BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

BB đang tô vẽ cho chuyện "bán thân" của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tốt nhất là em đừng bao biện gì cả, chả có ma lực nào đâu, tất cả nó từ bản chất của em thôi.

Đọc xong bài của em anh thấy không thương nổi em BB ạ. Anh xin lỗi nhưng anh phải nói thẳng là cái mong muốn thanh thản và bình yên của em sẽ không thành đâu.

Khoản tiền 2 triệu đối với em chắc là lớn, nhưng không phải là không có cách nào khác để kiếm được nó. Nếu vay một người không được thì em có thể vay nhiều người gộp lại. Nếu hỏi cô bạn kia chưa được thì em có thể hỏi những cô bạn khác chứ?

Mà anh cũng không hiểu sao em lại phải giấu người yêu em việc học lại? Theo như anh biết thì bây giờ việc sinh viên phải học lại 1,2 môn là bình thường, với những sinh viên khó khăn vất vả phải bỏ thêm thời gian ra lo toan cuộc sống xen lẫn việc học thì việc học lại là rất khó tránh khỏi, thế thì vì sao phải giấu?

Bây giờ đọc kĩ đoạn này của em nhé: "Em sợ những lời nó nói song vì hôm đó đang giận người yêu, hơn nữa khoản học lại cần tiền gấp để trang trải. Mà em thì không muốn người yêu biết mình học lại nên tặc lưỡi theo nó. Chiều hôm đấy, em đã được ông anh kết nghĩa của đứa bạn tiếp đãi chu đáo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em được anh ta bo một khoản tương đối và chẳng hiểu sao có ma lực nào đó, em đã cho anh ta số điện thoại của mình”.

Anh hỏi luôn là em có đang che giấu bản chất thật của em không? Vì những dòng anh trích lại cho thấy em khá là quyết đoán đấy. Em đã chơi với một cô bạn có vấn đề về nhân cách, và rồi khi cô bạn đưa ra lời đề nghị, em đã ngay lập tức nhận lời. Sau khi xong việc em lại cho gã kia số điện thoại của em.

Tốt nhất là em đừng bao biện gì cả, chả có ma lực nào đâu, tất cả nó từ bản chất của em thôi. Nếu em thật sự tốt đẹp, em đã không chơi với một cô bạn như thế, em đã không gật đầu "đầy quyết đoán" như thế, và em đã biết dừng lại sau bước lỡ đầu tiên.

Tiếp theo là đoạn này: "Hai tuần tiếp theo, em như con thiêu thân lao vào công việc bán thân kiếm tiền. Nhiều hôm bỏ học để đi với đứa bạn, em đã qua tay ba người đàn ông với khoảng 7 lần vào phòng nghỉ với họ. Đến người đàn ông thứ 4, khi em đang ngồi trên xe của anh ta thì bất chợt người yêu em nhìn thấy ở một ngã tư đèn đỏ (lúc đó em không biết). Tối về, anh ấy hỏi, em sững người, nói dối đó là thầy giáo đang chuẩn bị hướng dẫn thực tập em kỳ này. Thầy dẫn em đi xin thực tập cho em ở một công ty".

Đoạn này có nhiều thứ để nói lắm.

Thứ nhất, việc người con gái khi ngủ với một người mình không yêu thì thường sẽ rất ân hận và cảm thấy tội lỗi, dơ bẩn. Tuy nhiên em đã lao vào như con thiêu thân, chứng tỏ rằng em không có những triệu chứng trên (hoặc rất ít).

Thứ hai, em bỏ học để đi bán thân à? Em vốn đã phải học lại một môn rồi mà dường như việc bỏ học đối với em cũng không đáng sợ lắm nhỉ?

Thứ ba, nếu người yêu của em không bắt gặp em đang trên đường đi "kiếm tiền" thì không biết bao giờ em mới dừng lại?

Tựu chung lại, anh xin nói thẳng rằng em là một cô gái dối trá. Có thể đúng là em đang khó khăn thật, nhưng hành động đi khách kiếm tiền của em không phải là một sai lầm, mà đó là một con đường tội lỗi em tự chọn. Và em đang cố mông má lại cho nó "hoàn cảnh" hơn, dễ nghe hơn, dễ che mắt hơn để mong nhận được lời tư vấn của người khác.

Điều tốt đẹp duy nhất em có thể làm bây giờ đó là nói cho người yêu hiện tại của em biết hết sự thật. Cho dù sau đó cậu ta sẽ trở thành "người yêu cũ" của em, em cũng phải chấp nhận thôi. Dĩ nhiên là em phải chấp nhận rồi, vì bản thân cậu ta trước đây cũng đã phải chịu một nỗi đau lớn khi bị phụ tình, đương nhiên anh là đàn ông anh cũng thấy xót xa cho cánh đồng giới của mình chứ.

Có những bước chân nếu đi sai có thể đi lại nhưng cũng có những con đường không có lối quay về. Dù hơi phũ phàng nhưng em chỉ có thể bước sang một con đường khác thôi chứ không thể quay lại lúc ban đầu được. Con đường hiện tại không có sự thanh thản và bình yên dành cho em em ạ. Chúc em sống tốt hơn!

Chia sẻ