BÀI GỐC Gia đình trở thành địa ngục vì vợ vụng

Gia đình trở thành địa ngục vì vợ vụng

Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi vợ chẳng biết quan tâm, chăm lo cho gia đình mà chỉ biết tiêu xài tiền hoang phí và đong đưa với người con trai khác...

4 Chia sẻ

Hãy tránh xa loại người như vợ anh

,
Chia sẻ

(aFamily) - Xin lỗi nếu tôi nói hơi quá nhưng nếu vợ anh là loại người coi ngoại tình là một phần cuộc sống và anh là người tôn thờ sự chung thuỷ thì anh nên tránh xa cô ta đi là vừa.

Anh Minh thân mến,

Tôi cũng từng là nạn nhân như anh, có một cô vợ rất vụng về và ngoại tình, và tôi rất hiểu cảm giác chán nản, mệt mỏi mà anh đang trải qua. Trong bài chia sẻ với anh về khía cạnh ngoại tình của vợ anh.

Xem ảnh lớnVợ của anh - tôi nghĩ cô ấy thực sự yêu anh. Tuy nhiên, điều đó không đủ cho một mối quan hệ bền vững - mối quan hệ gia đình bởi hạnh phúc của gia đình khó có thể chấp nhận sự xuất hiện của kẻ thứ ba hay nói cách khác là không chấp nhận việc ngoại tình. Cô ta lại là một người vợ thì việc cô ấy "ăn chả" lại càng khó hơn.

Cô ấy nghĩ - hoặc nhớ - về một người đàn ông khác khi đã có chồng nghĩa là cô ta đã ngoại tình. Cô ta đang ngoại tình có nhận thức chứ không hề vô thức hay tình cờ, bằng chứng của việc đó là sau mỗi lần bị phát hiện cô ta đều xin tha thứ và rồi cô ta lại tái phạm. 

Nói như thế không có nghĩa là mọi chuyện đã được đặt dấu chấm hết.

Theo tôi, anh cứ nên tìm hiểu xem vì sao cô ta tìm kiếm một tình yêu mới hay một sự chia sẻ mới. Đó chính là cái cần làm trong giai đoạn này.

Có phải cô ấy có nhu cầu chia sẻ tình cảm vì cảm thấy không thể chia sẻ mọi chuyện với anh? Hay trong cuộc sống vợ chồng, nỗi lo về cuộc sống đã lấn át nhu cầu về tình cảm và cô ta buộc phải chia sẻ nhu cầu tình cảm ở bên ngoài? Hay ở anh, những thái độ, cử chỉ, cách ứng xử và cái vẻ cuốn hút của một người chồng đã dần dần bị nhạt nhòa? Nếu cô ta ngoại tình vì những điều trên thì anh còn hy vọng và hãy cùng vợ tìm cách giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, anh cũng cần lưu ý đến việc có thể cô ấy coi chuyện sở hữu nhiều mối quan hệ tình cảm là một phần tất yếu của cuộc sống. Có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Họ có nhiều cung bậc về cảm xúc. Ứng với mỗi cung bậc đó là một thái độ tình cảm hay cảm xúc khác nhau. anh là chồng họ, anh cho họ một sự bình yên và đầm ấm trong gia đình, anh cho họ một điểm tựa vững chãi, anh cho họ một hình ảnh của người đàn ông hiền hòa. Họ yêu anh trọn vẹn - nhưng cái trọn vẹn này chỉ nằm trong 1 cung bậc của cảm xúc. Với 1 người đàn ông khác, người đó cho vợ của anh một cảm giác choáng ngợp, một vẻ phong trần mạnh mẽ, hình ảnh về một cái gì đó bạo loạn là thứ người vợ anh hình dung về người đàn ông đó, và cô ta cũng yêu họ, trong 1 cung cảm xúc khác.

Với loại người này, tình cảm của họ là thứ cần phải cập nhật và nhồi nhét liên tục. Không hẳn chỉ ngoại tình với 1 người mà có thể là vài người cùng trong 1 thời điểm, và tình cảm họ cho đi đều như nhau: Cháy bỏng và khao khát. Họ sẵn sàng cập nhật vào bất cứ một hình ảnh nào đó làm họ xao xuyến để rồi bật đèn xanh cho một mối quan hệ cảm xúc khác....

Xin lỗi nếu tôi nói hơi quá nhưng nếu vợ anh là loại người này và anh là người tôn thờ sự chung thuỷ thì anh nên tránh xa cô ta đi là vừa.

Đây là những dạng đơn giản nhất của việc ngoại tình, nó chỉ cho anh cái nhìn khía cạnh về con người mà anh đang sống chung, nhưng thực tế, có nhiều chuyện đóng góp vào quyết định sống chung hay chia tay của anh. Cụ thể là tình trạng con cái, mối quan hệ gia đình nội ngoại, cái nhìn xã hội và các mối quan hệ khác... anh nên có cái nhìn toàn diện hơn để tìm cho mình một quyết định sáng suốt, anh nhé!

Chia sẻ