Đừng nghĩ về quá khứ nếu...
(aFamily)- Chị có thể thay số điện thoại để họ không thể liên lạc với chị là được.
Hoài Thu thân mến!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, có lẽ chị đang rất buồn, nhưng hãy cố gắng lên chị nhé. Tôi có thể nói lên sự nhìn nhận của riêng mình để chị suy ngẫm thêm chị nhé.
Nhưng hãy suy nghĩ lại, gia đình chị đã thực sự nghĩ cho chị chưa? Lo lắng thật sự đến hạnh phúc của chị chưa? Họ không nghĩ đến cuộc sống riêng của chị nữa. Cuộc sống của chị sẽ có nhiều áp lực khi chị tiếp tục sống cùng người chồng đã có vợ. Trách nhiệm của chồng chị với những đứa con của anh ấy nữa.
Chị sẽ nghĩ gì khi sống cùng bà mẹ chồng luôn khinh bỉ người khác? Lòng bao dung, độ lượng của bà ấy không có chị ah. Nếu vợ của chồng chị không tìm đến thì bà ấy có thay đổi cách cư xử 1 tí không? Đó là bản chất của 1 con người mà chị.
Ở đây em không trách mẹ chồng cũng như gia đình chị vì mọi người ai cũng có cách nghĩ riêng. Nhưng em nghĩ rằng chị đã tự đứng vững được trong 4 năm qua, tại sao bây giờ chị không thể? Chị sống với 1 người chồng bất lực và không bảo vệ chị được trước những lời khinh bỉ của mẹ anh ấy thì liệu chị có hạnh phúc không?
Chị hãy cố gắng lên, em nghĩ tình yêu mà chị dành cho anh ấy không nhiều, vậy chị có thể quên đi quá khứ đau buồn mà tìm hạnh phúc mới. Chị có thể thay số điện thoại để họ không thể liên lạc với chị là được thôi mà. Hãy vì tương lai của mình chị nhé! Em tin 1 ngày gia đình chị sẽ nhìn lại và họ thấy rằng chị đã làm đúng. Chúc chị sớm tìm đuợc lối thoát cho mình để sống hạnh phúc hơn!