BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Anh chàng đó yêu bạn thật lòng đấy, Hà à

,
Chia sẻ

Người đàn ông mà tuổi trẻ đã từng trải quá nhiều, đến một lúc họ muốn dừng bước. Với họ lúc này, không cần những cô gái trẻ đẹp, thích ăn chơi mà cần một người con gái biết lo toan cuộc sống.

Chào bạn Thu Hà.

Tôi sợ những suy nghĩ của bạn trong bài “Liệu có đúng anh ấy yêu thật lòng cô gái 30 tuổi như tôi?” đang giết chết tình yêu bạn đang có đấy.

Tôi chỉ có suy nghĩ đơn giản thế này, khi yêu chỉ nên biết hiện tại là quan trọng nhất, quá khứ bỏ qua và tương lai tính sau bởi với hiện tại thôi cũng đủ cho những người yêu nhau có quá nhiều điều để nói.

Một người con gái 30 tuổi cũng khá đủ chín chắn để có thể đánh giá một người đàn ông hoặc ít nhất cũng nhìn người sâu sắc hơn các cô gái mới lớn. Hơn nữa, cô gái 30 tuổi cũng thừa đủ tỉnh táo để không bị mắc bẫy đàn ông một cách hớ hênh được. Lí trí của cô gái 30 tuổi cũng vững vàng trước những cám dỗ của tình yêu. Vậy nên về việc Hà lo sẽ bị cuốn theo những suy nghĩ của người yêu là điều khó xảy ra nếu như bạn giữ vững được lập trường mình thực hiện từ trước.

Về người đàn ông của bạn, tôi cho rằng anh ấy muốn đến với bạn bằng tình cảm thực sự và mong muốn được đi đến hôn nhân chứ không phải những kẻ sở khanh thường gặp đâu.

Người đàn ông mà tuổi trẻ đã từng trải quá nhiều, đến một lúc họ muốn dừng bước. Với họ lúc này, không cần những cô gái trẻ đẹp, thích ăn chơi mà cần một người con gái biết lo toan cuộc sống. Thế nên, việc yêu một người con gái 30 tuổi như bạn chẳng còn là vấn đề, anh ấy cũng từng nói thích một cô gái có tâm hồn như bạn còn gì?

Anh ấy không đem bạn ra làm người để chơi bời. Cho dù anh ấy có đề cập đến tình dục trước hôn nhân và không e dè việc tiết lộ quan điểm của mình về tình dục, xét cho cùng cũng chỉ thể hiện chuyện giới tính hay “phần con” của người đàn ông mà thôi. Nếu anh ấy muốn chiếm đoạt bạn, anh ấy đã không thiếu gì cách để thực hiện việc ấy. Nhưng vì yêu bạn nên anh ấy mới tôn trọng quyết định của bạn. Điều đó đáng trân trọng đấy chứ.

Bạn nghĩ rằng bạn còn nguyên vẹn nên anh ấy muốn từ từ chinh phục để dần dần chiếm đoạt ư? Không phải vậy đâu, nếu anh ấy giỏi giang như bạn bảo, tôi nghĩ anh ấy sẽ chinh phục được nhiều cô gái trong trắng, trẻ trung hơn bạn nhiều.

Không nên đem quá khứ của một người để phán xét tương lai của người đó. Việc sau này anh ấy ngoại tình hay không khi lập gia đình với bạn còn phụ thuộc rất nhiều vào cách xử sự và giữ gìn tổ ấm gia đình của chính bạn chứ. Một người vợ tốt, biết chiều chuộng, chăm sóc chồng thì chẳng có ông chồng nào phải đi gửi mình ở một người đàn bà khác cả.

Hãy vững tin vào người đàn ông mình có còn nếu chưa đủ tin tưởng, nên cho tình yêu của mình một thời gian nữa để thẩm định, bạn nhé.

Chia sẻ