BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Đàn ông Việt mặt tốt quá ít, mặt xấu như “lá mùa thu"

,
Chia sẻ

Không bao lâu nữa khi mà tỉ lệ nam nhiều hơn nữ, nhiều anh sẽ phải qua Châu Phi kiếm vợ. Hy vọng lúc đó các anh sẽ biết đường mà thay đổi, biết trân trọng phái nữ hơn.

Kính chào quý độc giả của mục tâm sự Afamily thân mến!

Hoàng Yến xin phản hồi độc giả qua bài viết: "Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay"!

Hoàng Yến xin trân trọng cảm ơn Afamily và quý độc giả quan tâm đến bài viết. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu có nhiều đóng góp chân thành với Hoàng Yến. Tôi rất bất ngờ vì bài viết của tôi bị phản đối nhiều đến vậy. Rõ ràng những điều tôi kể ra ai cũng biết và là “sự thật” đang diễn ra từ lâu và rất phổ biến chứ không phải số ít. Tôi năm nay 21 tuổi, còn nhỏ nhưng đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông nước ngoài nên tôi không nghĩ mình nhầm khi so sánh giữa hai bên.

So sánh đàn ông Việt Nam với đàn ông Tây, quả thật đàn ông Việt Nam thua kém hàng chục năm văn minh. Tất nhiên là rất không công bằng và khập khiễng khi đánh giá nhưng không thể phủ nhận đàn ông Việt Nam hiện nay đang thụt lùi trầm trọng về đạo đức, lối sống so với sự phát triển của đất nước. Mặc dù vậy theo ý kiến của chị Linhlan tôi đồng ý sửa lại là “Đa số đàn ông Việt” đều có những đặc điểm mà tôi đã viết. Như vậy những anh mà không hề có những thói xấu trên không có gì phải tự ái cả.

Còn lại về phần “Đa số đàn ông Việt Nam” có một trong những đặc điểm trên thì tôi chân thành khuyên các anh nên sửa đổi cho phù hợp với thời đại. Còn có nhiều ý kiến cho rằng đàn ông Tây cũng có người xấu kẻ tốt, đàn ông Việt Nam cũng thế, nhưng tôi không đồng ý. Cái đáng nói ở đây là trong xã hội phương Tây, đàn ông không tốt cũng nhiều nhưng chỉ là một con số quá ít so với toàn xã hội. Ngược lại ở Việt Nam đàn ông tốt chiếm tỉ lệ quá thấp còn đàn ông xấu thì như “lá mùa thu”.

Đàn ông Việt giống như nhiều bạn đã bình luận trong bài viết, Việt Nam là đất nước Á Đông trọng nam khinh nữ (thể hiện qua việc người Việt chuộng sinh con trai hơn con gái) nên các anh cho mình cái quyền được đứng trên đầu phái nữ. Sẽ có nhiều điều phải suy xét, những rủi ro mà các bạn gái phải đối mặt khi quyết định gắn liền với bốn chữ “Đàn ông Việt Nam”. Tôi xin mạn phép liệt kê cụ thể những đặc điểm yếu kém và lạc hậu của “Đa số” đàn ông Việt so với đàn ông Tây Phương hiện nay.

- Đa số đàn ông Việt tự cho mình cái quyền làm ông chủ trong nhà cộng với cái tôi sĩ diện quá cao. Đồng ý ở một đất nước như Việt Nam, phụ nữ vẫn đứng dưới người chồng trong gia đình nhưng nhiều anh coi đó là bàn đạp để thỏa sức muốn làm gì thì làm.

Các anh phó mặc vợ với bao công việc trong gia đình, các anh lén lút và cả thản nhiên ngoại tình, coi đó là biểu hiện của đẳng cấp đàn ông mà không biết xấu hổ. Các anh dùng nắm đấm để thể hiện oai phong đàn ông mà quên mất hai chữ “hèn hạ”. Sẽ thế nào nếu trong nhà người vợ làm được nhiều tiền, có địa vị xã hội cao hơn người chồng? Được bao nhiêu anh sẽ vui vì thành công của vợ? Hay là các anh vì bản chất sĩ diện của mình lại đi ghen tỵ, cảm thấy mất mặt? Và còn vô số điểm tiêu cực trong hôn nhân gắn liền với bốn chữ “Đàn ông Việt Nam” mà tôi dám chắc những chị em ở đây còn rành hơn cả tôi.

- Đàn ông Phương Tây bản chất đã có sẵn lối sống văn minh, lịch thiệp, tôn trọng phụ nữ bất kể họ có thu nhập thấp hơn hay cao hơn. Điều làm tôi thấy hứng thú với đàn ông phương Tây là họ rất sòng phẳng và có trách nhiệm. Họ không giống như đàn ông Việt Nam làm được chút tiền về nhà ném cho vợ rồi coi như xong hết trách nhiệm. Đối với tôi tiền bạc phân minh trong quan hệ vợ chồng là đúng đắn nhất, không gây ức chế đôi bên. Đối với họ việc giúp đỡ phụ nữ là hiển nhiên và coi đó là “chuyện bình thường của xã hội” (tất nhiên nhiều anh Việt Nam thì chê bai những người đàn ông đó là “bám váy vợ").

