BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Anh ta chỉ coi chị là người lấp chỗ trống

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta chẳng yêu chị đâu mà chỉ coi chị là người lấp chỗ trống và yêu cho đỡ buồn trong lúc chưa tìm được ai hơn.

Chị Anh thân mến,

Chị nên chia tay anh người yêu hiện nay của mình ngay từ bây giờ. Theo những gì chị kể, tôi thấy những  nghi ngại của chị về anh ta là rất đúng. Thật ra anh ta chẳng yêu gì chị cả mà chỉ coi chị như một người lấp chỗ trống và là chỗ để đi lại trong lúc buồn, cô đơn. Anh ta đã lừa dối chị hai lần và tôi tin chắc khi nào có điều kiện thuận lợi, anh ta sẽ chẳng ngần ngại đá bay chị đi vì một cô gái khác. "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" mà chị. Nếu tiếp tục yêu anh ta, chị sẽ chỉ đón nhận đau khổ thôi. Ngay lúc này, hãy chia tay anh đi, "thà đau một lần rồi thôi" chị ạ.

Để chị thấy rõ hơn vì sao nên chia tay anh ta, tôi xin chỉ ra mấy điều khó chấp nhận ở con người ấy:

1. Khi mới yêu, người ta thường thích được gần gũi nhau. Một tuần có khi họ gặp nhau gần cả 7 ngày mà không thấy chán. Đằng này anh ta chỉ gặp chị có 1 lần/tuần. Như thế có thể nói là ít. Nếu như vì điều kiện không cho phép nên hai anh chị buộc phải gặp nhau ít thì tôi không nói làm gì nhưng ở đây khi chị bảo thấy nhớ và muốn gặp thì anh ta lại bảo là không thích. Tôi thấy điều này thật khó chấp nhận.

Vì thế, tôi nghĩ có lẽ anh ta chẳng yêu chị đâu mà có thể chỉ là thích chị mà thôi và trong lúc này chưa tìm được ai hơn thì anh ta yêu chị cho đỡ buồn.

2. Anh ta rất coi thường chị. Thường khi yêu nhau thật lòng, người ta sẽ tôn trọng người mình yêu. Sự tôn trọng là điều không thể thiếu trong tình yêu. Nếu không có sự tôn trọng thì tình yêu khó bền được. Đằng này anh ta đối xử với chị, tôi thấy, chẳng có chút tôn trọng nào.

Cụ thể là, yêu chị mới 3 tháng mà anh ta đã đi chơi với cô gái khác, không chỉ thế còn kể lại điều đó cho chị nghe, quả thật tôi không hiểu anh ta nghĩ gì. Anh ta không biết làm như thế có thể khiến chị rất đau lòng sao?

Sau vụ đó, anh ta lại tiếp tục khiến chị buồn khi thản nhiên nhắn tin và gọi điện cho người con gái khác khi ở bên chị.

Đặc biệt ở lần chia tay gần nhất, anh ta đã ngay lập tức chạy đến bên cô người yêu cũ và ở bên cô ta trong đêm hôm đó. Việc làm đó khiến tôi có cảm giác như anh ta chỉ chờ đợi phút giây chia tay chị từ lâu để được chạy đến bên cô gái ấy.

Tệ hơn là, khi chị ốm, phải vào bệnh viện truyền nước, và gọi điện cho anh ta nhưng anh ta không quan tâm và coi như không biết. Lúc ốm đau là lúc người ta cần sự quan tâm, chăm sóc, vỗ về hơn bao giờ hết. Vậy mà anh ta bỏ mặc chị như người xa lạ. Cho dù hai người có chia tay nhưng tình nghĩa vẫn còn, sao anh ta có thể tệ như thế với chị cơ chứ?

Chị Anh ạ, nếu tôi là chị tôi sẽ chia tay anh ta ngay lập tức. Chị đã tha thứ cho anh ta một lần, như thế đã là quá nhân nhượng rồi. Vậy mà anh ta không những không sửa đổi mà còn tiếp tục lừa dối chị thêm lần khác. Không chỉ thế, anh ta cũng chẳng quan tâm, tôn trọng gì chị. Thế thì có gì phải tiếc chứ? Chị Anh ạ, chia tay anh ta là giải pháp khôn ngoan cho chị đấy. Thà đau một lần rồi thôi chị ạ, còn hơn để nỗi đau đó kéo dài và ngày càng trở nên trầm trọng.
 
Chúc chị hạnh phúc.  

Chia sẻ