Vào quán ăn vỉa hè ngày Tết cô gái bị "chém đẹp", ngán ngẩm hơn khi nhìn đĩa cơm chỉ đủ cho mèo ăn được bán với giá có nằm mơ cũng không thể tin nổi

Haley,
Chia sẻ

Đi ăn cơm tấm lề đường nhưng giá ngày Tết đắt ngang với đồ trong khách sạn, gây ức chế khi thức ăn lại giản đơn vô cùng.

Trong những ngày Tết đa phần những cửa hàng sẽ đóng cửa, người lao động trở về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng ở các thành phố lớn, cố tìm thì không phải là không có những nơi ăn tạm ven đường, cũng vì sự khan hiếm hàng ăn mà nhu cầu vẫn có nhiều nên một số cửa hàng vỉa hè được một dịp hét giá.

Chia sẻ sự bất bình khi cả nhóm ăn cơm vỉa hè cũng mất nửa triệu, một thành viên mạng xã hội cho biết vào đêm mùng 1 Tết cả nhóm bạn đã ghé vào một quán cơm tấm vỉa hè tại quận 5, TP Hồ Chí Minh. Sau khi gọi 3 đĩa cơm, 1 trứng ốp la, 3 chai nước sâm thì tính tiền tổng tiền là 565.000 đồng. Điều bất ngờ là đĩa cơm vỉa hè này mặc dù có giá tới 170.000 đồng nhưng thức ăn thì vô cùng ít, một thanh niên chắc phải ăn liền tới 2 phần cơm mới đủ.

Vào quán ăn vỉa hè ngày Tết cô gái bị "chém đẹp", ngán ngẩm hơn khi nhìn đĩa cơm chỉ đủ cho mèo ăn được bán với giá có nằm mơ cũng không thể tin nổi - Ảnh 1.

Sau khi đăng tải về một quán cơm vỉa hè không tên tuổi bán đồ ăn "chém giá" khách hàng, bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, dưới phần bình luận một số người hài hước cho rằng việc ngày lễ tiền công lao động cũng tăng từ 2 đến 3 lần, nên phần cơm có giá cao gấp nhiều lần bình thường thì cũng là điều đương nhiên. 

Nhưng cũng có lời khuyên tới những người thích ăn đồ vỉa hè, đặc biệt là những cửa hàng không biển hiệu, không công khai giá, chẳng những ngày Tết mà ngày thường cũng sẵn sàng "chém đẹp" thực khách, còn chất lượng thì cũng khó mà đảm bảo. Nếu vào ngày lễ Tết bất đắc dĩ phải vào ăn, việc làm đầu tiên nên hỏi giá trước khi gọi món, nếu không muốn ăn xong bữa cơm bụng thì vẫn đói mà hầu bao lại mất đi số tiền bằng cả ngày lương.

Chia sẻ