BÀI GỐC Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đàn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.

14 Chia sẻ

Lớn lên em, cô gái muốn cưới chồng hơn 50 triệu/tháng

,
Chia sẻ

Em không còn trẻ, hãy tận hưởng cuộc sống trước khi thấy nó trôi đi quá vô vị vì những phép tính mà em theo đuổi đến tận bây giờ. Sẽ đến lúc, khi em có nhiều tiền, quần áo thì đầy nhà, nhưng nhìn lại bản thân và bạn bè, em sẽ nhận ra em mất những gì.

Gửi em - cô gái kiêu kỳ với bài viết "Tôi chỉ lấy chồng có lương tháng ít nhất 50 triệu"!

Anh biết mọi người đã có nhiều phản ứng có vẻ không tích cực lắm dành cho em. Về phía anh, đơn giản là anh chỉ thấy em tuy không còn trẻ, nhưng vẫn còn trẻ con và cần phải học nhiều hơn. Anh xưng anh với em không hề có ý gì đâu nhé. Đừng hiểu nhầm anh có ý đồ này nọ vì anh đã có vợ và sắp có thiên thần nhỏ của riêng mình.

Anh hiện giờ đang làm cho một công ty của Mỹ ở Việt Nam. Về thu nhập thì anh nghĩ nó hơn tiêu chuẩn của em. Anh không có ý đem khoe thu nhập ra đây nhằm mục đích gì khác ngoài việc nghĩ rằng, với tính cách của em, không biết có vì thông tin này mà đọc đến hết bài thay vì nghĩ có thể nó ít hơn tiêu chuẩn nên quyết bỏ dở nó hay không.

Dưới đây là quan điểm cá nhân của anh, có thể nó đúng hoặc sai theo cách em nghĩ. Nhưng hãy nghĩ đấy là sự chia sẻ chân thành.


Anh biết mọi người đã có nhiều phản ứng có vẻ không tích cực lắm dành cho em. Về phía anh, đơn giản là anh chỉ thấy em tuy không còn trẻ, nhưng vẫn còn trẻ con và cần phải học nhiều hơn (Ảnh minh họa).

Con gái, anh thấy nhiều cô gái cũng như em vậy. Họ mong muốn cưới chồng có thu nhập tốt và anh vẫn nghĩ điều đó là đúng đắn. Họ hoàn toàn có quyền như vậy. 

Anh còn nhớ từng đọc một comment, cũng ở trên trang web này, mục này đã ghi rằng: “Con gái cưới chồng nghèo là bất hiếu với bố mẹ”. Khi đọc bài này, anh không bình luận nó. Anh chỉ nghĩ rằng sẽ là nói dối nếu có một cô gái nói với anh rằng họ không thích tiền, đúng không? 

Thế nhưng, những cô gái khác ngoài em, anh nghĩ họ lớn và chín chắn hơn em. Không phải vì việc họ giữ quan điểm về tiền của chồng ở trong đầu họ mà không nói ra, mà bài viết của em, khiến cho anh cảm giác em là cô gái máy tính vậy. Và cuộc sống của em không có gì khác ngoài những phép tính về tiền lương của người khác để quyết định tiếp tục hẹn hò với họ hay không.

Nhưng em ạ, hãy nghĩ xem, tại sao đến tuổi này em vẫn chưa có người yêu đúng yêu cầu? Có phải chỉ vì em không thèm họ cùng với mức lương họ kiếm được không? Giống như một anh từng viết bài trả lời cho em đấy. Anh cũng nghĩ, nếu để lấy một cô gái như em, thì anh sẽ quay mặt sang hướng khác.

Em ạ, đàn ông có thể cần gái đẹp để tán tỉnh, yêu đương, hẹn hò, nhưng kết hôn thì khác. Với người đàn ông giàu, thì anh không nghĩ họ cần cô gái giàu có để cưới. Một cô gái thông minh, giàu và có ngoại hình như em, anh biết sẽ có nhiều người thích. Nhưng làm ơn hãy hiểu rằng ở thế giới của họ, họ có thể gặp được rất nhiều người thông minh như em, giàu như em, xinh như em và quan trọng nhất là biết suy nghĩ hơn em.

