BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Yêu thì cứ lấy, không phải sợ máu "đỏ đen" của anh ấy đâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Câu này tôi đã từng nghe và chứng kiến, nó không hề sai nhưng phải đặt trong từng tình huống mà phán xét.

Thân gửi Tuyết Mai!

Xuyên suốt các câu chữ trong bài tâm sự của bạn là việc đấu tranh tư tưởng nên hay không nên lấy người chồng có máu đỏ đen. Tuy nhiên, bạn hỏi nhưng người ngoài như tôi có thể nói rằng bạn đang có câu trả lời rồi đấy, chắc chắn bạn sẽ lấy anh ấy mà thôi.

Dù gì thì bạn cũng có một cái đính ước, gia đình hai bên đã sắp đặt, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là hai người chính thức thành vợ chồng, chung một mái nhà, tay ấp má kề, cùng nhau lo cuộc sống lứa đôi hạnh phúc.

Hạnh phúc nằm trong sự không toàn vẹn, ai cũng có khiếm khuyết mà thôi, có cái nhiều hay ít, dở ít hay dở nhiều. Yêu nhau là chấp nhận từng tật xấu của nhau, yêu nhau là học cách thích nghi với tính cách của nhau chứ không phải là làm thay đổi người mình yêu. Tuyết Mai hãy quán triệt điều đó nhé.

Bạn đã có một tình yêu tới 5 năm, không quá dài nhưng chẳng hề ngắn. Bạn lại yêu ở thời điểm năm cuối cùng của đại học. Độ tuổi cũng tương đối chín chắn với một người con gái, bạn chọn anh ta không thể do bồng bột, do sốc nổi mà chắc chắn phải có sự nhìn nhận thấu đáo.

5 năm trời yêu nhau đã cho bạn đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu, đủ mọi vui, buồn, hờn giận, đau khổ và đủ cả thời gian thử thách tình yêu của hai người. Sóng gió đã xảy ra, con thuyền tình yêu của bạn đã từng chao đảo nhưng không thể nhấn chìm nó. Hai người vẫn tiếp tục yêu nhau và đến với nhau cơ mà.

Tôi cũng biết bên cạnh tật xấu đánh bài, anh ta có nhiều ưu điểm khác để cho bạn yêu. Chính bạn cuối bài đã nói “Giá như không có chuyện bài bạc thì anh đúng là một người yêu toàn diện”. Như tôi đã nói ở trên, không ai được hoàn hảo cả đâu, nếu không có chuyện bài bạc, anh ấy là người toàn diện. Chắc chắn một điều ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm rồi. Yêu và lấy anh ấy đâu có uổng phí hả Tuyết Mai.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Câu này tôi đã từng nghe và chứng kiến, nó không hề sai nhưng phải đặt trong từng tình huống mà phán xét. Với một người đàn ông, lúc chưa có gia đình, họ có thể mải chơi song lúc nhận trách nhiệm làm chồng, làm cha rồi, họ sẽ ít nhiều thay đổi. Ít ham chơi và vun vén gia đình hơn.

Hơn nữa, khi lập gia đình rồi, bạn phải thể hiện bản lĩnh của người vợ chứ. Phải biết khắc chế chồng mình cũng như có những thỏa thuận rõ ràng. Không bỏ được tật xấu hoàn toàn thì cũng hạn chế được phần nào. Làm được như thế mới là người vợ biết chiều chồng và cả dạy chồng nữa.

Tuyết Mai hãy nhìn nhận tương lai với suy nghĩ tốt đẹp đi, đừng vội bi quan, chưa gì đã nghĩ những điều tệ hại sẽ xảy ra với cuộc sống sau này. Điều đó chỉ làm bạn thêm khổ tâm và quẩn quanh với những rắc rối tinh thần mà thôi.

Ai cũng sợ những tật xấu của người mình yêu thì đâu còn một tình yêu đúng nghĩa. Năm năm qua đã cho bạn câu trả lời chân thực nhất về người mình yêu. Bạn đã nếm trải và vượt qua nó chứng tỏ bạn đủ khả năng để hiểu chồng, đủ khả năng để biết cuộc hôn nhân của mình có hạnh phúc không?

Tôi tin là vậy!

Chia sẻ