Một đêm theo chân nhóm thanh niên Hà Nội - những người bạn chỉ gặp lúc khó khăn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bất kể thời tiết, đêm nào nhóm thanh niên gần chục người cũng tập trung ở những điểm chờ trên địa bàn Hà Nội để nhận các cuộc điện thoại cần giúp đỡ của người đi đường bị hỏng xe, thủng săm.

Theo chân đội Cứu hộ Hà Nội, sửa xe máy miễn phí ban đêm

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thọ Quyền (ở quận Hà Đông) cho hay, đội cứu hộ Hà Nội tự phát, quy tụ những nam thanh niên, không phân biệt tuổi tác nghề nghiệp, miễn là có sự nhiệt huyết và tâm hồn thiện giúp đỡ những người gặp sự cố.

Những người bạn chỉ gặp khi khó khăn

Nguyễn Thọ Quyền - phụ trách Đội cứu hộ Hà Nội (bên phải) đang trao đổi với thành viên

Nguyễn Thọ Quyền - phụ trách Đội cứu hộ Hà Nội (bên phải) đang trao đổi với thành viên

Nói về sự hình thành đội, chàng trai 9X cho hay, bản thân anh cũng như các bạn từng là sinh viên, có những bạn còn đang học và đã gặp những sự cố về xe máy trong lúc đi đường vào đêm muộn nên hiểu được tâm trạng của người gặp sự cố, tìm chỗ sửa thì đôi khi cũng gặp "chặt chém".

Sau khi ra trường, Quyền đi làm có chút thu nhập cho cá nhân rồi kêu gọi các bạn qua cộng đồng mạng thực hiện dự án thành lập Đội cứu hộ Hà Nội.

Hiện tại, Đội cứu hộ Hà Nội có hơn chục thành viên, chia ra 3 địa điểm chính là Cổ Linh, Khu công nghiệp Ninh Hiệp và tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi. Hàng ngày không hẹn trước, lịch đã cố định, cứ đến 21h, các thành viên bắt đầu tập trung ở "căn cứ" thay trang phục và kiểm tra đồ nghề.

Theo đội trưởng Quyền, các thành viên đều có công việc để lo cho cuộc sống riêng, mọi thứ hoàn toàn tự nguyện, kể cả phương tiện của cá nhân.

Các thành viên tập trung đều đặn từ 21h đến 1h sáng hôm sau vào tất cả các ngày
Các thành viên tập trung đều đặn từ 21h đến 1h sáng hôm sau vào tất cả các ngày
Toàn bộ đồ nghề gói gọn trong chiếc túi này
Toàn bộ đồ nghề gói gọn trong chiếc túi này

21h45 phút, tối 12/4, trong lúc trời có mưa phùn, cuộc điện thoại đường dây nóng có người gọi đến cần giúp đỡ do bị thủng săm trên đường Giải Phóng. Nghe xong cuộc điện thoại, Quyền bàn giao số điện thoại của "khách" cho Trương Văn Phước (2001) và Nguyễn Minh Phương (SN 2002) cùng quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên để hai thanh niên này hẹn lịch 20 sau sẽ có mặt.

Sau cuộc điện thoại của
Sau cuộc điện thoại của "khách" hai thành viên lập tức lên đường
Với kinh nghiệm sẵn có, hai thành viên nhanh chóng vào việc
Với kinh nghiệm sẵn có, hai thành viên nhanh chóng vào việc
Chỉ trong vài phút chiếc săm đã được vá 2 miếng
Chỉ trong vài phút chiếc săm đã được vá 2 miếng
Hoàn thành 2 miếng vá chỉ trong vài phút
Hoàn thành 2 miếng vá chỉ trong vài phút

Ngày đi làm, đêm giúp người

Trên đường Giải Phóng đoạn chân cầu vượt Vọng, nam sinh viên Nguyễn Gia Long (ĐH Phương Đông) cho biết, tranh thủ vào các buổi tối em chạy xe chuyên ship đồ cho cửa hàng. Trong lúc đi đến ngã tư Vọng thì xe bị thủng săm, đoạn đường này các nhà hai bên đường đã đóng cửa và không ai sửa xe.

Long cho biết, khi dắt bộ được khoảng 100 mét, thì người đi đường dừng lại cho đường dây nóng của Đội cứu hộ Hà Nội nên đã gọi để được giúp đỡ.

Ngay sau khi vừa tiếp cận được người cần giúp đỡ, Phương nhanh nhảu dựng chân chống giữa và để xe ngay ngắn, còn Phước lấy đồ nghề trong túi ra rồi thuần thục từng động tác.

Phước chia sẻ, em và Phương cũng là nhân viên đang sửa chữa xe máy cho một cửa hàng, do có kinh nghiệm nên chúng em tranh thủ các buổi tối tham gia cùng các anh em trong đội.

Thành thạo từng động tác và chuyên nghiệp

Thành thạo từng động tác và chuyên nghiệp

Vui vẻ nói chuyện về buổi tối làm việc, Phương nói, đây là trường hợp đầu tiên của ngày hôm nay, chiếc săm bị "xuyên táo" 2 nốt vì chủ xe dắt bộ đoạn đường dài. Dù săm phải vá 2 miếng nhưng thành viên đội cứu hộ mong chủ xe thông cảm dùng "tạm" vì kế hoạch mỗi tháng đội sẽ sử dụng 100 chiếc săm mới thay cho "khách" nhưng nguồn hôm nay đã hết nên phải dự phòng cho trường hợp nào cần thiết nhất.

"Đêm nào cũng có người cần giúp đỡ, ít nhất cũng phải 2 trường hợp, như tuần trước chúng em phải thay săm cho chục chiếc xe", Phước nói, các em luôn muốn dành tình cảm của mình cho những ai cần và luôn vui vẻ hạnh phúc với những gì mình làm được.

Kể cả những chiếc xe ga cũng không khó đối với Đội cứu hộ Hà Nội
Kể cả những chiếc xe ga cũng không khó đối với Đội cứu hộ Hà Nội
Sau mỗi lần giúp cho
Sau mỗi lần giúp cho "khách" là thêm niềm vui của ngày làm việc

Bà Nguyễn Thị Bảo Hoa, người bán hàng nước từ nhiều năm nay tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi tỏ ra thán phục nói về các thành viên Đội cứu hộ Hà Nội, nói,: "Hạnh phúc thay cho những gia đình có các con như thế này. Xuất phát từ tinh thần của Quyền béo (câu nói thân thiện) quy tụ các thanh niên thành đội. Bất kể mưa gió, bão bùng đêm nào các con cũng có mặt đúng địa điểm này, ai gọi là lập tức chạy đến giúp đỡ, xe nào sửa được thì sửa luôn, xe nào không sửa được thì đẩy về tận nhà cho họ".

Bà Hoa nói thêm, chứng kiến cảnh đêm hôm và sự chân thành của Đội cứu hộ, bà Hoa thường dọn hàng rất muộn nhưng luôn chuẩn bị ấm trà, phích nước nóng và thùng đá để lại cho các thành niên này sử dụng.

"Các con rất ngoan, đó là những gì tôi chứng kiến hàng ngày, sau mỗi lần giúp được ai là chúng nó cười vui lắm. Tôi muốn các con có sức khỏe, coi chúng như con, nước nóng, ngon và sạch sẽ ngày nào tôi cũng chuẩn bị để các con dùng, thi thoảng có cái bánh hay hoa quả tôi lại đưa các con ăn vui vẻ", bà Hoa tâm sự.

Chia sẻ