BÀI GỐC Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.

15 Chia sẻ

Mẹ chồng cáo thì con dâu cũng phải hóa cáo

,
Chia sẻ

Tóm lại chị thu nhập 10 chỉ nên cho mẹ chồng chị biết 4 - 5 là cùng. Số còn lại chị gửi ngân hàng hoặc tích lũy mà lo cho cuộc sống rồi con cái sau này. Đừng để mẹ chồng biết chị có tiền rồi lại bòn rút mệt lắm.

Chào chị Kim Xuyến, tác giả bài viết "Viêm màng túi nặng vì được mẹ chồng yêu"!

Em đọc bài của chị mà thấy buồn cười quá. Mẹ chồng chị lắm chiêu thật. Chắc bà cũng là người ghê gớm chứ chẳng vừa.
 
Thật ra em nghĩ chị cũng có sai ở chỗ là chị quá thật thà đã cho bà biết mọi khoản thu nhập của mình. Hơn nữa chị còn quá cả nể nên ngay từ đầu đã không thẳng thắn với mẹ chồng về những điều bất cập đó. Để đến giờ bà quen thói như thế rồi (em không đánh giá là chị sĩ diện).
 
Giờ mà ngay lập tức thay đổi, không còn bòn rút chị được nữa thật sự là điều khó chấp nhận. Tuy nhiên nếu muốn thoát khỏi tình trạng này chị nên mạnh tay 1 lần.
 
Ảnh minh họa
 
Nếu em là chị, em sẽ đóng 1 màn kịch cho mẹ chồng hết đường đòi hỏi. Kịch bản em gợi ý như sau, chị làm theo nhé.
 
Một hôm nào đó chị về nhà muộn một chút với bộ mặt thảm thương. Mắt hơi ngấn lệ càng tốt, chị cứ nấu nướng bình thường rồi cáo mệt không ăn cơm (Trước khi về nhà chị ăn gì đi để chống đói). Mọi người hỏi gì cũng cứ bảo không sao rồi lên phòng nằm. 
 
Tóm lại là phải khiến tất cả mọi người từ già đến trẻ biết rằng chị đang có chuyện gì rất buồn. Chắc chắn bố mẹ chồng lẫn em chồng chị sẽ đều thắc mắc. Sau đó khi chồng chị lên phòng hỏi chuyện, hoặc cũng có thể là mẹ chồng hoặc em chồng chị hỏi, chị bắt đầu khóc lóc kể lể về tình hình công việc của mình. Sau đây là 1 số gợi ý của em.
 
Chị có thể kể hôm nay sếp gọi em lên phê bình về hiệu quả công việc, gây tổn thất lớn cho công ty. Sếp nói nếu không thể tập trung vào công việc thì nộp đơn nghỉ. Chứ tình hình tài chính bây giờ rất khó khăn, nếu để tình trạng công việc thế này tái diễn thì thế nào tự hiểu.
 
Giờ công ty ngày càng nhiều việc, bao nhiêu công việc đổ dồn lên đầu. Nhiều người còn phải ở lại đến tối mới xong. Đâu phải chị muốn hiệu quả công việc kém như thế. Nhưng thật sự nhiều khi đi làm về mệt lắm rồi lại làm việc nhà nữa, đến khi làm xong mọi việc chị mệt quá không còn sức làm việc công ty nữa (nói câu này để chị có cơ hội được giảm bớt việc nhà).
 
Sếp nói công việc của chị làm không tốt nên cắt hết thưởng (hoặc giảm lương giảm thưởng gì đó tùy chị). Đến khi nào bù được số tổn thất của công ty mới thôi (lúc đấy là lúc nào thì có chúa mới biết). Bây giờ thu nhập của chị chỉ còn bấy nhiêu thôi (bao nhiêu thì tùy chị, nhưng tốt nhất là 1 con số nhỏ thôi chứ không mẹ chồng thấy con số đó vẫn nhiều thì vẫn tiếp tục đào khoét).
 
