BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Bố mẹ anh Phong không hề vô can trong vụ đám cưới trục trặc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh không nên so sánh nhà nào "nhỉnh" hơn vì tôi thấy nhà anh và nhà bạn gái anh đều ở dạng trung bình, có thể nói là "môn đăng hộ đối".

Thân gửi anh Phong, tác giả bài viết "Có nên huỷ đám cưới vì bố mẹ cô ấy quá khinh tôi và khinh bố mẹ tôi",

Tình yêu nào mà không có trắc trở. Không ai trải thảm đỏ mà rước mình vào lâu đài tình ái đâu anh Phong ạ.

Tôi có cảm giác anh viết những tâm sự này với tâm trạng rất mệt mỏi và tức tối, từng câu chữ của anh đều muốn cho bạn đọc thấy rằng gia đình bạn gái của anh thật chẳng ra gì. Tôi thấy như vậy là không hay vì dù sao đó cũng là bố mẹ của bạn gái anh, mà theo anh thì anh rất yêu cô ấy. Hơn nữa 1 phần cũng là do gia đình anh cư xử chưa tiện cho lắm.

Tôi không biết là 2 người đã có khoảng thời gian đẹp nhường nào bên nhau mà lại không hiểu rõ người yêu của mình. Để đến khi xẩy ra chuyện thì thấy thất vọng về nhau. Nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ anh không có thành ý để vượt qua khó khăn trước mắt. Khi bị đụng chạm đến mình là cái "tôi" của anh nổi lên trên tất cả.

Tôi thấy anh chưa hề nghĩ cho bạn gái của mình. Anh thử nghĩ xem, với 1 người con gái thì hôn sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, anh đã bao giờ để ý đến tình cảnh của cô ấy chưa? Đám cưới đã định ngày, bây giờ đùng 1 cái nhà trai hoãn cưới, thử hỏi cô ấy phải đối mặt với chuyện này thế nào với mọi người? 

Đấy là tôi chưa nói đến việc 2 người yêu nhau sâu đậm đến mức nào.  Tình yêu bây giờ cũng tân tiến hơn xưa, nếu H đã trao cho anh cái ngàn vàng thì quả thật nỗi đau không chỉ đến với cô ấy 1 lần mà nó còn đeo bám đến hết cuộc đời, tôi không biết đã 1 lần anh Phong nghĩ đến chuyên này hay vì qúa tính toán chuyện xa xăm mà không để ý tới?

Yêu là phải biết vì nhau, hy sinh cho nhau, nếu anh thực lòng yêu H thì anh nên gạt tất cả sang 1 bên để cùng nhau bảo vệ hạnh phúc của mình. Còn nếu anh cảm thấy không thể thì anh cũng nên dừng lại lúc này là tốt nhất.

Còn về phía H, Tôi thấy cô ấy cư xử như vậy là chưa khéo léo cho lắm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng không đến nỗi qua tệ như 1 vài bạn đọc nhận xét, vì như vậy thì liệu anh Phong có yêu và còn yêu cô ấy như bây giờ không? Anh nên tâm sự góp ý thẳng thắn cho cô ấy thấy cái sai của mình vì có thể cô ấy cũng có nỗi niềm riêng.

Hôn nhân là chuyên quan trọng, tôi không biết khi nhà anh đưa ra phương án cưới hỏi chung 1 ngày như vậy thi H phản ứng như thế nào nhưng tôi biết chắc H sẽ rất buồn. Tôi không nói nhà anh làm "úi xùi" nhưng như vậy thì rất mất sỹ diện cho nhà gái, nếu đưa ra phương án thứ 2 là ăn hỏi trước tết rồi cưới sau thì nhà anh cũng phải nói trước cho nhà gái hiểu. Vì họ không bằng lòng và cư xử không được khéo nên mới hành động như vậy. Bố mẹ anh có thể bỏ qua vì hạnh phúc của anh, vậy sao anh không thể bỏ qua vì hạnh phúc của bản thân mình và của người anh yêu thương?

Trong lúc nóng giận anh nói bố mẹ H "vô văn hoá", điều đó là ngoài sức chịu đựng của bất cứ người con nào, vậy mà H yêu anh nên vẫn thông cảm bỏ qua cho anh và mong nối lại tình xưa. Mọi người đều có thể gạt cái "tôi " sang 1 bên, vậy sao anh Phong không làm được???

Tôi nghĩ vấn đề ở đây là tình yêu anh giành cho H đã không còn mặn nồng, anh chưa chắc chắn với tình cảm của mình nên mới làm mọi việc nên phức tạp. Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì đều có thể vì nhau mà làm dâu hiền rể thảo, con người sống với nhau tình cảm ắt sẽ phát sinh.

Còn với tình trạng của anh như bây giờ thì anh nghĩ anh có thể làm 1 chàng rể thảo không? Anh không biết chịu đựng vì tương lai, không biết thông cảm cho người yêu mình mà lại quay ra quát mắng cô ấy.

Đây là thời điểm rất nhậy cảm nên ai cũng dễ mắc sai lầm, anh phải là người tỉnh táo để quyết định tương lai của mình. Nếu anh và H còn yêu nhau thì phải biết cho nhau cơ hội, đừng để cô ấy quá buồn chán mà sinh ra thất vọng về anh. Trong khó khăn bản chất con người mới bộc lộ, anh cũng đừng vì tính toán quá mà gây ra nhàm chán cho cả hai.

Nếu anh muốn tiếp tục mối quan hệ này thì bản thân anh cũng nên nhìn lại mình, anh có cái "tôi" của anh, nhà gái có cái "tôi của nhà gái. Anh là phận làm con, cũng nên biết nhún nhường. Nếu sau này lấy nhau thì cũng là con cái trong nhà, đi đâu mà thiệt.

Hai người phải là chiếc cầu nối, phải đoàn kết thì chẳng có gì là không thể cả. Cha mẹ thì vẫn là cha mẹ, không bằng lòng thì phản đối thế thôi chứ vì con cũng chẳng ai nỡ phá đến cùng. Anh không nên vì thế mà so sánh nhà nào "nhỉnh" hơn vì tôi thấy hai nhà cũng ở dạng trung bình, có thể nói là "môn đăng hộ đối", gọi "bà nọ, bà kia" nghe mất cảm tình lắm.

Hơn nữa mình đang tức giận vì cách cư xử của nhà gái mà chính bản thân mình cũng nói người ta là loại này nọ thì còn ra thể thống gì nữa. Cái "tôi" của anh lớn thì người đó tự đắc, còn khổ nhất là ai anh biết không? Là bạn gái anh đó.

Chúc anh suy nghĩ chín chắn và tìm được hạnh phúc thực sự cho mình.

Chia sẻ