Chị Anh đã tiếp tay cho sự lừa dối của người yêu
(aFamily)- Tôi thấy chị cứ nói anh ta lừa dối rồi tỏ ra nghi ngại này kia nhưng có lẽ chị không nhận ra rằng chính chị đã tiếp tay cho sự lừa dối của anh ta.
Chào chị Anh,
Tôi thấy chị cứ nói anh ta lừa dối rồi tỏ ra nghi ngại này kia nhưng có lẽ chị không nhận ra rằng chính chị đã tiếp tay cho sự lừa dối của anh ta. Tại sao ư?
Chính sự nhân nhượng, thái độ không dứt khoát và rõ ràng của chị đã khiến anh ta tiếp tục cuộc lừa dối lần thứ hai. |
Chị đã để anh ta tự do rồi đến khi tình cảm giữa họ phát triển thì lại thấy đau khổ rồi hờn dỗi, đòi chia tay. Quả thật tôi không hiểu chị nghĩ gì trong đầu nữa. Chị đã tự đẩy mình vào tình thế đó rồi lại kêu là đau khổ. Chính chị cũng muốn để cho anh được tự do làm thế rồi chị lại đau khổ đòi chia tay.
Chính sự nhân nhượng, thái độ không dứt khoát và rõ ràng của chị đã khiến anh ta tiếp tục cuộc lừa dối lần thứ hai (đang ở bên chị mà anh ta không ngừng nhắn tin, có khi thì gọi điện cho người tình cũ đã ly dị chồng với vẻ mặt rất hạnh phúc).
Tiếp theo, tôi xin phân tích một số việc làm khó chấp nhận của anh người yêu chị:
- Việc trong cái đêm chia tay chị, anh ta gọi điện cho chị người yêu cũ và đến bên chị ấy, theo tôi là do anh ta quá buồn vì bị chị "đá" nên muốn tìm đến chị kia nói chuyện cho khuây khỏa. Cái này trong bài phản hồi của mình, chị cũng đã có nói ("Chị người yêu cũ đã kể cái tối tôi đòi chia tay đó anh ấy buồn quá nên đã gọi điện thoại cho chị").
- Việc chị bị ốm, phải nằm viện và gọi điện cho anh nhưng anh ta không quan tâm, theo tôi là do anh ta vẫn còn tức và buồn bực vì bị chị nói lời chia tay nên muốn "trả thù" bằng sự thờ ơ cho bõ giận. Cái này trong bài phản hồi chị cũng có nói ("Tôi cũng đã từng hỏi anh sao lúc tôi ở trong bệnh viện gọi điện cho anh, anh đã không tới. Anh nói rằng vì lúc đó anh đang giận nên mới không muốn gặp tôi"). Tôi cho lời giải thích đó là thật với suy nghĩ của anh ta.
Tuy nhiên, hai hành động trên thì dù với lý do gì cũng khó mà chấp nhận được bởi nó cho thấy anh ta là một người suy nghĩ thiếu chín chắn và ích kỷ. Vì vậy, nếu chị bỏ qua và tiếp tục yêu hoặc thậm chí lấy anh thì chị sẽ chịu nhiều đau khổ.
Tôi không phải là người trong cuộc nên không thể khuyên chị nên làm gì, chỉ muốn đưa ra một vài phân tích để chị sáng suốt hơn trong quyết định. Nếu chị quyết định ở lại với anh thì phải đảm bảo anh không "ngựa quen đường cũ", không coi thường chị nữa. Còn nếu chị quyết định chia tay thì hãy coi những sai lầm của mình trong mối tình này như một bài học kinh nghiệm để cuộc tình sau tốt đẹp hơn.
Rất mong chị hạnh phúc.