BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

40 tuổi, tôi... chưa yêu lần nào

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không còn trẻ nữa để mong muốn có được tình yêu, để kết hôn và sinh con. Điều này nó như là cái gì đó rất là xa hoa và rất là quý hiếm.

Tôi không còn trẻ nữa để mong muốn có được tình yêu, để kết hôn và sinh con. Điều này nó như là cái gì đó rất là xa hoa và rất là quý hiếm. Ước mơ và cứ ước mơ rồi hy vọng, cái hy vọng mong manh nó là niềm vui sống của tôi hàng ngày.

Sinh ra đời là một phụ nữ, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng tôi không được may mắn như một số người. Vì gia đình tôi trước đây rất nghèo khổ nên tôi không có tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh như chúng bạn,

Khi lên 10 tuổi là tôi đã biết làm tất cả nhưng việc đồng áng và việc nội trợ gia đình giúp cha mẹ. Có thể cái nghèo tủi đã in đậm vào tâm hồn tạo nên tính cách khép kín của tôi, tôi ngại giao tiếp với chúng bạn, xong giờ học là tôi nhanh chóng trở về nhà với bao việc gia đình.

Khi ra trường đi làm tôi cũng còn rất nhát, cũng không biết nói chuyện hài hước như chúng bạn và khi có bạn trai theo đuổi làm quen tôi lại làm như không hay biết gì và nghĩ rằng tuổi mình bây giờ chỉ lo ổn định công việc tích lũy kinh nghiệm làm việc và nâng cao nghiệp vụ, thời gian còn rất dài để cho mình lực chọn và gặp gỡ những người bạn mà mình thích.

Cứ thế thời gian trôi đi nhanh chóng, khi tôi có công việc tương đối ổn định và đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp, tôi không cần phải đến lớp buổi tối nữa, lúc này tôi cũng 33 tuổi rồi và tôi nhận ra rằng bạn bè mình cũng có chồng con hết cả, tại sao mình chưa sẵn sàng để yêu một ai đó?

Nhưng thật không may mắn cho tôi từ lúc ấy đến bây giờ tôi chưa gặp được một người thích hợp để mà yêu. Tôi ước mong và chờ đợi cơ hội và duyên số may mắn của tôi, nhưng có lẽ điều này nó không đến với tôi, cho đến tận bây giờ tôi đã 40 rồi.

Tôi tâm sự điều này để các bạn trẻ nghĩ rằng có những người lớn hơn các bạn nhiều và rất nhiều tuổi cũng chưa có cơ hội để yêu lần nào, các bạn còn rất trẻ còn nhiều thời gian để yêu và lựa chọn người yêu cho mình. Mỗi một người có một cơ may và duyên số khác nhau, cái gì đến thì ắt sẽ đến.

Chúc các bạn trẻ ổn định cuộc sống và may mắn trong tình yêu.

Chia sẻ