Micong hãy coi "chuyện ấy" như một phép thử người yêu
(aFamily)- Nếu anh ta giữ lời hứa, không đòi hỏi "chuyện ấy" trong chuyến đi dài ngày ấy, coi như anh ta yêu em thật lòng. Bằng không, hãy chia tay ngay...
Micong thân!
Nếu chị là em, chị đã chia tay ngay người yêu trong đêm hôm ấy rồi em biết không? Chị sẽ rời khỏi nhà nghỉ bằng xe ôm, không phải là chờ anh ta đèo về để rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường. Nhưng đấy là chị, còn sự thật người lâm vào tình huống đó là em, người có quyền xử trí tình huống đó cũng là em. Cảm giác của em bây giờ chỉ là lo lắng, chứ chưa thấy em nhắc gì chuyện muốn chia tay? Có nên tiếp tục yêu một người đang lợi dụng mình thế không?
Cũng có thể đêm Noel đó chưa đủ bằng chứng để em tin rằng anh ta đang lợi dụng em. Có thể là một phút cao hứng và tình yêu thời này vốn nhanh chóng như vậy. Vì thế, em hãy thử làm một phép thử xem sao? Nếu người yêu em vượt qua được, em sẽ tiếp tục. Còn nếu anh ta “vi phạm thỏa thuận” hãy chia tay ngay đừng chần chừ em nhé!
Không biết sau đêm ấy em và người yêu có buổi nói chuyện nghiêm túc nào về vấn đề này chưa? Em đã thể hiện cho anh ta thấy sự kiên quyết của mình trong việc giữ gìn chưa? Nếu chưa thì em cần phải nói ngay đi, và xem phản ứng của anh ta thế nào? Chuyến đi chơi này sẽ vấn được tiếp tục dù chỉ có hai người nếu anh hứa sẽ không đòi hỏi thêm một lần nào nữa, chỉ là đi chơi bình thường mà thôi.
Không nên bỏ qua một chuyến du lịch tuyệt vời, em gái ạ. Vé Sapa có được khó lắm đấy, càng không nên bỏ qua cơ hội để hiểu rõ về một con người. Chúc em bản lĩnh và may mắn!