Chị kêu buồn quá, thấy chán nản quá, muốn nghỉ việc quá, blah blah (Đoạn này chị tự biên tự diễn nhé, tóm lại là thể hiện thái độ buồn bã vì chuyện bị giảm thu nhập). À mà tốt nhất chị nói chuyện với mẹ chồng hay em chồng ý vì chồng chị cũng đi làm khéo lại phát hiện ra sơ hở nào đấy thì không ổn.
 
Trong trường hợp chồng chị là người biết thông cảm, chia sẻ với vợ thì tốt nhất nên nói với chồng chị trước về chuyện đó. Nhưng nếu chị không dám chắc rằng chồng sẽ đứng về phía mình thì thôi đừng nói với anh không lộ hết chị nhé. Chồng thường bênh mẹ chồng lắm.
 
Nếu muốn tăng thêm hiệu quả, chị có thể nhờ 1 chị đồng nghiệp hôm nào chị không có nhà thì qua nhà chị chơi rồi ngồi nói chuyện với mẹ chồng chị. Cứ phím chị ấy nói như kiểu tình cờ thôi. 
 
Đại loại là: "Công ty cháu dạo này chán quá, công việc thì nhiều mà lương thưởng của mọi người cũng bị cắt giảm bao nhiêu, khổ thân em Xuyến nhà mình hôm trước bị sếp mắng rồi còn bị cắt thưởng nữa, giờ chỉ còn lương cứng thôi. Thu nhập bỗng dưng tụt xuống còn 1/3, khổ thân em nó, chẳng biết đến bao giờ mới bù hết được tổn thất cho công ty đây, blah blah".
 
Ngoài ra, em nghĩ là chị nên nói khéo để nhờ mẹ chồng từ giờ buổi sáng đi chợ giúp chị rồi chị về sẽ nấu nướng. Lý do vì từ giờ chị phải đi làm sớm không đi chợ được nữa (Tất nhiên lúc đó chị phải đưa tiền ăn của 2 vợ chồng cho mẹ chị).
 
Sau đó để bà tự mua bán xem thế nào, chị đỡ phải bù tiền nữa. Bà mua gì chị nấu như thế xem chịu được trong bao lâu. Tóm lại là chị thu nhập 10 chỉ nên cho mẹ chồng chị biết 4 - 5 là cùng. Số còn lại chị gửi ngân hàng hoặc làm gì tùy chị. Chị tích lũy mà lo cho cuộc sống rồi con cái sau này. Đừng để mẹ chồng chị biết chị có tiền rồi lại bòn rút mệt lắm.
 
Ảnh minh họa
 
Từ giờ chị đừng đi spa với mẹ chồng nữa. Chị cứ cáo bận làm việc hoặc nói thẳng không có tiền đi spa nữa (Chị đi vào lúc nào mẹ chị không biết nhưng nhớ dặn mấy cô ở spa đừng nói cho mẹ chị biết hoặc là đổi spa khác đi).
 
Nói chung em nghĩ là lâu dần mẹ chồng chị không bòn rút được thì cũng thôi. Kể cả không còn được "yêu quý" như ngày trước nữa thì cũng đâu có sao. Chị cứ có con đi rồi lúc ấy chị vui ngay ý mà.
 
À mà thi thoảng chị nên mua đồ gì đó biếu mẹ chồng. Cứ nói là mặc dù bây giờ ko kiếm được nhiều như trước nhưng cũng nhờ mẹ đỡ đần nên chị mới chuyên tâm vào công việc được. Khi có chút tiền dư ra chị vẫn muốn mua biếu mẹ cái nọ cái kia. Đại loại thế để lấy lòng mẹ chồng chị (nhưng vẫn cần nhấn mạnh vào chuyện chị không có tiền).

Trên đây là 1 phương án em đề xuất với chị. Chị có thể làm theo hoặc cũng có thể tìm cách khác. Tuy nhiên quan trọng nhất là chị nên thẳng thắn với mẹ chồng và có thể tâm sự với chồng để anh nói với mẹ. Tránh tình trạng thu nhập cao nhưng đến lúc cần thì chẳng có đồng nào.

Chúc chị sớm giải quyết được chuyện 1 cách tốt đẹp!

Chia sẻ