BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Với bạn gái của anh Tâm, hãy dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh Tâm cũng nên tìm cho mình một đối tượng nữ nữa. Cũng nhắn tin, gọi điện hò hẹn rủ cô mới đi chơi...

Chào Tâm!

Tại sao lại có một người đàn ông hiền lành, nhu nhược như bạn chứ. Tình yêu của bạn với cô bạn gái bây giờ có lấy của bạn nhiều công sức tiền của từ thời tán tỉnh, hẹn hò không? Hay chả mất gì, tự dưng có nên bạn cũng chẳng cần thiết phải ghen.

Rõ ràng đã trở thành bạn gái của mình đúng nghĩa, chưa kể sắp kết hôn nếu không có gì thay đổi. Vậy mà bạn Tâm của tôi vẫn chấp nhận cho bạn gái mình “giao lưu” với người thứ ba?

Cũng biết người ta đa tình, xinh đẹp, thành đạt, vui vẻ, rất hòa đồng và dễ chiếm cảm tình với người khác. Quá khứ của người ta là cả một chuỗi nhân tình dài lê thê tới 6 người, hiện tại vẫn liên lạc thường xuyên. Chưa kể người ta dễ bị xao động trước những lời tỏ tình ngọt ngào của bao kẻ trai khác. Lại còn hãnh diện và tự hào về điều đó.

Tâm đã nhận ra những điều đó mà bạn chẳng có tý cảnh giác nào cả, cứ để nó bình thường xảy ra. Biết rằng nhiều khi yêu một người không phải là bắt họ thuộc về mình. Suốt ngày quản lý, theo dõi khiến họ mất tự do bởi thế là ích kỷ, dễ gây ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt. Tâm cần hiểu rằng tình yêu nào cũng cần có ghen tuông. Không ghen mù quáng, ghen vô cớ mà biết lúc nào cần ghen có thể coi như thứ nghệ thuật trong tình yêu. Nó giúp cho tình yêu luôn mặn mà và thăng hoa cũng như tăng thêm độ bền chặt giữa hai người.

Nếu bạn gái Tâm không phải người đa tình, cô ấy đang bịa ra một người thứ ba để thử Tâm thế nào thí sao. Cô ấy muốn xem thái độ của bạn để tiện đánh giá chính xác tình cảm của bạn dành cho cô ấy là nồng nàn hay hời hợt. Người cô ấy sắp lấy làm chồng có đáng tin tưởng không. Nếu anh ta yêu mình mà sao lại chẳng có phản ứng gì trước sự tấn công của người thứ ba. Bình thản vậy liệu có yêu mình thật lòng không? Ước gì anh ấy hãy ghen lên một chút hoặc lồng lộn lên thì mình cũng thỏa lòng. Ít ra nó cũng khẳng định được giá trị của tình yêu đích thực. Thế đó, cô người yêu của bạn Tâm có thể đặt trong giả thiết như vậy

Nếu bạn gái Tâm đang có quan hệ với người thứ ba là thật thì Tâm lại càng phải ghen, thậm chí ghen dữ dội để cho cô ấy thấy là mình không phải là chàng hề trong vở kịch tình cảm. Mình yêu cô ấy thật lòng, tình yêu hiện tại là nền móng để xây dựng một mái nhà hạnh phúc trong tương lai. Không có chuyện đùa giỡn tình cảm. Càng không có chuyện để cô ấy bắt cá hai tay.

Nếu Tâm cao tay hơn, bạn cũng có thể chơi chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Cũng tìm cho mình một đối tượng nữ nữa. Cũng nhắn tin, gọi điện hò hẹn rủ cô mới đi chơi và đánh động cho cô người yêu cũ biết để xem cô ta có biết ghen hay không? Cô ta mà biết ghen thì tốt rồi. Không biết ghen thì ta càng có cơ hội xem xét lòng chung thủy của cô ấy.

Theo tôi, ghen là gia vị của tình yêu. Nấu một món ăn ngon không thể thiếu gia vị. Tương tự, tình yêu đẹp đúng nghĩa không thể thiếu vị ghen. Hỏi 100 đôi yêu đương sẽ thấy hầu như tất cả đều có đáp án trả lời tình yêu không thể thiếu vị ghen.

Vậy bạn Tâm của tôi ơi, chắc bạn cũng rõ những gì tôi muốn nói ở trên!

Chia sẻ