Đau thắt lòng khi biết mẹ đang "ngoại tình"

,
Chia sẻ

Tôi thấy mẹ và ông ấy nói chuyện thoải mái và thân mật đến mức ngỡ ngàng như vợ chồng vậy. Ánh mắt ông ta cứ dán vào mẹ tôi và tôi cảm nhận rằng họ đã có một quan hệ không đơn giản chỉ là bạn bè.

Xin chào tất cả độc giả của Afamily, gửi đến những ai đang - đã là "người thứ 3" chen chân và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Có 1 người bố hết sức tâm lý và 1 người mẹ giỏi giang, từ bé tôi đã được bố mẹ quan tâm và chiều chuộng. Thật sự nhiều lúc tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong 1 gia đình đủ đầy, cuộc sống sung túc. Nhưng suy nghĩ đó đã thôi không còn khiến tôi ao ước khi cách đây 3 năm, bố tôi có bồ.


Đó là một người bằng tuổi con mình và kém bố tôi đến 20 tuổi. Tôi không trách gì bố cả. Tôi chỉ thương mẹ vì bao năm tần tảo và suốt ngày phải làm lụng để nuôi chúng tôi khôn lớn, cho chúng tôi một cuộc sống đủ đầy. Thời gian đó gia đình tôi lúc nào cũng sống trong không khí ngột ngạt và chán nản, nhiều lúc tôi không còn muốn về ngôi nhà mà mình cho là tổ ấm hạnh phúc nữa.

Bố mẹ đã suýt ly hôn, nhưng vì con và vì gia đình nên bố mẹ tôi đã không có ý định đó nữa. Bố cũng đã nói những lời lẽ không hay với mẹ, khiến đêm nào mẹ tôi cũng khóc ướt gối. Nhìn mẹ tôi chỉ biết khóc trong câm lặng, hình tượng của người bố trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi không còn quấn quýt với bố như xưa, không còn tình cảm với bố  và chỉ biết thương mẹ nhiều hơn.

Nhưng mẹ đã nói với tôi 1 câu rằng "Mình mẹ đau khổ và oán trách bố là được rồi, con không được làm như vậy. Dù bố có như thế nào thì bố vẫn là bố của con". Vì thương mẹ nên từ đó tôi cũng cố gắng thay đổi thái độ của mình với bố và vì tôi thấy bố cũng thật sự hối hận. Gia đình tôi ngày một ăn nên làm ra, đồng nghĩa với việc bố mẹ tôi sẽ ít có thời gian dành cho gia đình hơn. Sáng ngủ dậy thì bố mẹ đã đi làm rồi, có chăng tối bố mẹ về mà tôi còn thức thì gặp nhau được vài phút rồi bố mẹ lại về phòng. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa ăn một bữa cơm gia đình thật sự. Tôi cũng không nhớ nữa, tôi chưa bao giờ suy nghĩ gì vì tôi nghĩ bố mẹ làm ngày đêm cũng chỉ vì con. Bố mẹ muốn con có cuộc sống bằng người thôi.



Nhưng mọi chuyện lại ập đến cách đây vài ngày khi tôi biết mẹ có tình ý với người khác. Mẹ tôi mới ngoài 40 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, dáng người không cao nhưng gương mặt mẹ tôi toát lên vẻ nhân hậu. Vì nhà tôi làm Nhà hàng- Khách sạn nên mẹ tôi gặp gỡ nhiều người. Nhiều đối tác, có vài người vẫn nhắn tin quan tâm mẹ dù biết gia đình tôi vẫn êm ấm. Nhưng mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ gì và ai nhắn tin mẹ cũng đều kể hết với tôi.

Thế rồi gần đây tôi chứng kiến mẹ rất thân thiết và thoải mái với 1 người. Người đó nhận tôi làm con gái nuôi cách đây 2 tuần. Không có gì đáng nói nếu như mẹ không thân thiết quá mức và lần nào đi lên thành phố cũng nói chuyện điện thoại với người đó hàng giờ đồng hồ. Lần nào đi chơi mẹ cũng gặp người đó.


Rồi 1 hôm, cách đây 1 tuần là sinh nhật tôi, chẳng ai biết và người đàn ông ấy thì lại càng không thể biết được. Ông ấy vào nhà tôi, mẹ tôi ra ngoài lúc nào tôi cũng không rõ. Vậy mà ông ta vẫn đưa tiền cho mẹ để mẹ mua quà cho tôi. Hai ngày sau ông ấy mới vào nhà tôi với tư cách là bạn mẹ và bố nuôi của tôi. Ngồi nói chuyện với tôi mà ông ta cứ ngó nghiêng, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Hóa ra cũng chỉ là để gặp mẹ tôi.

Đến lúc mẹ tôi sang phòng tôi thì tôi thấy mẹ và ông ta nói chuyện thoải mái và thân mật đến mức ngỡ ngàng như vợ chồng vậy, đến bố tôi, mẹ cũng không hề nói như vậy. Ánh mắt ông ta cứ dán vào mẹ tôi và tôi cảm nhận rằng họ đã có một quan hệ không đơn giản chỉ là bạn bè. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại khoảng thời gian mà mẹ tôi thay đổi, cách đây tầm mấy tháng. Mẹ lúc nào cũng tươi vui, người thơm nức nước hoa (trước mẹ rất ít khi dùng). Lúc nào cũng quần áo đẹp đẽ rồi sáng nào cũng lái ô tô đi đâu đó tôi không rõ.


Em gái tôi học thêm tiếng Trung trên thành phố. Nên cứ sáng thứ 7, chủ nhật là mẹ tôi lại giành phần đưa em đi. Đến đó rồi mẹ bảo cứ học đi mẹ đi loanh quanh rồi trưa quay lại đón, mà lần nào quay lại cũng có ông ấy lái xe. Cách đây 2 ngày, tôi đã biết và tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với mẹ. Tôi cảm thấy mẹ sợ tôi biết điều gì đó và chiều chuộng tôi hơn, hỏi tôi hết thứ này đến thứ khác. Mẹ để ý đến thái độ của tôi hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi đâu có cần điều gì, tôi đau thắt lòng khi nghĩ mẹ ngoại tình.

Tôi định 1 thời gian nữa tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ, thật sự giờ tôi quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì phiền muộn về mẹ và nhân tình nữa. Tôi không biết lúc bố tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi nghĩ lúc đó gia đình tôi sẽ tan nát vì lỗi lầm của mẹ. Bố tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ được, tôi như sụp đổ hoàn toàn.


Xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên và làm thế nào để mẹ tôi quay lại và gia đình êm ấm như xưa. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút ít thời gian để đọc bài tâm sự của tôi.

Chia sẻ