BÀI GỐC Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.

8 Chia sẻ

Đau khổ vì cuộc hôn nhân tẻ nhạt

,
Chia sẻ

Anh cứ trơ ra và tỏ thái độ vô cảm với vợ. Vì không nhịn được tôi đành nhạt nhẽo theo anh. Cứ thế, cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng tôi cứ có hố sâu ngăn cách mà không biết làm sao.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi chưa bước vào lớp một. Một mình mẹ tôi với đồng lương ít ỏi nuôi 2 chị em tôi nên cuộc sống khá vất vả. 

Tôi lớn lên có một hình thức khá xinh xắn nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng vì mặc cảm bố mẹ bỏ nhau nên tôi đã nhận lời yêu anh vì anh là người cùng hoàn cảnh. Mẹ anh mất sớm khi anh còn rất bé.

Năm 24 tuổi, tôi lấy chồng và đã sinh được 2 đứa con (1 trai 1 gái). Trong cuộc sống hàng ngày anh hết mực chu đáo, quan tâm, chăm sóc tôi không có gì phải phàn nàn. Năm tôi 40 tuổi do 1 lần tình cơ tôi bị phát hiện mình mắc bệnh khá nặng nên phải vào ra bệnh viện liên miên.

Cũng từ đây nhan sắc tôi không còn mặn mà như trước. Và hình như tình cảm của anh với tôi cũng bắt đầu rạn nứt.Anh thường hay bóng gió tôi không có của hồi môn như nhà cửa hay tài sản gì lớn.

Rồi anh dần xem thường tôi ra mặt vì lý do này. Mặc dù tôi biết mình chẳng có vật chất nhiều cho chồng con nên tôi rất tằn tiện, miệt mài lao động. Và sau nhiều năm tích góp, tôi đã có số tiền sang sửa lại nhà cửa cho con tôi ở đó khang trang hơn.

Từ ngày sửa xong nhà, anh lại càng trở mặt với tôi hơn vì anh biết bao nhiêu tiền tôi đã đổ vào nền đất ông bà anh để lại. Anh chẳng phải lo lắng vì tôi chẳng dám xa anh. Anh thường xuyên giận hờn tôi vô cớ. Sống bên anh tôi không biết phải làm thế nào cho vừa lòng anh.

Quan tâm, chăm sóc anh thì anh lại càng lên mặt hành tôi. Tôi lạnh nhạt với anh thì anh lại lạnh hơn. Thời gian gần đây anh đi với gái. Khi tôi phát hiện thì anh xin lỗi tôi nhưng sau đó anh coi thường tôi hơn vì biết anh có như thế nào, tôi cũng chẳng làm gì được.

Anh cứ trơ ra và tỏ thái độ vô cảm với vợ. Vì không nhịn được tôi đành nhạt nhẽo theo anh.

Năm nay anh đã 50 tuổi còn tôi thì 47 tuổi. Cả hai vợ chồng đều sắp tuổi nghỉ hưu tôi đã có cháu nội. Anh càng tỏ ra coi thường tôi hết mức mặc dù tôi chưa có lỗi với anh lần nào.

Tất cả mọi người trong nhà anh đều tỏ ra ân cần, chu đáo, khen ngợi tôi. Nhưng đối với tôi, anh tỏ vẻ gạt hẳn ra ngoài không quan tâm. Vợ chồng tôi nhìn bề ngoài vẫn vui vẻ chuyện trò nhưng chỉ có tôi và anh mới biết trong sâu thẳm 2 người đều không bằng lòng nhau. Nhưng chỉ biết không bằng lòng còn vì anh không bằng lòng về cái gì thì tôi cũng không biết.

Anh luôn dằn vặt tôi, khó chịu vì việc tôi không có nhà. Mẹ đẻ tôi ở tập thể, lại nghèo không có, lấy đâu ra nhà hay tiền mà cho con gái. Nay tôi sắp về hưu, anh sợ tôi không làm ra tiền để gánh vác gia đình nên cứ sinh chuyện lạnh nhạt với vợ. Khi chỉ có 2 vợ chồng, anh càng cố tình tránh để không chạm vào người tôi nhằm muốn tỏ thái độ nhạt nhẽo.

Do bận rộn công việc, nên tôi hay đi sớm về muộn. Anh chẳng những không thông cảm còn tỏ thái độ không quan tâm một chút nào. Anh chỉ coi tôi như cái bóng trong gia đình này mà không màng tới vợ.

Giờ đây tôi không biết phải sống như thế nào? Anh lạnh nhạt còn tôi thì quan tâm đến anh, vậy cũng không xong. Anh cứ trơ ra và tỏ thái độ vô cảm với vợ. Vì không nhịn được tôi đành nhạt nhẽo theo anh. Cứ thế, 2 vợ chồng tôi cứ có hố sâu ngăn cách mà không biết làm sao.

Trong khi đó nếu anh gặp bất cứ cô gái trẻ nào thì có mặt tôi, anh càng nhiệt tình lấn tới, trêu cười với họ. Việc đó làm tôi vô cùng đau khổ. Vậy tôi phải làm sao đây các mẹ, các bạn ơi. Có nhà nào hôn nhân tẻ nhạt như tôi không? Hay vì hôn nhân tuổi 50 là như vậy? Các chị em tư vấn giúp tôi với!

Chia sẻ