BÀI GỐC Phát hiện anh chồng có con riêng bên ngoài, tôi định phanh phui cho cả nhà biết thì anh cười khẩy nói ra 7 từ khiến tôi méo mặt

Phát hiện anh chồng có con riêng bên ngoài, tôi định phanh phui cho cả nhà biết thì anh cười khẩy nói ra 7 từ khiến tôi méo mặt

Cứ nghĩ anh sẽ giải thích hoặc ít nhất có uẩn khúc trong câu chuyện này. Đằng này anh vẫn bình thản.

1 Chia sẻ

Xây nhà xong, chúng tôi đề nghị được sang tên sổ đỏ, để rồi sững sờ khi nhận được câu trả lời của bố chồng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Trong bữa cơm lên nhà mới, thấy bố chồng vui vẻ, tôi đã đề nghị ông sang tên sổ đỏ cho chúng tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm, cùng là công nhân nên điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều năm nay chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Sau khi sinh đứa bé thứ 2, ngôi nhà rất chật chội tù túng. Chúng tôi đã xin mảnh đất bên cạnh để xây nhà.

Phải tính toán mất vài ngày bố chồng mới đồng ý. Sợ ông bà đổi ý nên chồng tôi đã quyết định triển khai xây nhà nhanh nhất có thể.

Lúc đầu chúng tôi chỉ dự định làm nhà trong khoản tiền tiết kiệm 500 triệu. Nhưng rồi mọi thứ phát sinh thêm, khi hoàn thành số tiền lên đến 900 triệu. Phía nhà nội chẳng giúp được gì, tôi phải mượn tiền anh em bên ngoại.

Hôm qua, vợ chồng tôi làm mâm cơm lên nhà mới, trong bữa ăn, bố rất vui. Nhân dịp đó, tôi tỏ ý muốn bố sang tên sổ đỏ mảnh đất vừa xây nhà. Bố chồng ngồi trầm tư một lát rồi thở dài nói: "Mấy năm trước, mẹ con làm ăn bị lỗ, bố phải cầm cố sổ đỏ ở ngân hàng để vay tiền".

Sau khi xây nhà xong, chúng tôi muốn được sang tên sổ đỏ, để rồi khủng hoảng khi nhận được câu trả lời của bố chồng - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi cứng đờ người với câu nói của bố. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi cứng đờ người với câu nói của bố. Ông bảo hiện nợ ngân hàng là 1 tỷ, hàng tháng bố mẹ làm được bao nhiêu tiền thì chỉ lo trả lãi, còn khoản nợ vẫn còn nguyên. Nếu muốn sang tên đất thì phải trả hết số nợ đó.

Chồng tôi nổi khùng lên trách tại sao bố không nói sớm để chúng tôi không xây nhà nữa. Bố bảo với số tiền nợ ngân hàng quá lớn, đến chết bố mẹ cũng chẳng trả hết. Chỉ còn biết trông cậy vào chúng tôi trẻ khỏe sẽ làm ra tiền và trả nợ. Vì không muốn mất đất của tổ tiên, ông đã không nói cho chúng tôi khoản nợ này.

Tôi nói trong nước mắt, số tiền lớn như thế, chúng tôi cả đời cũng chẳng trả nổi. Cuộc cãi nhau của mấy bố con diễn ra suốt cả một đêm. Tưởng xây nhà xong sẽ yên ổn làm ăn, nào ngờ những khoản nợ "khủng" khiến vợ chồng tôi bất lực.

Tôi thật sự không biết phải vượt qua khó khăn này thế nào nữa mọi người ạ?

(nhathuong...@gmail.com)

Chia sẻ