BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Không phải ngẫu nhiên đàn ông Tây lại thích phụ nữ Việt!

,
Chia sẻ

Các anh chê chúng tôi nhưng các anh có đặt câu hỏi tại sao đàn ông Tây thích lấy gái Việt trong khi gái Tây lại chẳng thích lấy trai Việt không?

Xin chào các độc giả Afamily!
 
Tôi là 1 độc giả trung thành của Afamily. Tôi cũng hay vào mục tâm sự đọc và thấy đàn ông Việt rất hay chê bai phụ nữ Việt Nam. Tôi rất thất vọng khi phụ nữ so sánh đàn ông Việt với đàn ông Tây nhưng đàn ông Việt lại nói rằng "Thế thì đi mà lấy đàn ông Tây". Vậy có nghĩa họ chẳng hề muốn thay đổi bản thân họ, một câu nói đang tự hạ thấp chính bản thân mình mà không hề biết.
 

 
Người ta thường hay nói, đàn ông sỹ diện, lòng tự trọng cao. Nhưng tôi thấy không đúng. Vì nếu có sỹ diện, có lòng tự trọng tại sao họ lại dùng sức mạnh của họ để phụ nữ thiệt thòi hơn họ. Sao họ không dùng sức mạnh đó để tạo nên sự bình đẳng văn minh để phụ nữ chúng tôi tôn trọng? Chẳng lẽ sức mạnh của đàn ông để đo bằng giọt nước mắt của người đàn bà sao?
 
Tôi đã từng đọc bài viết của một cô gái Tây, cô ấy nói đàn ông Việt không biết thương phụ nữ, gia trưởng và ích kỷ. Cô ấy sống nhiều năm ở Việt Nam mà thấy sợ không dám lấy chồng Việt, cô hơn 30 tuổi mà vẫn không lấy chồng. Rồi độc giả nam giới của bài viết đó chê cô đủ thứ. Các anh chê chúng tôi nhưng các anh có đặt câu hỏi tại sao đàn ông Tây  thích lấy con gái Việt trong khi gái Tây lại chẳng thích lấy trai Việt không? Các anh cứ chê chúng tôi đi và xem ra nước ngoài các anh thích lấy vợ Tây hay vợ Việt?

 
Các anh đừng bảo chúng tôi hư hỏng biến chất nên các anh thất vọng nhé. Các anh hãy nhìn lại ông bà của chúng ta ngày xưa đi. Các cụ công dung ngôn hạnh thì có được đàn ông thương yêu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa không? Còn chúng tôi, chúng tôi cũng chê bai các anh trên mục tâm sự Afamily này. Nhưng chúng tôi chê cũng vì xuất phát từ sự thiệt thòi, từ bốn chữ "trọng nam khinh nữ". Bốn chữ đó không phải do chúng tôi bịa ra hay từ trên trời rơi xuống.
 
Tôi viết bài này có lẽ các anh nghĩ tôi bị đàn ông làm khổ nên hận đàn ông. Nhưng không, tôi lên tiếng cho những người phụ nữ khác, tôi đã có gia đình, chồng tôi rất tốt và thương yêu tôi. Tôi thương những người phụ nữ khác kém may mắn ít người lấy được người chồng tâm lý thấu hiểu cho sự thiệt thòi của chúng tôi.

 
Đầu năm nhận lời chúc của người ta chúc tôi đẻ thằng cu rồng mà tôi chẳng thấy vui. Sao người ta không chúc tôi đẻ con gái, chẳng lẽ đẻ con gái là kém cỏi sao, nó không xứng đáng được đầu thai làm người bằng con trai sao? Tôi nói vậy nếu người đàn ông nào tốt thì hãy bỏ qua cho tôi, vì tôi cũng chỉ muốn bình đẳng giới tính thật sự để xã hội ai ai cũng được hưởng trọn niềm vui hạnh phúc. Mong các anh hãy là nam giới đại trượng phu thực sự như chị em chúng tôi mong đợi. Đừng vì bài viết này mà phản bác hay ác cảm với tôi.

Chia sẻ