BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

Áp lực tuổi tác đang biến Ngọc Anh thành chỗ "mua vui" cho anh ta

,
Chia sẻ

Anh chàng kia thì chẳng thật lòng, lại hời hợt như "con ong, con bướm" vậy, bay đến rồi bay đi, không một lời lẽ, không một đích đến, không một điểm dừng bến đỗ gì cả.

Chia sẻ cùng tác giả bài viết: Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã....29 tuổi?

Chào Ngọc Anh, mình vừa đọc bài chia sẻ của Ngọc Anh, mình thấy điều mà Ngọc Anh lo lắng nhất là tuổi tác đúng không? Mình nghĩ tuổi tác đâu quá quan trọng khi mà tình yêu của bạn hiện tại bây giờ là không ổn chút nào. Nếu anh chàng đó yêu bạn thật lòng thì sẽ không hời hợt vậy đâu bạn, mình thấy anh này có vẻ đang bắt cá nhiều tay Ngọc Anh ạ.

Bạn rất giống một trường hợp của một chị bạn mình, trước đây người yêu của chị này cũng vậy bạn ạ. Lấy rất nhiều lý do, và cũng có những lý do giống bạn trai của bạn, rồi cuối cùng mọi chuyện lỡ dở ra.

Nếu anh chàng này yêu bạn thật sự thì anh ta phải khác, ngày lễ Valentine cũng nên gặp bạn, dù không cần phải quà cáp gì cả, tấm lòng là chính mà. Hơn nữa, yêu nhau hai năm ít nhất cũng phải biết gia đình nhau chứ bạn, chứ cứ mỗi khi bạn nói thì anh ta lại lý do này nọ.

Những tình huống, những chi tiết bạn đưa ra theo cá nhân mình thì thấy không ổn chút nào cả, mình nghĩ Ngọc Anh cần thẳng thắn nói ra những điều mà bạn ấp ủ trong lòng với anh ta.
'

Mình biết khi mình viết ra những điều này sẽ có những "đấng nam nhi" khó chịu bực bội, xin lỗi các "mạnh thường quân nhé", nhưng Luân chỉ khuyên: Nếu yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong, mà yêu thì phải đúng nghĩa, không phải chỉ yêu bằng lời văn hoa, mà phải bằng hành động, chia sẻ, quan tâm săn sóc nhau, hiểu nhau và thật đứng đắn, đừng có chơi bời nhé các bác, người ta nói có nhân có quả, vận về sau đó, đừng có đùa cợt mọi chuyện mà chuyện tình cảm là lớn nhất đấy ạ.

Ngọc Anh ah, tất nhiên Ngọc Anh lo lắng về chuyện tuổi tác cũng đúng thôi, nhưng Ngọc Anh ơi, thời đại này Luân nghĩ còn rất nhiều người đón chờ bạn, còn rất nhiều người biết chia sẻ tình yêu công việc với bạn và yêu bạn thật lòng mà, mình cũng không ghét bỏ gì anh chàng kia cả, nhưng mình nghĩ bạn nên dứt khoát với anh ta, đừng vì lý do gì, quan trọng là hạnh phúc của riêng mình, mình có hạnh phúc thì người kia mới hạnh phúc và ngược lại.

Anh chàng kia thì chẳng thật lòng lại hời hợt như "con ong, con bướm" vậy, bay đến rồi bay đi, không một lời lẽ, không một đích đến, không một điểm dừng bến đỗ gì cả. Mình là phụ nữ, mình cần phải mạnh mẽ lên, phải đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình và những người tốt với mình Anh ạ, vì thế Luân nghĩ Ngọc Anh cần sáng suốt lựa chọn cho mình lối đi riêng và đừng quá suy nghĩ về tuổi tác nha.

Nếu có chia tay thì Ngọc Anh cũng đừng buồn nhiều, bởi vì Luân nghĩ không cần phải hối tiếc với những chàng trai như vậy đâu, mình phải nghĩ về lâu về dài Anh ạ, không thể nghĩ nông cạn được, cả cuộc đời đó Anh.
Chúc Anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự nhé.

Thân: Hồng Luân.

Chia sẻ