BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Chơi trò "bắt cá" với hai chàng, tôi lấy được... giám đốc

,
Chia sẻ

(aFamily)-Yêu thì cứ yêu đi em, đừng đòi hỏi người yêu chung tình, phù phiếm lắm. “Bắt cá nhiều tay” giờ thành mốt rồi.

Nói thật với Lan, yêu thì cứ yêu đi em, đừng đòi hỏi người yêu chung tình, phù phiếm lắm. “Bắt cá nhiều tay” giờ thành mốt rồi.

Chào em Lan!

Chẳng giấu gì em, chị cũng từng “bắt cá hai tay” đây, song chị không hối hận bởi việc đó. Nếu ngày ấy không nhanh tay “quơ” lấy anh chồng giàu bây giờ, chắc đời chị chỉ biết đi xe đạp thồ rau.

Ngày xưa, bố mẹ chị có chơi thân với một người cùng làng. Người đó có con trai và chẳng biết từ bao giờ, có khi từ lúc sinh con ca, các cụ đã ngầm định ghép duyên hai đứa cho nhau.

Khi chị đang học lớp 12, anh chàng con bác kia đã bắt đầu lập nghiệp được ba năm. Ở làng, anh ta cũng thuộc dạng biết làm ăn khi đứng ra mở cửa hàng tuốt lúa, xay gạo, nổ ngô. Kiếm ăn cũng tương đối.

Lúc đó người làng đều cho cô nào lấy được anh ấy sẽ sung sướng, có phước lộc lắm. Chị do đã được bố mẹ dấm từ trước nên chuẩn bị học hết lớp 12 là lấy chồng và người đàn ông các cụ nói đến là anh chủ cửa hàng xay sát đó.

Tất nhiên chị nghe lời bố mẹ, tập cách yêu anh đó nhưng tình yêu khi ấy cứ nhàn nhạt. Nói chung đến đâu thì đến. Nếu không vì sự cố mẹ anh ấy bị cảm rồi mất, chắc chị cũng cưới chồng sau nửa năm ra trường. Nhưng vì nhà anh ấy có tang nên bọn chị hoãn việc cưới. Nhân tiện lúc đó chị quyết định đi học trung cấp.
 

Tại lớp học trung cấp này, chị được đi thực tập ở một công ty. Nơi này có anh giám đốc rất ga lăng, giàu có và đã từng có một đời vợ (li hôn rồi). Anh ấy có cảm tình với chị và muốn dành tình cảm cho chị. Trong suốt thời gian thực tập ở đấy, chị đã bị anh ấy thu phục và tình yêu đến mạnh mẽ hơn hẳn với anh chàng xay xát kia dù cho anh này đã có một đời vợ.

Chị yêu song song một lúc hai người. Dù biết có tội với bố mẹ và anh chàng xay xát kia song chị vẫn kéo dài suốt một khoảng thời gian. Khi chàng giám đốc công ty ngỏ lời muốn cưới chị. Lúc này chị đồng ý và từ bỏ anh chàng xay xát kia mặc cho bố mẹ phản đối và làng xóm dị nghị.

Cái gì cũng có giá của nó. Tuy chị bị mang tiếng nhưng bù lại cuộc sống của chị lúc này sung sướng. Tuy không lấy được trai tân song chồng chị bây giờ rất yêu vợ. Chị được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, ở nhà lầu, đi xe hơi, về làng có thể ngẩng mặt cao đầu, chu cấp được cho bố mẹ, anh chị vật chất. Con cái chị được học hành tử tế, có tương lai hơn.

Còn nếu lấy chàng xay xát, giờ chắc chị vẫn chổng mông, khom lưng để bê ngô, bê thóc trong cái cửa hàng lụp xụp bao nhiêu năm vẫn như vậy. Con cái giờ đương nhiên học trường làng, trường thôn, lấy đâu điều kiện như lúc này.

“Bắt cá hai tay” không có tội, đó là sự mưu cầu cái gì đó hoàn hảo nhất cho bản thân mỗi con người. Nếu người yêu Lan có biểu hiện đó, em cũng đừng ngại ngần hay băn khoăn về sự chung tình của anh ta cũng như của mình dành cho anh ấy. Nếu có điều kiện, nên “bắt cá hai tay” Lan nhé, kẻo thiệt thòi.

Một lời khuyên chân tình cho em!

                                                                                                                               Ái Xuân

Chia sẻ