BÀI GỐC "Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!

"Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!

Phụ nữ đúng là chúa rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!

5 Chia sẻ

Em bầu 5 tháng, chồng vẫn ghen kỳ quặc!

,
Chia sẻ

Em có bầu đến tháng thứ 5 mà anh vẫn "ghen" với những nhân vật hư cấu. Có lúc hai vợ chồng gần gũi, anh áp vào ngực em ngửi ngửi "để xem em có mùi gì lạ không"?

Ghen tuông là chủ đề quá quen thuộc của mục Tâm sự. Ghen làm cho tình yêu thêm gắn bó nhưng phải ở một mức độ nhất định. Còn khi đã đến mức xúc phạm thì nó cũng như một liều thuốc độc giết dần hôn nhân.

Bọn em tìm hiểu nhau gần một năm thì cưới. Em năm nay 22 tuổi, chồng hơn em 5 tuổi. Ai cũng phải thốt lên hai đứa quá xứng đôi về mọi mặt, ngoại hình, gia đình, học thức v.v... Lấy được anh, em thấy mình thực sự là một cô gái may mắn. 

Nói để mọi người hình dung, cả hai đứa em đề có ngoại hình cao ráo dễ nhìn. Trước khi đến với nhau thì cả hai đề có rất nhiều người theo đuổi. Em cũng có máu ghen. Ngày xưa em ghen xé quần xé áo, nhưng càng trưởng thành thì em học được cách điều tiết, không gây gổ vô cớ vì những việc không có thật. Rồi em cũng thành công. Em vẫn ghen nhưng trong khuôn khổ chấp nhận được.


Lấy được anh, em thấy mình thực sự là một cô gái may mắn. 

Anh thì lại khác, thuở yêu nhau em rất ít khi thấy anh ghen. Không phải kiểu vô tâm không để ý nhưng anh rất dễ chịu. Đến khi cưới nhau về, đặc biệt là từ khi em bắt đầu đi làm, tính ghen của anh nhân lên đến chục lần. 

Mới đầu em rất thích thú vì được chồng quan tâm. Nhưng càng về sau, kiểu tự suy ra rồi dỗi hờn làm em mệt mỏi. Suốt ngày em phải nịnh, dỗ dành chồng vì những việc em không hề làm.

Oái oăm ở chỗ, em có bầu lại đẹp ra, nở nang hơn, phụ nữ hơn. Ở công ty mọi người biết em có chồng nhưng không ai biết em có bầu mặc dù đã ở giữa tháng thứ 5. Mọi người biết môi trường công sở thế nào rồi đấy. Nhiều gã cứ tán tỉnh mặc kệ việc có chồng hay chưa. Nhưng em là người không có cái tính lăng nhăng ấy nên rất giữ khoảng cách để không xảy ra chuyện. Nhưng khổ nỗi chồng em có biết đấy là đâu.

Em muốn mặc váy đi làm cho thoải mái vì bụng đã bắt đầu to, quần bầu thì chưa vừa, mà quần cũ thì chật. Hỏi anh, anh bảo: "Anh hỏi thật dạo này ở công ty có vấn đề gì không mà anh thấy em đưa ra cái ý kiến kỳ quoặc". 

Anh hay có những câu hỏi lạ lẫm như "Ở công ty, em thay quần áo ở đâu?" hay "Sao anh gọi mãi mới nhấc máy?" mặc dù chưa bị nhỡ cuộc nào. Hôm nọ, hai vợ chồng đang tình cảm, anh áp vào ngực em ngửi ngửi rồi hỏi "để xem có mùi gì lạ không"? Lúc ấy em rất khó chịu nhưng vẫn cố bỏ qua cho "cơm lành canh ngọt". Em rất sợ cãi nhau lại ảnh hưởng đến em bé.

Biết có yêu mới ghen, nhưng hành động như vậy là anh không tin tưởng em. Hay anh bị ám ảnh bởi quá khứ, mà quá khứ của anh cũng đâu có "hiền lành" gì cho lắm. 

Em biết rất khó để tìm được một người chồng thương vợ thương con như anh nên em bỏ qua hết và tuyệt nhiên chẳng bao giờ có ý định "chim chuột" bên ngoài. 

Nhiều lúc em cũng suy nghĩ nhưng em quan trọng con người hiện tại của anh hơn. Em biết rất khó để tìm được một người chồng thương vợ thương con như anh nên em bỏ qua hết và tuyệt nhiên chẳng bao giờ có ý định "chim chuột" bên ngoài. 

Thứ nhất là em ghét cay ghét đắng chuyện bồ bịch. Thứ hai, em quá yêu và tôn trọng chồng. Làm sao em có thể làm việc gì có lỗi với anh được. Tại sao anh không hiểu cho em chứ.

Em phải làm sao để anh hiểu được tình cảm của em? Để anh tin tưởng em? Từ khi quen anh, em chưa bao giờ có lỗi với anh cả. Bây giờ em đang bụng mang dạ chửa còn như vậy, đến khi sinh nở xong, công việc sẽ đòi hỏi phải giao thiệp rộng hơn thì không hiểu anh sẽ thế nào nữa?

Chia sẻ