BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

"Gái già" có thể chống ế bằng cách lấy... trai "một lần đò"

,
Chia sẻ

Đây cũng là hướng đi có thể để cho các chị em không còn xuân sắc lựa chọn. Vì biết đâu qua một đời vợ, hiểu được những khó khăn, sai lầm trong đó. Họ sẽ yêu và trân trọng người vợ thứ hai hơn.

Chào chủ nhân bài viết Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Không biết đây là lần thứ mấy tôi đọc được những tâm sự như thế này. Nhiều lắm bạn ạ, ai cũng có tâm trạng hoang mang và mong muốn được người khác chia sẻ để có một chỗ dựa nào đó cho tinh thần.

Tôi không muốn nói về anh chàng kỹ sư mà bạn đang yêu. Bởi anh ta chẳng có gì đáng để nói, anh ta cũng tầm thường như nhiều gã đàn ông vô trách nhiệm khác mà thôi. Chưa biết chừng anh ta cũng là một kẻ chơi bời, thủ đoạn và không ngừng “săn mồi” khi có cơ hội, bất kể đó là những có gái trẻ tuổi nhẹ dạ cả tin hay những cô gái sắp bước sang tuổi quá lứa lỡ thì.

Nói chung, ai cũng sẽ đồng quan điểm và khuyên bạn nên chấm dứt với anh ta cho nhẹ lòng và đỡ phải chờ đợi vào những điều vô vọng. Ai cũng nhận ra việc bạn quan hệ với anh ta, ít nhiều cũng chỉ nhận thiệt hại thêm về mình. Nên biết điểm dừng trước khi quá muộn.

Chẳng có gì là to tát ngoài cái sức ép về tuổi đang đè lên bạn. Thứ nữa, chắc là bạn lo lắng mình không còn là con gái vì đã trót trao cho anh ta, sợ người đàn ông đến sau sẽ không chấp nhận phải không?

Bạn càng lo lắng những điều ấy sẽ khiến bạn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn liên quan đến anh ta. Tôi khuyên bạn nên tự tin và nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng đi một chút, tự dưng bạn sẽ thấy thảnh thơi và thu lượm được những kết quả khả quan hơn.

Tôi cho rằng mỗi người đàn ông hay đàn bà đều được trời sắp đặt cho một người khác giới ở cạnh, chỉ có điều duyên đến hay chưa đến, thuận lợi hay thử thách lòng người. Nếu anh ta có là cái duyên đích thực của bạn thì bạn có chia tay song vẫn có thứ kéo hai bạn trở lại. Còn không phải duyên nhau, cố kéo cũng không thu được kết quả khả quan. Vậy nên, cứ buông tay đi, kệ anh ta, chẳng phải quan tâm hay liên lạc gì nữa. Anh ta đi hay ở bên bạn sẽ là cái duyên mà có thực hiện lời tôi nói bạn mới biết được.

Ai cũng có thể tìm cho mình đối tác thích hợp với mình. Lúc bạn 18 đến 22 tuổi, bạn có nhiều mộng mơ, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một đối tác hoàn hảo theo suy nghĩ của bạn. Khi ở tuổi 24 tới 27, bạn có kinh nghiệm cuộc sống và cách nhìn nhận khác hơn lúc trẻ, bạn sẽ thực tế hơn trong việc chọn bạn đời và cho mình quyền kén chọn. Còn khi đã vượt qua độ tuổi kén chọn, bạn vẫn có thể chống ế bằng việc giảm tiêu chuẩn của mình xuống để chọn được người gắn bó với mình.

30 tuổi, khó lấy chồng trẻ thì lấy chồng hơi già một tẹo, 40 tuổi chẳng hạn. Đừng phải áp đặt cho mình một người đàn ông trẻ, chưa vợ, còn trai tân. Đôi khi lựa chọn những người đàn ông từng lập gia đình và chẳng may đổ vỡ hôn nhân một lần lại tìm được hạnh phúc đích thực đó bạn. Vì biết đâu qua một đời vợ, hiểu được những khó khăn, sai lầm trong đó. Họ sẽ yêu và trân trọng người vợ thứ hai hơn. Đây cũng là hướng đi có thể để cho các chị em không còn xuân sắc lựa chọn.

Cơ hội luôn mở ra với bạn, chỉ cần suy nghĩ thoáng hơn một tẹo thôi, bạn sẽ tìm thấy hướng đi của mình.

Chia sẻ