Trước khi kết hôn, vợ anh cũng có mức lương khá cao (xin lỗi vợ nếu em không thích điều này). Nhưng sau khi cưới, cô ấy nghỉ việc và ở nhà với người giúp việc. Thay vì đi chăm sóc sắc đẹp hay tụ tập bạn bè, cô ấy chỉ ở nhà nấu ăn vì vợ anh thích công việc này. 

Vì không có nhiều mối quan hệ nên điện thoại cô ấy cũng thường để nó hết pin và anh là người cầm nó đi sạc. Với em, anh không biết em nghĩ gì về những cô gái như vợ anh? Nhưng cô ấy có những thứ anh cần. Bởi đó không chỉ là một cái nhà để anh về hàng ngày. Đấy còn là nơi có vợ, có thiên thần của anh, dù thằng bé nghịch ngợm và hay đạp mẹ nó lắm. Nhưng anh vẫn gọi nó là thiên thần nhỏ với rất nhiều hy vọng.

Anh nghĩ rằng, về học thức hay tiền lương, anh không nghĩ là những người đàn ông giàu có lại quan trọng cái ấy trong việc chọn vợ đâu. Vì đơn giản họ có thừa những cái đấy trước khi có em bổ sung.

Về nhan sắc của một cô gái, nếu nói anh không thích gái đẹp thì anh là kẻ có mũi dài nhất thế giới. Anh không biết em xinh đẹp như thế nào, nhưng anh đảm bảo rằng chỉ cần vài từ khóa với Google, anh sẽ được thỏa thích ngắm những cô gái xinh đẹp và hấp dẫn. Thậm chí còn hơn một cô gái gần 30 tuổi như em, đúng không?



Trước khi cưới, vợ anh có mức lương khá cao (xin lỗi vợ nếu em không thích điều này). Nhưng sau khi cưới, cô ấy nghỉ việc và ở nhà với người giúp việc. Thay vì đi chăm sóc sắc đẹp hay tụ tập bạn bè, cô ấy chỉ ở nhà nấu ăn vì cô ấy thích công việc này (Ảnh minh họa)

Nếu em nói rằng, gái đẹp có thật thì vẫn hơn là chỉ ngắm nhìn. Anh đồng ý, nhưng cái đẹp này nó không theo em đến suốt đời. Em biết điều đó mà. Và quan trọng hơn cả, mấy thứ anh đã liệt kê ấy, nó chỉ đơn giản là sự bổ trợ cho hôn nhân.

Có nó, hai người sẽ hạnh phúc hơn, chứ không phải họ quyết định yêu nhau vì nó. Đơn giản thôi, sống với nhau cả đời chứ đâu phải một hai ngày hả em? Nếu không thật sự yêu con người của đối phương, một năm là quá đủ để sống cùng.

Anh còn nhớ từng đi xem phim với vợ một bộ phim Hàn Quốc. Họ có nói một câu mà anh về nhà đã suy nghĩ mấy hôm liền: “Cả cuộc đời, dù người giàu hay nghèo, đến lúc chết, cũng chỉ cần có một bộ quần áo, một cái quan tài để ra đi”. 

Em không còn trẻ, hãy tận hưởng cuộc sống trước khi thấy nó trôi đi quá vô vị vì những phép tính mà em theo đuổi đến tận bây giờ. Sẽ đến lúc, khi em có nhiều tiền, quần áo đầy nhà, nhưng nhìn lại bản thân và bạn bè của em, em sẽ nhận ra em mất những gì.

Gửi em một vài chia sẻ chân thành. Chào và chúc em một ngày vui vẻ!

Chia sẻ