BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Hải Anh có "nhu cầu" cao chứ không phải là "dễ dãi"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn không dạn dĩ, cũng không quá dễ dãi, chỉ là bạn có nhu cầu cao trong "chuyện ấy" và đã gặp phải những người đàn ông chỉ thích "chơi bời" mà thôi.

Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng băn khoăn "Sống như tôi có bị coi là quá dễ dãi và "dạn dĩ"? (//afamily.vn/2323cs0ca37/Song-nhu-toi-co-bi-coi-la-qua-de-dai-va-dan-di) của bạn và quyết định viết vài lời. Tôi không hơn bạn nhiều tuổi, không biết đã có thể được coi là đủ chín chắn và từng trải chưa? Nhưng tôi vẫn mạn phép có đôi lời chia sẻ cùng Hải Anh, mong có thể giúp ích cho bạn một điều gì đó.

Về vấn đề thứ nhất: Hải Anh có dễ dãi không? Câu trả lời của tôi là không. Là một người đàn ông, tôi định nghĩa dễ dãi trong tình dục nghĩa là: có thể làm chuyện đó với bất kỳ ai (thậm chí người mình không hề yêu thương) – đây là dễ dãi cấp độ 1, có thể làm chuyện đó với người đàn ông mình có vẻ yêu (nghĩa là chưa chắc chắn về tình cảm của mình, gặp vài lần, thậm chí là một lần đã có thể XXX với nhau) – đây là dễ dãi cấp độ 2.  

Đối chiếu cả hai cấp độ này với Hải Anh thì tôi thấy bạn không hề dễ dãi. Chỉ là một cô gái có nhu cầu cao trong chuyện ấy – như bạn tự nhận xét mình. Bạn cần tình dục, nhưng có sự lựa chọn rõ ràng và khắt khe – đó là phải là người người bạn yêu thương, không bừa bãi “cho dù họ hấp dẫn thế nào”. Cả hai người đàn ông bạn đã quan hệ, bạn đều thực lòng yêu thương và có sự tìm hiểu khá kỹ lưỡng. Bạn có sự hiểu biết về những người đàn ông ấy. 

Về vấn đề thứ hai: Hải Anh có dạn dĩ không? Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “dạn dĩ” là: không còn rụt rè, e ngại hoặc sợ hãi nữa (nói khái quát). Xét về góc độ không rụt rè, không e ngại, không sợ hãi thì bạn đều có cả. Tuy nhiên tôi không cho rằng bạn dạn dĩ. Như đã nói, bạn là một người phụ nữ có nhu cầu cao. Và thời đại bây giờ, xã hội cũng sống thoáng hơn rất nhiều, tình dục là vấn đề chung của cả nam giới và phụ nữ, phụ nữ cũng có nhu cầu, cũng nên chủ động. Đôi khi tôi cũng thích vợ mình chủ động, vì khi ấy đàn ông có cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang được yêu. 

Hải Anh cũng không “dạn dĩ” tùm lum, cũng không phải vừa gặp người đàn ông ưng ý đã “mạnh dạn” đề nghị chuyện ấy. Bạn chỉ gợi ý với người đàn ông mà đang yêu và đã từng làm chuyện ấy. Tôi thấy điều này không sai. Không chỉ có thế, bạn có nói mình khá giỏi trong chuyện ấy. Vậy nên đáng ra, hai người đàn ông này phải cảm thấy hạnh phúc mới phái. Và nếu họ thực sự có ý định nghiêm túc với bạn thì đã vô cùng vui mừng rồi, vì hòa hợp trong chuyện ấy là điều cũng hết sức may mắn và hạnh phúc. 

Nhưng tôi ngờ rằng cả hai người đàn ông này đều chỉ thích chơi bời, không hề thực sự muốn đi đến hôn nhân với bạn. Chuyện cưới xin thì dễ bàn lắm, lời nói gió bay. Cánh đàn ông biết đàn bà thường thích nói chuyện tương lai nên thường nắm lấy điểm yếu này để tấn công và rất dễ làm xuôi lòng. Chị em phụ nữ không nên cả tin quá. 

Hải Anh đừng buồn và suy nghĩ quá nhiều, chỉ là chưa gặp được người đàn ông thực sự là của mình mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn khuyên bạn, lần sau trong các mối quan hệ hãy cẩn trọng hơn, đừng để họ lợi dụng mình. Đừng hoang mang nữa, hãy vui sống nhé!

Chia sẻ