BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Hoài càng níu kéo, anh ta sẽ càng tự kiêu mà thôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dẫu em đang đứng ở vị trí yếu thế hơn anh ta nhưng không phải vì thế mà nhún nhường, cầu khẩn. Làm như vậy chỉ khiến người yêu em trở nên tự kiêu mà thôi...

Chào Hoài, tác giả bài “Anh ấy còn yêu em hay chỉ qua lại cho đỡ buồn”.

Chị không phủ nhận một điều là người ngoài cuộc thường đưa ra lời khuyên rất dễ, ai cũng có thể có biện pháp đưa ra khi người khác gặp tình huống khó xử. Tuy nhiên, với người trong cuộc, làm theo lời khuyên của người ngoài cuộc thường không dễ cho dù đó là lời khuyên đúng. Vì khi đó phải vượt qua lý trí. Mà trong tình cảm, đặc biệt là tình yêu, có một câu rất quen thuộc đó là “khi con tim lên tiếng, lí trí phải lặng câm”. Giờ đây, trái tim em vẫn còn sâu nặng, vẫn còn yêu tha thiết người yêu cũ (đã từng bỏ 8 tháng nhưng không quên được) thì việc khuyên Hoài dứt tình là điều quá khó lúc này.

Vì vậy chị không muốn nói theo kiểu hạ lệnh rằng chia tay khẩn trương. Chị chỉ muốn em hãy cân nhắc vài điểm sau đây để có thể tự mình ra quyết định. Khi em đã nhìn nhận vấn đề thấu đáo, em sẽ không ân hận với cách xử lý của mình.

Chắc Hoài cũng đã đọc nhiều câu chuyện hay những điều thường xuyên xảy ra trong tình yêu nên em hiểu tình yêu đôi lứa phải xuất phát từ hai phía mới bền vững và có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khó có thứ tình yêu đơn phương hay tình yêu ép buộc nào tồn tại, đặc biệt là thời điểm bây giờ. Ngày xưa, ông, bà, cha, mẹ khác vì xã hội phong kiến ngày xưa hà khắc khác hẳn thế hệ chúng ta hiện nay. Hôn nhân giờ mà không có tình yêu đích thực thì sớm hay muộn cũng đường ai người ấy đi.

Vì vậy, với sự cảm nhận tình yêu đúng đắn của chính bản thân, với lời mách bảo của con tim và với niềm tin mình sẽ cảm hóa được người yêu, khôi phục lại tình cảm cũng như từ bỏ tật xấu trong anh ta thì chị nghĩ em cứ mạnh dạn tìm kiếm một sự thay đổi nào đó để làm mới tình yêu của mình, để anh ta nhận thấy tìm được một người con gái như em không hề dễ, sẽ biết trân trọng tình cảm, biết sửa chữa để xứng đáng với em. Hoài cũng đừng ngại những khó khăn mà em nêu ra ở cuối bài. Bởi thực sự, em có làm sai điều gì đâu. Thời gian sẽ chứng minh em là một cô gái tốt nếu em có niềm tin. Và khi có niềm tin, mọi khó khăn em cũng sẽ vượt qua dễ dàng.Nhưng em đừng nghĩ như thế là níu kéo nhé, làm như trên là em khẳng định sức mạnh tình yêu có thể đem đến những điều kỳ diệu.

Còn nếu như em dùng cách van xin, cầu mong anh ấy quay trở lại với mình thì đó mới thực sự là níu kéo. Đừng nên bi lụy Hoài ạ, trong trường hợp nào cũng phải thể hiện bản lĩnh của riêng mình. Dẫu biết rằng em đang chịu nhiều thiệt thòi và đang đứng ở vị trí yếu thế hơn anh ta nhưng không phải vì thế mà nhún nhường, cầu khẩn. Làm như vậy chỉ khiến người yêu em trở nên tự kiêu và có cơ sở để dằn vặt em thêm mà thôi.

Chị cũng cân nhắc em thêm là tình yêu níu kéo không bền vững đâu em ạ, đặc biệt khi người đàn bà níu kéo tình yêu, họ sẽ khổ hơn đàn ông rất nhiều.

Mong em sớm tìm ra sự lựa chọn hợp lý và hạnh phúc sớm trở lại với em!

Chia sẻ