BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Vợ mà "cấm vận", tôi cho "nghỉ" luôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không hiểu sao anh còn chịu đựng nổi cô vợ này? XXX giữa vợ và chồng đôi khi còn là nghĩa vụ nữa, hai người phải hiểu, phải chăm sóc nhau, yêu chiều nhau.

Nói thật với anh Q, tôi mà có người vợ như vợ anh thì tôi đã cho đi “tàu bay giấy” từ lâu rồi. Nói mọi người thông cảm, tôi vốn nóng tính, cái gì chướng tai gai mắt là không chịu được. Không thể tưởng tượng lại có kiểu vợ nào như thế, đem cả XXX ra để trao đổi với chồng. Cô ta phải nhớ, cô ta là vợ, đâu phải gái nhà hàng mà ra điều kiện như thế?  

Không hiểu sao anh còn chịu đựng nổi cô vợ này? XXX giữa vợ và chồng đôi khi còn là nghĩa vụ nữa, hai người phải hiểu, phải chăm sóc nhau, yêu chiều nhau. Chuyện ấy quan trọng như thế nào trong đời sống vợ chồng, không cần nói mọi người có gia đình cũng đều biết. Mà không chỉ vợ chồng, đối với một người đã trưởng thành, nhu cầu ấy còn là một thứ bản năng cần được thỏa mãn. 

Khó mà lúc nào vợ chồng cũng đều có hứng thú. Người này phải khơi gợi hứng thú của người kia. Đôi khi chồng (vợ) có thể hơi mệt, nhưng nếu vợ (chồng) muốn thì cũng không nên từ chối, trừ khi mệt mỏi, căng thẳng quá, bởi nếu không sẽ dễ làm người kia mất hứng, tủi thân. Một lần, hai lần không sao, nhưng bị từ chối nhiều lần dễ sinh ra bất mãn, rồi lãnh cảm. Sống phải biết vì người khác một chút, chỉ bo bo biết bản thân mình thì làm sao mà sống được. Hạnh phúc phải cho đi rồi mới mong nhận lại chứ. 

Bản thân tôi và vợ tôi cũng vậy, luôn quan tâm đến cảm giác của người còn lại. Sinh hoạt vợ chồng thường còn chủ động oral sex cho nhau để người kia hứng thú và có cảm giác được nâng niu, được yêu thương. Sex là phàm tục, nhưng với hai người yêu nhau nó cũng là cái gì đó hết sức ý nghĩa, hết sức quan trọng và đôi khi còn là thuần khiết nữa, không thể đem ra đổi chác được.  

Anh Q nên thẳng thắn và điều chỉnh lại vợ mình. Nếu cô ta không chịu hiểu, tiếp tục dỗi và cấm vận thì nên cho nghỉ luôn. Một người vợ như thế không bao giờ có thể là một hậu phương tốt cho chồng, không bao giờ có thể là người xây tổ ấm được. Cô ta chỉ biết đòi hỏi, chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình, không biết quan tâm đến người khác. Sống cuộc sống như vậy mệt mỏi lắm. Đàn bà phải biết lo toan, vun vén cho gia đình, cái kiểu tiêu pha không suy nghĩ trong khi còn cả đống nợ nần là điều không chấp nhận được. Hầu như đàn ông chỉ biết kiếm tiền, mà không biết giữ tiền, vì thế người ta mới cần lập gia rồi lập nghiệp. Với người vợ như thế, anh Q có thể lập nghiệp nổi không? 

Đừng ai nói tôi coi nhẹ hôn nhân, rằng một tiếng bỏ nhau dễ dàng như thế. Nhưng nếu xác định không thể cải tạo nổi thì chia tay sớm ngày nào hay ngày ấy, đỡ khổ cả hai, hơn nữa chưa có con cái thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Một người vợ như vậy chồng nào chịu nổi?!

Chia sẻ