giang qua Long An. Còn lại thì đường đông nhưng xe vẫn di chuyển được" - người đàn ông nói.

Ghi nhận tại khu vực tỉnh lộ 8, đoạn từ Long An qua TP.HCM và Bình Dương, càng về chiều lượng phương tiện đổ về càng đông. Trẻ con phải ngồi chật chội trên xe cha mẹ giữa trời nóng bức nên rất mệt mỏi. Nhiều bé ngủ gục trên lưng người lớn.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 2.

Trẻ con ngủ gục trong lòng cha mẹ.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 3.

Hành lý lỉnh kỉnh từ quê lên thành phố.

Thời tiết oi bức cũng là điều kiện để những người bán nước bội thu. Vợ chồng anh Tư (52 tuổi), bán nước ven đường tỉnh lộ 8 cho biết từ sáng đến giờ đã bán được hơn 200 ly nước mía loại lớn (10.000 đồng/ly), gấp 3 lần bình thường.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 5.

Người bán nước mía bội thu.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 1.

Bã mía tại một quán nước chất thành đống vì nước mía được tiêu thụ nhiều gấp 3 bình thường.

Trẻ nhỏ mệt nhoài cùng cha mẹ trên xe máy từ miền Tây lên thành phố sau lễ, nước mía bán đắt gấp 3 lần - Ảnh 10.

Tình trạng người miền Tây lên TP.HCM, Bình Dương sau lễ sẽ còn kéo dài đến tối 3/5.

Dù bán đắt hơn khi lượng người đi đường dừng lại mua đông nhưng họ vẫn giữ giá bán như bình thường và có rót thêm để người dân có thể nhanh chóng qua cơn khát mà sớm về đến nơi ở nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục trở lại guồng quay công việc.

Dự kiến từ giờ đến tối, lượng phương tiện từ miền Tây đổ lên sau lễ sẽ còn gia tăng.

Chia sẻ