BÀI GỐC "Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen", có lẽ không xa lạ với bất kì ai đã lập gia đình, nhưng bản chất sâu xa hơn của vấn đề... là làm quỹ đen như thế nào và bao nhiêu là đủ?

6 Chia sẻ

Vợ chồng giấu giếm sau lưng nhau là rạn nứt đáng sợ nhất

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đang hạnh phúc sao lại phải tạo thêm mầm mống lo toan cho mình. Giấu giếm chính là lừa gạt đó chị! Cứ quang minh chính đại mà làm nếu chị thấy cần thiết.

Chị thân mến,

Mỗi gia đình mỗi cảnh, để quyết định chuyện "quỹ đen" và thái độ cũng như cách kiểm soát quỹ. Và tất nhiên vấn đề chị băn khoăn không phải là không có cơ sở. Nhưng theo ý kiến của em, thì đang hạnh phúc sao lại phải tạo thêm mầm mống lo toan cho mình.

Ở nhà em thì cũng không có khái niệm chồng đưa hết tiền cho vợ. Vợ chồng em làm ra tiền như nhau (thậm chí anh ấy còn hơn ấy chứ). Anh xã đưa hết lương thưởng cho vợ và thỉnh thoảng thêm một phần từ tiền làm thêm của anh ấy, cũng đủ chi tiêu cho cả gia đình. Mọi khoản chi tiêu trong nhà em toàn quyền quyết định.

Dù không hỏi bao giờ, nhưng em biết phần còn lại ngoài khoản qũy chung thì chồng em giữ, em biết điều đó, và anh xã dường như cũng không có ý giấu. Anh xã em có một nhược điểm là chi tiêu khá xa xỉ và rất nghiện đồ hi-tech. Anh ấy thường xuyên sắm vật dụng cho gia đình, mua đồ ăn ngon về nhà, mua quà tặng vợ con, mua sách nghiên cứu mà thường là đặt ở nước ngoài, sắm sửa đồ hi-tech cho …, nếu không giữ lại tiền thì lấy gì chi cho các khoản đó? Nhiều khi thấy ảnh sắm đồ em cũng xót, mấy cái đồ máy móc thay xoành xoạch, laptop của ảnh thì em không còn quan tâm cập nhật nhãn hiệu nữa rồi. Nhưng mà cái tính vậy rồi làm sao sửa được, với lại ngẫm ra thì tất cả những thứ anh ấy mua sắm đều là phục vụ cho công việc hoặc gia đình (tuy rằng không cần thiết phải đổi nhiều như thế), chứ cũng không ném vào những trò vô bổ.

Thôi thì không ai hoàn hảo cả. Phàm là người ai cũng có nhược điểm trong tính cách huống chi là chuyện tiêu tiền, và nhất là chắc ai cũng nghiện thứ gì đó cả. Anh xã nhà em không la cà ăn chơi nhậu nhẹt, không hút thuốc, không lăng nhăng, không thô lỗ vu phũ, không cờ bạc nghiện ngập…, lại thương vợ quý con, có trách nhiệm với gia đình, chăm làm việc, hết giờ làm là về nhà, đi đâu cũng đem vợ con theo, chỉ mỗi tội tính tình ương bướng và tiêu xài hơi phóng tay. Nhưng ngẫm ra em lại thấy thực ra anh xã chỉ phóng tay sau khi đã lo đủ cho vợ con, và khi cần tiền để lo việc lớn thì ảnh cũng có trách nhiệm.Vậy là quỹ riêng của ảnh em biết hết nhưng em không can thiệp, thậm chí nhiều khi còn giả vờ không biết gì.

Suy cho cùng thì vợ chồng là một cặp đối tác bình đẳng trên nhiều phương diện: tình yêu, cảm xúc, giới tính, quan hệ xã hội, công việc, tài chính…, tuy là cùng chung sống và chia sẻ với nhau nhưng mỗi bên cũng nên có một khoảng tự do chi tiêu nhất định, không nhất thiết phải ràng buộc khắt khe quá.

Cả hai vợ chồng em đều có tài khoản riêng và cả hai đều biết chuyện đó. Có lẽ văn hóa mỗi gia đình mỗi khác vậy. Nhưng theo em thì việc vợ chồng giấu giếm sau lưng nhau là tệ nhất, nó ngang bằng sự lừa dối. Mình là phụ nữ, là tay hòm chìa khóa, mình phải khéo léo trong chuyện tiền bạc, và nhất là phải để anh xã thật tin tưởng chứ chị. Cứ quang minh chính đại mà làm nếu chị thấy chuyện đó là cần thiết. Và đặc biệt, như bản thân em thấy, vợ chồng trẻ như em, tích trữ chung cũng còn chưa được bao nhiêu nữa là lo xa cho rủi ro tương lai. Bảo sao phụ nữ già đi nhiều nào chị, vì lo lắng những cái xa quá à.
 
Vậy nên, chị cũng có thể xác định mục tiêu cho khoản quỹ riêng của mình là tích lũy phòng rủi ro, nếu chị thấy thật sự cần thiết, chỉ thật sự cần thiết chị nhé. Vì dù sao cũng nên đặt gia đình lên trên hết. Và tiếp sau đó là chị nên thẳng thắn và không cần tỏ thái độ giấu giếm, nhưng tất nhiên cũng không cần thiết phải giải trình.

Chúc chị hạnh phúc và luôn hòa hợp với anh nhà trong mọi chuyện nhé!

Quỳnh Chi

Chia sẻ