Nhiều đàn ông biết hình xăm nơi kín đáo của cô ấy
Khi tôi hỏi: "Làm sao những người bạn trai của anh lại biết hình xăm phía sau lưng em?". Cô ấy trả lời: "Do em nói, mấy thằng đó thằng nào lại không biết".
6 tháng trước, tôi có quen một người con gái. Em kém tôi 7 tuổi. Em có hình thức khá ưa nhìn và có nghề nghiệp ổn định. Gia đình em cũng bình thường.
Qua ít ngày làm quen, chúng tôi đã yêu nhau gần 6 tháng nay. Thời gian vừa rồi, chúng tôi thường xuyên hẹn hò, đi ăn, đi du lịch cùng nhau. Cả hai đứa đều rất vui và hạnh phúc. Đặc biệt là tôi, tôi cứ ngỡ là 2 đứa sẽ có một tương lai tốt đẹp đang chờ. Nào ngờ...
Trước đây, khi nghe cô ấy nói vậy, tôi rất tin nên đã không để ý nhiều đến chuyện đó. Tôi vẫn yêu thương em hết lòng. Trong thời gian yêu nhau, tôi còn được biết thêm vài chuyện về quá khứ của cô ấy qua lời kể của chính em và 1 vài người bạn thân.
Tôi biết được cô ấy trước kia cũng không phải là người con gái hiền lành. Em cũng ăn nhậu, đi chơi đêm, xăm mình phía sau lưng (sau này tôi mới biết khi quan hệ lần đầu tiên với em). Nhưng tôi vẫn bỏ mặc tất cả vì nghĩ chuyện đó đã là quá khứ. Chỉ cần hiện tại cô ấy ngoan và biết sửa đổi. Cô ấy biết đi làm kiếm tiền, biết tu tâm dưỡng tính là được.
Một lần đi ăn giỗ bà nội của cô ấy, cha mẹ em cũng ngỏ lời mời cha mẹ tôi để 2 bên gia đình biết nhau sau này còn tính chuyện lâu dài. Vì vậy tôi càng tò mò hơn về quá khứ của em khi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về tương lai của 2 đứa.
Nay tôi lại biết thêm vài chuyện về cô ấy. Cô ấy đã quen nhiều người đàn ông trước khi đến với tôi. Và cũng mấy lần em làm "chuyện ấy" với mấy người bạn trai đó. Những điều tôi biết được này hoàn toàn qua lời kể của mấy người bạn thân của tôi trước đây đã từng là bạn trai của em. Tôi tin tưởng những người bạn này. Bởi vì chắc chắn họ không phải đặt điều để nói xấu bạn gái tôi.
Hôm qua, tôi hẹn em để hỏi rõ mọi chuyện. Trong thâm tâm tôi đã nghĩ cho dù sự thật thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng tha thứ nếu em thành thật kể với tôi. Khi ấy tôi sẽ cho em một cơ hội.
Nhưng đau đớn nhất là khi tôi đặt câu hỏi với cô ấy: "Em còn chuyện gì giấu anh ngoài mấy chuyện anh đã biết không?". Cô ấy im lặng và rưng rưng nước mắt...
Tôi nhẹ giọng hỏi thêm lần nữa: "Anh còn điều gì chưa biết về quá khứ của em không?"
Cô ấy trả lời mạnh mẽ "Không!"
Khi tôi hỏi: "Làm sao những người bạn thân của anh lại biết hình xăm phía sau lưng em?".
Cô ấy trả lời: "Do em nói, mấy thằng đó thằng nào lại không biết".
Khi nghe cô ấy nói vậy, tôi thật sự rất đau như có ai đó cầm dao đâm từng nhát vào tim mình. Tôi nén đau và hỏi thêm vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện:
Rõ ràng tôi đã cho cô ấy cơ hội nhưng cô ấy vẫn vòng vo mãi. Tôi cố gắng bình tĩnh và nói sẽ suy nghĩ nghiêm túc lại mối quan hệ của hai đứa. Cô ấy bật khóc nức nở và xin lỗi tôi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.