BÀI GỐC Có nên yêu gái cơ quan?

Có nên yêu gái cơ quan?

(aFamily)- Làm thế nào để biết được cô ấy có tình cảm với tôi? Và tôi nên làm gì để chinh phục được cô ấy?

20 Chia sẻ

Yêu "gái cơ quan" chán lắm!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Yêu gái cùng cơ quan là anh đang sắm cho mình một “bà mẹ trẻ”.

Thích một cô gái cùng phòng hoặc khác phòng trong một cơ quan và hô biến cô ấy thành người yêu mình quả là thú vị. Cứ tưởng tượng khám phá ra một tình yêu rồi chinh phục thành công tình yêu đó và hưởng thành quả. Thích thú lắm.

Chúng ta có thể ngồi hết ngày này sang ngày khác để kể ra vô vàn những điều tốt đẹp về tình yêu của hai cá thể trong một cơ quan. Bao cảm xúc, bao kỷ niệm đáng nhớ, bao phút giây ngọt ngào…khó quên.

Tuy nhiên, đó là những điều mà những kẻ đang ở ngoài có thể thao thao bất tuyệt. Còn anh, kẻ đang ở trong tình yêu nơi công sở lại đưa ra bao điều bất cập sau đây:

Mỗi ngày 10 tiếng giờ hành chính chúng ta là đồng nghiệp. Từ 8h sáng cho đến 6h chiều chúng ta gặp nhau ở cơ quan và đối xử với nhau như những người đồng nghiệp bình thường khác. Trong mười tiếng ấy anh không còn là chính anh bởi anh sẽ chỉ biết làm việc và làm việc. Anh sẽ không để nỗi nhớ thương em vương vấn đâu đây, không có quan tâm cho người yêu như những cặp đôi khác. Anh sẽ phải nén lòng mình, vờ nghiêm khắc khi giải quyết công việc, phải "trưởng thành" hơn trong các mối quan hệ. Tại sao ư? Vì em đó!

Yêu gái cùng cơ quan, chất lãng mạn trong anh cũng phần nào giảm bớt. Anh sẽ không phải ngồi mơ mộng xem em đang làm gì? Không cần có những suy nghĩ rằng "Có thằng nào đang tán tỉnh em không?". Vì anh thừa biết em đang làm gì? đang gặp gỡ những ai..., sẽ không có những tin nhắn bất chợt: "Em ơi! Em đang làm gì thế? Anh nhớ em nhiều lắm".

Yêu gái cùng cơ quan là anh đang sắm cho mình một “bà mẹ trẻ”. Giống với mẹ già ở nhà hay quan tâm, chiều chuộng nhưng mẹ trẻ không chỉ đáng yêu mà đôi khi còn làm anh chết khiếp. Mẹ trẻ mà “soi” thì thôi anh rồi. Lẽ thường, tối bị soi đã đành. Mới sáng sớm đầu ngày, hôm nào anh lê la cafe đến công ty muộn là sẽ nhận được một tin nhắn: "Sao giờ này anh chưa đến công ty? hôm nay anh có việc gì? anh đến ngay đi, em sốt ruột rồi".

Có bà mẹ trẻ ở bên, anh không còn tung tăng với những thú vui đàn ông ở công sở. Đó là cô lễ tân xinh xắn xuất hiện, một em đối tác dễ thương, hay một nhân viên nữ mới vào làm. Trong khi lũ con trai khác xúm xít “lác con mắt bên trái, lếch con mắt bên phải”, lời nói tình đưa thì anh im lìm vì anh biết nếu xớ rớ theo anh sẽ lĩnh thêm cả ánh mắt hình viên đạn của em, cơn ghen của em mới thật kinh khủng, nó không báo trước khi nào xảy ra và càng không biết bao giờ kết thúc. Anh sẽ không dám nổ ngút trời vấn đề gái gú với lũ đồng nghiệp nam vì anh biết em đang gửi tới anh một thông điệp chát chúa “ anh cứ liệu hồn đấy!”.

Anh cũng chỉ dám trốn ra ngoài hút thuốc khi em đang bận không để ý, uống rượu cầm chừng, cảnh giác với sự khích bác của mấy thằng độc thân mỗi khi cơ quan liên hoan vì anh biết nếu mà say thì cứ chuẩn bị đón nhận cơn giận dữ của em. Viễn cảnh ngày mai anh sẽ lạnh lùng vùi mình vào công việc, chỉ thi thoảng len lén nhìn em thở dài. Anh phải nén lòng mình đợi đến cuối giờ kéo em về nhà và mình lại cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Khi ấy em có thể giận hờn, có thể oà khóc, còn anh thì…

Chưa hết, tiền lương anh chưa nhận, em đã thông đến mức biết tháng này anh có bao nhiêu, được thưởng khoản gì. Em không quản lý anh nhưng cách nói bóng gió của em đã hình thành trong anh một lối mòn “chúng ta có 1 gia đình nhỏ phía trước và chúng ta cần tiết kiệm để xây dựng nó từ bây giờ”.

….

Thế đấy, còn vô vàn điều nữa mà anh không muốn kể ra. Yêu gái cùng cơ quan với anh là tự xác định, nào vượt qua thử thách “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” dù biết rằng khó khăn lắm đấy!

Ai thích yêu gái cơ quan, nhào vô thì biết!                                                                       

Chia sẻ