Trước khi nhận lời yêu, nên để khối óc lên tiếng
(aFamily)- Những gì từ trái tim của bạn sẽ đến được với trái tim người bạn yêu. Hãy cứ mở rộng lòng mình để yêu, và trước khi nhận lời yêu, nên để khối óc lên tiếng.
Berry thực sự là một cô gái yếu đuối, dễ tổn thương. Tôi tìm thấy một phần tính cách của mình khi đọc những tâm sự của bạn. Tôi cũng là người dễ đồng cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện của người khác. Nhưng tôi khác bạn ở một điểm: Tôi vẫn yêu mãnh liệt, biết tha thứ và tin tưởng mình có một kết quả tốt đẹp.
Bạn đừng buồn và lo sợ như vậy. Cuộc sống lúc nào cũng hối hả, vội vã và xô bồ. Có biết bao những câu chuyện tình đẹp thì cũng có bấy nhiêu những chuyện tình bi đát đến day dứt lòng người. Thời nào cũng vậy, và xã hội nào cũng thế thôi, quan trọng là người ta có nói ra những câu chuyện “đáng sợ” ấy hay không.
Thế rồi tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, có lý lẽ riêng của nó mà lý trí khó kiểm soát lắm bạn ạ. Tôi vẫn yêu và lấy người đó, và lạ thay vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, dù đôi lúc chạnh lòng nghĩ lại chuyện phản bội trước kia của anh, tôi vẫn thấy đau nhói trong tim. Tình yêu của tôi đủ mạnh để kéo anh về bên mình. Và giờ đây, tôi có cảm giác, anh đã dành trọn trái tim cho mình. Tôi không biết mình có đúng hay không, nhưng tôi tin như vậy.
Tự tin lên bạn nhé, sẽ có một người phù hợp với bạn, mang đến hạnh phúc cho bạn, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai.