BÀI GỐC Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

7 Chia sẻ

"Xấu nhưng biết phấn đấu" thì vẫn "ổn" bạn gái ạ!

,
Chia sẻ

Chị dâu tôi khéo léo dịu dàng, có tài thu vén nên bác tôi (mẹ chồng chị) quý còn hơn con ruột. Đó là kết quả của sự "xấu nhưng biết phấn đấu" của chị dâu tôi.

Thân chào bạn Hải Ly, tác giả bài viết: "Tôi không được bố mẹ bạn trai chấp nhận vì quá xấu". 

Vừa đọc bài của bạn mà tôi tủm tỉm cười không dứt, dừng không đặng nên viết vài dòng dành riêng bạn và các độc giả Afamily. Tôi có một người anh họ cao 1m76, khuôn mặt chữ điền, khá góc cạnh. Công việc tốt, gia đình ba mẹ hòa thuận. Bản thân anh là người trầm tính, rất tình cảm. Nói chung anh là mẫu người điển hình trong mắt các cô gái. Cả nhà đợi mãi mong anh sớm có người yêu mà chả thấy đâu, ai cũng nghĩ chắc anh tôi kén chọn quá. Mãi đến khi ba mẹ anh giục quá, anh mới chịu dẫn người yêu về.


Khi đó thì tôi không có nhà, cũng chẳng biết cuộc ra mắt thế nào. Chỉ biết ba mẹ anh phản đối, các bác các cô cũng ậm ậm ừ ừ bảo "Điều kiện thế thừa sức tìm được đứa tốt hơn mà...". Hóa ra là, theo nguyên văn chú tôi thì:"Chú bảo nhé, bây giờ mày tưởng tượng được cái lưỡi cày thì mặt nó (người yêu anh tôi) y như thế, vuông vuông và bèn bẹt. Bây giờ thì đến lượt cái bơm, vừa vuông, vừa bẹt lại dài. Đã thế còn răng hô".

Không biết bạn Hải Ly đọc đến đây đã thấy ấm lòng hơn chưa, nếu chưa thì tôi xin kể tiếp.


Tôi nghe xong, tưởng tượng mãi cũng không ra cuối cùng là khuôn mặt gì. Sau đó còn nghe kể thêm rằng ngay trong bữa ăn, bác cả nhà tôi (vốn tính tếu táo) còn nói với chị rằng:

- Cháu quay mặt ra chỗ khác để bác uống rượu đã nhé.

Khi đó tôi nghe xong mà bật cười, cũng tò mò không biết khuôn mặt chị như thế nào. Quả thật khi gặp mặt thì cũng... ngạc nhiên thật. May có chú tôi làm công tác tư tưởng trước, không thì... e hèm. Còn về chiều cao, chị khá nhỏ nhắn so với anh tôi, nhỏ nhắn nhưng không xinh xắn.


Bây giờ, khi tôi ngồi viết câu chuyện này cho các bạn thì anh chị tôi đã có 1 bé trai xinh xắn và đáng yêu. Anh chị làm lễ cưới sau đó 6 tháng hoặc 1 năm gì đó từ ngày ra mắt. Chị dâu tôi khéo léo dịu dàng, có tài thu vén nên bác tôi (mẹ chồng chị) quý còn hơn con ruột. Đó là kết quả của sự "xấu nhưng biết phấn đấu" của chị dâu tôi.

Trở lại với bạn Hải Ly, tôi đọc bài của bạn và nghĩ chắc ba mẹ người yêu không hài lòng vì bạn "bé xíu anh thương" mà thôi. Bạn cũng nên hiểu cho các bậc phụ huynh, ba mẹ nào cũng muốn cháu mình được sinh ra khỏe mạnh và bụ bẫm.


Với bạn, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Hãy cố gắng thể hiện sự quan tâm chân thành đối với ba mẹ người yêu, cộng thêm sự quyết đoán trong tình cảm của bạn trai (anh ấy góp phần không nhỏ đâu nhé).

Chúc hai bạn hạnh phúc!

Chia sẻ