BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Em cũng từng bị lợi dụng "chuyện ấy" sau khi chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những khi em muốn gặp nói chuyện dứt khoát thì anh nói "bận", còn những lúc có "nhu cầu" thì anh điện thoại nói ngọt ngào.

Gửi chị Hoài tác giả bài viết Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn? 

Chị Hoài thân mến!

Em thấy Mít nói đúng đó, chị đừng để sự mù quáng nhất thời làm chị đau khổ cả đời đó. Thật sự em cũng đã trải qua những ngày tháng như chị vậy, người yêu em không những có máu " đỏ đen" mà còn lăng nhăng nữa.

Em yêu và tin tưởng anh rất nhiều, khi yêu nhau được 6 tháng, anh muốn quan hệ nhưng em từ chối quyết liệt, sau đó anh giận và nói em làm như vậy là không yêu anh. Anh nói rất nhiều làm em buồn, suy nghĩ nhiều lắm nhưng rồi cũng không thể giữ được.

Cách đây 6 tháng anh đã nói lời chia tay. Anh nói anh không tốt, anh gia trưởng, yêu anh, tôi sẽ khổ và em quá ghen, quá hung dữ... Em đã đau khổ rất nhiều và từng cầu xin anh quay lại với em vì e đã đánh mất sự trong trắng của mình. Đối với người con gái quê như em, điều đó là rất lớn và đáng tủi nhục.

Anh nhất quyết chia tay và em đã đồng ý nhưng em và anh vẫn gặp nhau và cũng làm chuyện ấy dù trong lòng em không muốn nhưng em rất yêu anh, em không muốn mất anh.

Lúc đó em biết anh còn tán tỉnh và nói lời yêu thương với những người bạn của em nữa nhưng khi em hỏi thì anh nói "anh không yêu mấy người đó, anh làm như vậy là để người ta thấy anh xấu xa. Nếu chia tay tất cả là lỗi ở anh, em sẽ nhẹ nhàng hơn". Vậy mà e cũng "khờ khạo" đi tin những gì anh nói.

Những khi em muốn gặp nói chuyện dứt khoát thì anh nói "bận", còn những lúc có "nhu cầu" thì anh điện thoại nói ngọt ngào. Dù bình thường em rất cương quyết sẽ chấm dứt mối quan hệ này nhưng khi gặp anh thì em không thể nào làm được.

Em đã rất đau khổ và từng nghĩ đến cái chết nhưng em cũng không thể chết được. Để quên đi nỗi buồn đó e quyết định thi liên thông và học. Trong thời gian này em và anh vẫn gặp và quan  hệ nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định cắt đứt liên lạc với anh. Dù trong lòng rất đau khổ và vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng em không thể trượt dài trên vết xe đổ này nữa. Nếu như ba mẹ mà biết con gái của mình như thề thì sẽ đau khỏ như thế nào chứ.

Chị cố gắng lên, đừng tin tưởng vào lời nói đó. Rồi chỉ có một mình mình đau khổ, chị ah. Cuộc đời luôn có nhân - quả rồi người ta sẽ trả giá cho những gì mà họ đã làm thôi.

Ngoc

Chia sẻ