BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Người yêu từng đặt tôi làm... con tin do thua bạc!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gần tối, tôi thấy bước chân đi vào, một lão cười nhếch mép “1h nữa mà thằng người yêu mày không mang tiền đến trả bạc thì tao sẽ cho nó biết thế nào là hứa mà không giữ lấy lời”.

Chào Tuyết Mai!

 
Khi chị nghe xong câu chuyện của tôi sau đây, tôi tin chị sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề của mình.

Đó là một ngày ê chề tủi nhục, tôi bị cất giữ, trói chân tay, bị sàm sỡ khi tôi trở thành con tin cho chàng người yêu có máu xóc đĩa của mình.

Chuyện như đùa phải không mọi người. Nhưng đó là sự thật 100%, khi con người ta ham mê trò đỏ đen, lúc túng quẫn có thể làm liều mọi thứ mà không hề suy nghĩ.
 
Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn một năm. Không phải dạng lông bông, lêu bêu mà có công việc ổn định. Gia đình cũng tương đối khá giả. Tất cả những gì thuộc về bề ngoài và tính cách của anh ấy đều chấp nhận được.
 
Nhưng tôi biết anh là một người cũng có máu cờ bạc chảy trong người. Không chỉ biết một trò mà anh ấy biết đủ mọi trò. Đến cơ quan, giờ nghỉ ngơi, cơm trưa kiểu gì cũng tranh thủ làm vài ván tá lả hoặc ba cây với mỗi lần đặt “bèo” nhất cũng phải 100k. Bình thường có sếp ở nhà thì tranh thủ giờ nghỉ trưa, sếp có vắng nhà thế nào cũng tụ tập xôm lắm. Sở dĩ tôi biết vậy vì mấy chị trong công ty anh tôi quen, thỉnh thoảng lại gọi điện mách nhỏ cho tôi biết.
 
Anh ấy cũng hay đánh đề theo giấc mơ và thả lô tùy hứng. Nhưng anh ấy giấu rất khéo. Riêng việc đánh đề, lô thì chỉ mình anh ấy chơi và thắng thua thế nào thì không một ai biết. Chẳng may hôm nào phát hiện trong túi quần hay ví của anh vài cái các đề mới biết anh đang chơi. Đánh lô có khi đến hàng trăm điểm, hôm nào kết đề anh ấy có thể đánh cả 500k một con.

 
Anh hay xem bóng đá đêm không thường xuyên nhưng nhiều hôm tôi thấy anh ngâm nghê tờ báo bóng đá đặc biệt là chỗ tỷ lệ nhà cái. Cũng hí hoáy ghi chép, xì xồ điện thoại. Tôi không tin là anh không dính vào cá độ.
 
Nhưng trò anh ấy mê nhất vẫn là xóc đĩa. Có lẽ trò này dễ chơi, sát phạt cũng cao, nhanh gọn và tập trung nhiều con bạc lớn. Những ngày cuối tuần, anh hay biến mất kỳ lạ, gọi điện thì tắt máy hoặc gọi chán không thèm nghe. Nhiều hôm anh ấy trở về mặt mũi hỉ hả nhưng nhiều hôm cũng buồn so, hỏi không trả lời còn gắt như mắm tôm.
 
Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao anh chỉ đi làm mà có tiền tham gia chiều bạc thế? Bởi nhà anh có một căn nhà mặt phố chính rất to đang cho thuê toàn bộ với mức thuê gần 100tr một tháng. Bố mẹ đã cho anh ấy giữ tên sổ đỏ ngôi nhà và toàn bộ số tiền thuê nhà hàng tháng đều đổ vào tài khoản của anh.
 
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và anh đi đám cưới một người bạn của anh từ chiều. Tưởng anh đưa tôi đến đám cưới luôn nhưng trên đường đi, qua một sới bạc quen biết của anh, anh đã đổi ý bảo chờ đến chiều đi ăn cỗ luôn thể. Anh bảo tôi ngồi dưới nhà chờ, còn anh mò lên gác nhà người bạn, kêu là nói chuyện công việc. Nhưng thực ra trên đó có sới bạc lớn. Anh đã hăng say sát phạt và cuối cùng thì kể cả xe máy PS cũng cắm. Tôi chờ anh sốt ruột thì thấy mấy người mặt mũi dữ tợn đi xuống. Anh hất hàm về phía tôi, mặt tái mét. Chỉ thấy có người bảo anh đi đi, đồng thời mấy người khác tiến về phía tôi kéo lại một gian phòng, lấy điện thoại, trói tay chân và nhốt tôi trong đó.
 
Gần tối, tôi thấy bước chân đi vào, một lão cười nhếch mép “1h nữa mà thằng người yêu mày không mang tiền đến trả bạc thì tao sẽ cho nó biết thế nào là hứa mà không giữ lấy lời”. Lão bỏ đi, mấy tên đệ tử kéo lại sàm sỡ tôi trước khi bỏ đi theo lão.
 
Thế nhưng cũng may, sau đó người yêu tôi đã không chạy trốn, anh ta đã về vác sổ đỏ đi cắm và quay lại chuộc tôi. Trước khi bước ra khỏi sới bạc, tôi đã bị dằn mặt không ít.
 
Tôi không thể chấp nhận việc làm đó của người yêu, tôi đã tặng anh ấy một cái tát và một cuộc chia tay không hẹn trước.
 
Tôi sợ tất cả những người đàn ông có máu đỏ đen từ đó, chị Tuyết Mai ạ. Mong chị cân nhắc!

Chia sẻ