- Hơn thế nữa, đa số đàn ông Việt cực kỳ Sở khanh và đạo đức giả. Thứ nhất là Sở khanh, đây là điểm mà tôi “ngưỡng mộ” nhất ở các anh. Tất nhiên như tôi đã nói, các nước khác cũng có nhưng để đạt đến “đẳng cấp” thì đàn ông Việt Nam phải nằm trong top đầu. Bất kể anh có vợ hay chưa vợ, các anh đều muốn chứng tỏ ta đây lãng tử đa tình, coi khả năng “sát gái” là thước đo nam tính.

Không cần phải ra ngoài đường mới biết, chỉ cần ngồi nhà lướt google là tìm ra hàng trăm topic có hai chữ “Sở khanh”. Biết bao trường hợp các bạn nữ lên mạng khóc lóc than vãn vì bị “lừa tình”. Biết bao topic của các anh lập trên mạng khoe khoang chiến tích đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho nhau cách thức hạ gục đối phương một cách xấu xa nhất. Với bản năng của các anh, khi nào chưa ăn được thì luôn ra vẻ đứng đắn, lịch thiệp, nhẹ nhàng với mục đích cuối cùng là đưa nàng về dinh. À không phải, tôi nhầm là “đưa nàng lên giường”. Đạt được mục đích rồi, không còn gì khám phá nữa thì... các anh "chuồn".

Kế đến là đạo đức giả. Đàn ông Việt tự cho mình cái quyền đánh giá nhân phẩm người con gái qua cái màng trinh vô tri vô giác. Với một lối suy nghĩ hết sức phiến diện: chỉ lấy con gái còn trinh làm vợ. Còn những anh nào lỡ lấy ai không còn trinh thì cuộc sống hôn nhân của anh ta sẽ luôn bị ám ảnh hình ảnh vợ mình trong vòng tay kẻ khác. Tệ hơn nữa các anh còn khẳng định con gái mất nết, không ra gì, quan hệ bừa bãi mới mất trinh (mặc dù các anh thì…).


Và rồi sẽ có những chuỗi ngày dằn vặt gây đau khổ cho đôi bên và người hứng chịu chính là phái nữ. Các anh làm như các anh cao giá lắm khi cho mình cái quyền thất vọng khi bạn gái không còn trinh. Đây không chỉ là đạo đức giả mà còn là biểu hiện của tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ngấm sâu vào máu của đàn ông Việt. Dù đây là thế kỷ 21 nhưng các anh vẫn giống như những con ếch ngồi dưới đáy giếng mà không thấy trời cao.

Đàn ông Phương Tây (Châu Âu, Mỹ) không hề đánh giá nhân phẩm người phụ nữ qua cái màng trinh. Chắc chắn sẽ không có ai phản đối điều này. Sẽ có một số anh AQ cho rằng bởi vì họ không thể kiếm được cô nào còn trinh làm vợ nên mới đành chấp nhận. Sự thật họ đã cho thấy sự tiến bộ và văn minh trong lối sống khi trân trọng phái nữ (dù còn hay mất). Hôn nhân được xây dựng trên nhiều yếu tố nhưng tuyệt đối không có cái màng vô tri đó. Đàn ông Việt Nam có được một nửa dám khẳng định sẽ không một chút đau đớn hay buồn rầu khi biết bạn gái mình đã không còn?

- Tôi có thể viết tiếp cả chục trang kể tội đàn ông Việt Nam mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Vẫn còn nhiều tội chưa kể của đàn ông Việt Nam nhưng có lẽ tôi nên dừng ở đây. Tôi tin rằng các bạn cùng phái cũng sẽ làm được vì những điều tôi đề cập quá “cũ”, nó đã và đang xảy ra hàng ngày xung quanh các bạn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chính xác như nhiều bạn nhận xét, phụ nữ Việt Nam chịu thiệt thòi cũng do chính phụ nữ quá yếu hèn (chứ không phải yếu đuối). Chính bản tính  hay nhường nhịn, hay nói trân trọng là “hy sinh” đã làm nhiều phụ nữ Việt Nam bị thiệt thòi không đáng có. Hàng năm có vô số người con gái Việt xuất ngoại lấy chồng, đối với tôi đây là điều đáng mừng. Rồi không bao lâu nữa khi mà tỉ lệ nam nhiều hơn nữ, nhiều anh sẽ phải qua Châu Phi kiếm vợ. Hy vọng lúc đó các anh sẽ biết đường mà thay đổi, biết trân trọng phái nữ hơn.

Bài viết của tôi chỉ nhắm đến những người đàn ông xấu không về có ý “vơ đũa cả nắm” đàn ông Việt. Vì thế nếu các anh là người tốt thì không cần phải bận tâm.

Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm lấy chồng ở nước ngoài, có thể lấy người ngoại quốc hay người Việt Nam gốc Mỹ hay ở Mỹ lâu năm cũng được. Mặc dầu còn nhiều đàn ông Việt Nam rất tốt nhưng quá khó tìm nên tôi đã quyết định không bao giờ tôi chấp nhận một anh nào ở trong nước vì ai mà biết được sau khi cưới anh ta lại hiện nguyên hình bê tha, trăng hoa thì lúc đó đã muộn. (Còn ở Mỹ tôi còn có luật pháp bảo vệ nên không có gì phải lo).


Các bạn nữ thân mến, đây là thời đại mới, chúng ta có điều kiện đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, không việc gì phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh. Các bạn trân trọng bản thân chính là trân trọng ba mẹ các bạn, đừng để đàn ông xấu chèn ép các bạn à.

Thân ái!

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