Người thứ nhất và thứ hai xin đừng vội kết tội "người thứ ba"!

,
Chia sẻ

Đôi khi con người ta sống bên nhau chỉ vì còn chữ “tình nghĩa vợ chồng” nhưng tình yêu thì đã dành cho người thứ ba chỉ vì những tẻ nhạt của cuộc sống gia đình mà thôi.

Tôi là người đã viết bài gốc: "Tôi quay cuồng với mối tình trái đạo lý" của chủ đề này. Cảm ơn bạn Hoang dã (bài "Tôi là người thứ ba nhưng không phá hoại hạnh phúc kẻ khác") đã nói hộ cho những người thứ 3 như tôi, như bạn và một số người khác về một tình yêu tuy trong bóng tối nhưng luôn tồn tại trong xã hội.
 
 
Xin các anh/chị đừng vội xỉ vả kẻ thứ ba bởi lẽ không phải tất cả những người thứ 3 đều là người xấu xa. Một số người thứ ba như chúng tôi yêu không vì tiền, thậm chí không tình dục. Đơn giản chỉ là vì chúng tôi được trở lại cái thời hẹn hò của tuổi trẻ, được chia sẻ với nhau những khó khăn hay những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.
 
Cũng như tôi, tôi đã từng yêu và được yêu say đắm. Nhưng sau khi lập gia đình, cơm áo gạo tiền đã lấy mất của chúng tôi sự lãng mạn ngày xưa. Những nụ hôn hay vòng tay xiết chặt trở thành những điều xa xỉ. Phải thừa nhận chồng tôi là một người hiền lành, có trách nhiệm với gia đình nhưng anh không còn dành cho tôi những lời nói có cánh, không đưa tôi tới những chốn hẹn hò xưa. Có lần tôi ngỏ ý muốn chồng đưa tôi tới rạp xem một bộ phim hay thì anh bảo: truyền hình cáp mấy chục kênh còn xem chưa hết, nếu em thích thì mua đĩa về nằm ở nhà xem có phải thích hơn không?!
 
 
Sinh nhật hoặc những ngày  kỷ niệm chung anh vẫn nhớ nhưng món quà anh tặng tôi lại là những thứ phục vụ sở thích riêng của anh như máy ảnh, dàn âm thanh trong khi tôi thì lại chỉ mong nhận từ anh một nụ hôn, một câu nói âu yếm hay 1 bông hồng như ngày nào. Chồng tôi luôn cho rằng đã là vợ chồng thì cần gì phải khách sáo, kiểu cách như thế... Tôi đã từng lặng đi trong hạnh phúc khi bất ngờ nhận được một tin nhắn thương nhớ từ chồng khi tôi đi công tác, nhưng những tin nhắn ấy cũng vô cùng hiếm hoi nếu như không do tôi đòi hỏi. Cuộc sống gia đình thường ngày cứ trôi đi trong tẻ nhạt như một thói quen khó bỏ. Và tôi tin chắc vợ/chồng các anh chị cũng có không ít người giống như chồng tôi.
 
Còn người ấy của tôi lại có thể dành cho tôi sự quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với tôi nhiều điều. Anh như một điều gì đó khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn, có ý nghĩa hơn. Cũng có đôi khi tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ rằng có lẽ anh đối xử với tôi như vậy, nhưng khi về nhà anh và vợ anh cũng có một cuộc sống tẻ nhạt như vợ chồng tôi.
 
 
Điều tôi muốn nói ở đây là những người thứ nhất và thứ hai xin đừng vội kết tội người thứ ba chúng tôi. Sẽ không bao giờ xuất hiện người thứ ba nếu như vợ chồng biết thường xuyên dành cho nhau những giây phút lãng mạn, tình tứ bên cạnh chuyện cơm áo và chăm sóc con cái.

Xin các anh chị hãy chú trọng nuôi dưỡng tình yêu và hãy nhớ tình yêu không hoàn toàn đồng nghĩa với tình nghĩa vợ chồng. Đôi khi con người ta sống bên nhau chỉ vì còn chữ “tình nghĩa vợ chồng” nhưng tình yêu thì đã dành cho người thứ ba chỉ vì những tẻ nhạt của cuộc sống gia đình mà thôi.

Chia sẻ