BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Chồng giận dỗi vì tôi không đáp ứng "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi có lý do để không thích gần gũi chồng và đã nói nhiều lần với chồng nhưng anh không hiểu mà cứ giận dỗi với tôi, thậm chí còn nói "chắc tôi đã có ai khác?"...

Tôi sinh con đã được 8 tháng nhưng tôi vẫn không thích gần gũi chồng, một phần vì tôi mệt mỏi do chăm con, một phần do tôi bị đau thần kinh tọa (đau từ mông xuống chân, ho cũng đau, hắt xì hơi cũng đau, đến độ nhiều lúc đau chảy nước mắt).

Thế nhưng tôi đã nói nhiều lần với chồng nhưng anh không hiểu mà cứ giận dỗi với tôi, thậm chí còn nói "chắc tôi đã có ai khác?" và tệ hơn là anh chả quan tâm tới tôi dù tôi đau ốm ra sao, nhiều đêm đau không ngủ được anh cũng mặc kệ.

Tôi đi làm việc nhà nước, phải gửi con nhà ngoại vào mỗi sáng và tối đón về, thế mà buổi trưa tôi phải đến nhà ngoại cho cháu ăn, sau đó chạy về nhà đi chợ nấu cơm cho chồng ăn, ăn vội vàng dọn dẹp lại chạy xuống nhà ngoại gửi cháu cho bà ngủ nghĩ trưa một tí rồi lại đi làm.

Chồng tôi không quan tâm chia sẻ, hôm nào mệt tôi không về nấu cơm, anh ăn mỳ gói là giận dỗi tôi mãi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Lúc chưa có cháu tôi 45kg, nhưng giờ mới sinh cháu mà tôi chỉ còn chưa đến 42kg. Hãy tư vấn giúp tôi với?

Chia sẻ