“Phải gió cái anh bố này!”

Bắp Cải,
Chia sẻ

Ốc đang hồ hởi chạy vào phòng khoe phiếu bé ngoan với mẹ thì bố đi ra, Ốc lao sầm vào người bố, ngã lăn quay. Ốc lồm cồm bò dậy, giọng nghiêm nghị: "Phải gió cái anh bố này...".

1. Ốc có một cái răng sâu, mẹ dỗ dành mãi Ốc mới chịu cùng mẹ đi đến phòng khám nha khoa để nhổ răng. Những tưởng sau một hồi mẹ hứa hẹn tặng đồ chơi, mua đồ ăn ngon, Ốc sẽ ngoan ngoãn để bác sỹ nhổ răng nhưng khi vừa đến phòng khám, bác sỹ vừa bảo Ốc ngồi lên ghế, Ốc đã khóc toáng lên:

- Ối giời ơi! Bác sỹ tha cho Ốc đi, Ốc không nhổ răng đâu, nhổ răng thì không nhai được gà rán mẹ mua nữa!

Mẹ vội nựng Ốc:

- Ốc ngoan, không sao đâu, có đau đâu bác sỹ nhỉ?

Ốc vẫn khóc bù lu, bù loa:

- Mẹ không đau, mẹ nhổ đi, rồi Ốc bảo bố thưởng gà rán cho mẹ... hu ... hu...

2. Mùa cưới, mẹ Ốc nhận được một tập thiệp mời đi đám cưới, mẹ than thở với bố:

- Thế là tháng này lại đi tong rồi...

Nói rồi mẹ nhìn sang Ốc ao ước:

- Cứ mãi như Ốc nhà mình thì không phải lo lắng nghĩ ngợi gì! Chả phải lo đi trả nợ đám cưới...

Ốc nghe mẹ nói vậy thì hí hoáy một lúc lâu rồi mang lại một tờ giấy cho mẹ có dòng chữ nghuệch ngoạc:

- Giấy trả nợ của mẹ Ốc!
 
 
3. Mẹ đi làm về lại tất bật lo nấu cơm, giặt giũ rồi tắm rửa cho Ốc. Hôm nay, trong lúc vừa tắm cho Ốc, mẹ vừa than thở:

- Đến bao giờ mới hết khổ đây hả trời! Cứ tối tăm mặt mũi thế này!

Ốc thấy mẹ than vãn thì ôm lấy cổ mẹ, thơm vào má một cái rồi nói:

- Để Ốc thổi mắt cho mẹ, thổi phù phát là hết tối, mẹ nhỉ!

4. Mẹ thấy Ốc ngồi cắm cúi vẽ, mẹ đi lại hỏi Ốc:

- Ốc vẽ gì đấy?

Ốc nhanh nhảu:

- Ốc vẽ chim cánh cụt ăn con cá!

Mẹ thấy Ốc đang rất hào hứng bèn tranh thủ thử tài Ốc:

- Thế mẹ đó Ốc, chim cánh cụt sống ở đâu?

Ốc tỏ ra hiểu biết:

- Mẹ không biết gì cả, chim cánh cụt sống trong... tủ lạnh mà! Ở đây mát lắm, chỗ nào cũng mát!

Hóa ra Ốc thường xem quảng cáo tủ lạnh, thấy một đàn chim cánh cụt chạy tung tăng khen: “Ở đây mát lăm! Chỗ nào cũng mát”.

5. Mẹ đưa Ốc đi đám cưới cô Lan, lúc chú rể đến đón cô Lan, cô Lan cứ khóc sụt sùi. Ốc thấy lạ bèn hỏi mẹ:

- Sao cô Lan lại khóc hả mẹ? Phải cười mới xinh chứ! Khóc xấu lắm!

Mẹ giải thích cho Ốc:

- Cô Lan đi lấy chồng, cô Lan thương bố mẹ, nên cô Lan khóc!

Ốc ra điều đồng cảm và hiểu chuyện:

- Ốc đi lấy chồng, Ốc thương mẹ lắm, Ốc sẽ khóc...

Mẹ quay sang nhìn Ốc thì đã thấy Ốc lon ton chạy ra chỗ cô Lan nâng váy cho cô rồi dỗ dành:

- Cô Lan đừng khóc. Ốc thương cô Lan, mai cô Lan lại về mà!

6. Bà đang lúi húi quét dọn ngoài cổng thì có một anh phóng xe máy vèo vèo qua người bà. Bà sợ quá, đứng dẹp sang một bên rồi mắng với theo:

- Phải gió cái thằng cu này, đi đừng thế đâm phải bà thì sao? Hư thế không biết...

Buổi tối, Ốc đang hồ hởi chạy vào phòng khoe phiếu bé ngoan của em Tí với mẹ thì bố đi ra, Ốc lao sầm vào người bố, ngã lăn quay. Ốc lồm cồm bò dậy, giọng nghiêm nghị:

- Phải gió cái anh bố này, đi đứng thế thì Ốc phải làm sao, ngã rồi này! Hư thân quá!

Bố tiu nghỉu nhìn “bà cụ non” của bố!

Chia sẻ