BÀI GỐC 30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào. Vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.

12 Chia sẻ

Chồng ép tôi phải li dị

,
Chia sẻ

Anh nói rằng tôi và đứa bé trong bụng là rào cản đối với anh. Vì với lí lịch có gia đình như vậy anh không thể thăng tiến trong sự nghiệp nên anh ép em phải li dị.

Ngồi một mình trong căn phòng của 2 vợ chồng, bao kí ứ lại ùa về trong tôi. Tôi lại rơi nước mắt từ bao giờ không hay.

Chúng tôi quen nhau được 4 năm với biết bao ngọt ngào và hạnh phúc. Anh luôn cưng chiều, luôn ở bên tôi. Anh ích kỷ, cứ giữ tôi khư khư bên cạnh, không cho tôi tiếp xúc với bất cứ người con trai nào khác. Anh sợ mất tôi nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu anh và hạnh phúc vì những gì anh làm cho tôi.

Rồi một ngày tôi nói với anh rằng: "Em muốn chúng mình lấy nhau, em không muốn quen lâu như vậy mà không đi đến đâu, em không thể chờ được nữa. Nếu anh không muốn thì mình chia tay". Vì không muốn mất tôi, anh đã đồng ý đám cưới dù lúc đó anh chưa muốn lấy vợ sớm.

Mấy tháng sau tôi có bầu, tôi thông báo cho anh thì anh nói "Anh chưa muốn có con bây giờ, em bỏ đứa bé đi". Tôi không thể làm như vậy vì thế thế tình cảm vợ chồng không được như xưa nữa. Trước lúc đó thì anh vẫn rất yêu thương và chăm sóc tốt cho tôi. Giờ chỉ còn hai tháng nữa là tôi sinh rồi nhưng anh không hề quan tâm đến tôi. Đi làm về là anh ngồi vi tính suốt để làm việc chứ không phải chat chit vì tôi ngồi gần đó nên biết.
 
 
Anh cũng bỏ luôn những cử chỉ dịu dàng với tôi, tôi buồn khóc anh cũng mặc kệ. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh nói rằng tôi và đứa bé trong bụng là rào cản đối với anh. Vì với lí lịch có gia đình như vậy anh không thể thăng tiến trong sự nghiệp nên anh ép tôi phải li dị.

Tôi nói: "Anh có người khác nên thay lòng phải không?". Mọi người biết không, anh nói rằng giờ anh muốn tự do, thoải mái, sẽ có người phụ nữ khác có thể cho anh danh vọng. Anh sẽ bất chấp tất cả, kể cả việc bỏ rơi tôi, phản bội tôi để đạt được mục đích.
 
 
Hiện tại tôi đang rất khủng hoảng tinh thần. Tôi đau lòng lắm, đêm nào tôi cũng ứa nước mắt vì những gì anh nói. Tôi không ngờ tình yêu anh dành cho tôi nhiều như vậy mà giờ lại thay đổi. Tôi thật sự bế tắc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì?

Chia sẻ