BÀI GỐC "Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!

"Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!

Phụ nữ đúng là chúa rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!

5 Chia sẻ

Mách nước cho tôi cách đào tạo lại chồng “chuẩn men”

,
Chia sẻ

Đi đâu, tôi cũng phải đợi “bố trẻ” sốt cả ruột. Ngày Tết, mặc anh chị em họ hàng đợi dài cổ để đi chúc Tết cùng, ông chồng tôi vẫn mải điệu. Giục giã thì anh gắt như mắm tôm “Từ từ, phải tông xuyệt tông đã”.

Đầu năm mới, tôi cũng chẳng muốn lên mạng nói xấu chồng. Nhưng bạn Nguyễn Văn Quang đã thật sự chọc đúng vào nọc của tôi với bài viết “Choáng với công cuộc làm đỏm ngày Tết của vợ tôi!”.

Vợ anh Quang là phụ nữ, điệu cũng là lẽ đương nhiên. Thế mà anh còn sốt ruột, bực bội. Đây chồng tôi đàn ông mà cứ uốn a uốn éo, điệu "chảy nước" làm tôi ngứa mắt.

Ngày xưa yêu nhau, chồng tôi chỉ ở mức sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất hơn đàn ông bình thường một chút. Nhưng từ ngày lên chức giám đốc đại diện, có tí tiền của, “bố trẻ” sinh ra điệu, không muốn mình xấu hơn thằng nào.

Đi đâu, tôi cũng phải đợi “bố trẻ” sốt cả ruột. Ngày Tết, mặc anh chị em họ hàng đợi dài cổ để đi chúc Tết cùng, ông chồng tôi vẫn mải điệu. Giục giã thì anh gắt như mắm tôm “Từ từ, phải tông xuyệt tông đã”.


Ngày xưa yêu nhau, chồng tôi chỉ ở mức sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất hơn đàn ông bình thường một chút. Nhưng từ ngày lên chức giám đốc đại diện, có tí tiền của, “bố trẻ” sinh ra điệu, không muốn mình xấu hơn thằng nào.

Tiêu chuẩn “Tông xuyệt tông” của chồng tôi thì thôi rồi. Từ quần áo, giày dép, đến cả mùi hương cũng phải đồng bộ, thống nhất.

Như mặc áo xanh da trời thì người anh phải toát ra mùi bạc hà the mát. Anh mặc áo màu đỏ mận thì phải hương hoa hồng nồng nàn. Mặc áo lá mạ thì mùi thảo mộc nhè nhẹ. Ai đến nhà nhìn tủ nước hoa hoành tráng cứ bảo tôi chơi sang, sành điệu mà đâu biết đâu ông chồng quý hóa mỗi lần đi công tác các nước đều không tiếc tiền rước về mấy lọ nước hoa bé tẹo.

Từ ngày chồng có thói chơi nước hoa, tôi quyết không ngồi sau lưng anh. Với tôi, cái mùi hương nồng nặc tỏa ra từ người chồng làm tôi điếc mũi không thể chịu được. Người đi đường ai cũng phải ngó lại nhìn người đàn ông với mùi hương ngào ngạt làm tôi xấu hổ.

Chưa hết, chồng tôi chăm sóc da mặt còn quá cả vợ. Anh là khách quen của showroom mỹ phẩm. Anh cực kỳ thích dùng mỹ phẩm chiết xuất tự nhiên. Trên bàn trang điểm mẹ chồng mua tặng tôi làm quà cưới, toàn là đồ dùng của con trai bà.

Đều đặn sáng, tối, anh đều dùng sữa rửa mặt. Trước khi đi ngủ, anh thoa kem dưỡng, mỗi tuần hai lần đắp mặt nạ đất sét. Chồng tôi còn đến rất chăm đến các salon làm móng, massage mặt mỗi tuần 2 lần. Mỗi lần anh tắm phải mất 30 phút.

Mỗi sáng, chồng tôi thức dậy từ 6 giờ dù 8 rưỡi mới phải đến cơ quan. Nhưng anh cứ quanh quẩn vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đi làm cũng ề à mất cả tiếng đồng hồ.

Trước Tết, ông chồng quý hóa còn rủ tôi đi thêu chân mày. Chồng tôi vốn chân mày không được rậm như nhiều người đàn ông khác. Râu của anh phải 2, 3 tuần mới phải cạo 1 lần. Chân mày thì vừa nhạt, vừa ngắn ngủn.

Vì thế, anh chưa hài lòng. Mỗi lúc nhìn gương là anh than “Vì cái lông mày mà mặt anh nhợt nhạt, xấu xí quá!”. Không biết có đồng nghiệp nào “bơm đểu” mà anh nằng nặc đòi đi thêu. Nghĩ đến khuôn mặt chồng có cặp lông mày nhân tạo là tôi rùng mình. Tôi phải dọa dẫm, nịnh nọt đủ kiểu, anh mới bỏ ý định thêu chân mày dở người ấy.

Nhiều lúc tôi còn lo sợ chồng mình bị lệch lạc giới tính. Tôi đã để ý xem anh có bị tên “bóng” nào cuốn hút không. Kết quả là không có, anh vẫn đi làm và ăn ngủ bình thường. Mà anh vẫn nồng nhiệt với vợ lắm. Có khi tôi làm việc nhà mệt rũ rồi, anh vẫn không tha. Có đêm, anh vẫn khều vợ gọi dậy “chiến đấu”.

Bạn bè nhắc tôi cẩn thận không “lão có bồ”. Nhưng anh vẫn đi về đúng giờ, yêu thương vợ con, vẫn lau dọn nhà, quần áo vẫn giặt đàng hoàng.


Tôi thắc mắc anh chăm làm đẹp thì anh chỉ bảo: “Không chăm sóc cẩn thận, trông anh kinh lắm, già lắm! Bọn trẻ ở cơ quan nó cứ phơi phới ra, mình là sếp mà không bằng thằng lính quèn!”.

Nhiều lúc, tôi thắc mắc anh chăm làm đẹp thì anh chỉ bảo: “Không chăm sóc cẩn thận, trông anh kinh lắm, già lắm! Bọn trẻ ở cơ quan nó cứ phơi phới ra, mình là sếp mà không bằng thằng lính quèn!”.

Cứ thế, chồng tôi còn trề môi kêu vợ là phụ nữ mà lơ là không biết làm đẹp. Anh còn dọa “Hình như dạo này em già hơn anh hay sao ấy!”. Nghe anh nói mà tôi thấy ghét không thể tả.

Thật ra nếu không có việc gì bận rộn, cùng chồng nghiên cứu cách làm đẹp, đắp mạ nạ cho nhau, cùng đi xông hơi, tôi cũng thấy thú vị. Nhưng thật tình, nhiều lúc thấy anh điệu quá, tôi cũng nản luôn.

Giá mà, tôi có thể giảm sự điệu đà của chồng tôi đi một chút, chứ quá mức thế này thì nhiều lúc tôi cứ thấy anh hâm dở thế nào ấy. Các bạn nếu đọc tâm sự này thì mách nước cho tôi cách để đào tạo lại chồng “chuẩn men” nhé!

Chia sẻ