BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Bị “mẹ chồng” phản đối ra mặt, chúng tôi vẫn lấy nhau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bà phản đối ra mặt, khi chúng tôi không theo ý bà mà từ bỏ, bà nói tôi khắp nơi là trơ trẽn, là không biết ngượng.

Mẹ chồng tôi là người cực kỳ khó tính, khó chiều. Thậm chí ngay cả mấy người bán hàng tạp hóa, bán rau củ gần nhà cũng ngại và không muốn bán cho bà. Lý do là bà hay vặn vẹo, rất dễ không vừa ý, mua hàng không nhiều, nhưng lựa chọn rất cẩn thận và lâu.

Ngày chúng tôi yêu nhau, tôi cũng được theo câu chuyện của bà đi khắp khu phố mà nổi tiếng. Bà kể về tôi khắp nơi, gọi là kể cho nhẹ nhàng, chứ thực tình là nói xấu. Bà bảo tôi là dân ngoại tỉnh, bám vào con trai bà để có cái hộ khẩu thành phố. Trong khi đó, cái hộ khẩu mà bà có là 60m2 (diện tích 2 tầng nhà) chia cho 6 người sử dụng và xa trung tâm thành phố. Bố mẹ tôi tuy ở quê, nhưng cũng đã mua được cho tôi và em trai một căn hộ chung cư 80m2 ở khu trung tâm. Và có thể bà không biết, chứ chị em tôi đều có hộ khẩu thành phố lâu rồi.

Bà phản đối ra mặt, khi chúng tôi không theo ý bà mà từ bỏ, bà nói tôi khắp nơi là trơ trẽn, là không biết ngượng. Hỏi tôi có đau không? Đau lắm. Có buồn không? Dĩ nhiên là buồn rồi. Tôi cũng là đứa con gái không đến nỗi nào, có ngoại hình, có học thức, gia đình cơ bản. Hiện tại, tôi đang làm ở một công ty nước ngoài, lương tháng cộng thưởng còn trội hơn con trai bà cũng không ít. Người hơn con trai bà xung quanh tôi cũng nhiều, nhưng đáng tiếc tôi lại không yêu. Đó là đặc điểm của tình yêu, lựa chọn không cần lý do. Tôi không muốn đánh mất tình yêu của mình, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi đến với nhau.

Cưới, bà không đồng ý, nên chỉ có bố và ông bà nội anh hỗ trợ ít nhiều (một chút thôi, vì bà là tay hòm chìa khóa trong nhà). Vợ chồng tôi bù vào cho đủ đặt nhà hàng, thuê váy áo cưới… Cũng may, hôm cưới bà vẫn chịu xuất hiện, dù gương mặt không được nhẹ nhõm cho lắm. Gương mặt của bà khiến bố mẹ tôi tự ái và thực sự lo lắng cho con gái mình. Rất may, bố anh đã kịp cứu vãn tình hình.

Chúng tôi cưới xong và ở riêng. Tôi đã học cách suy nghĩ AQ ngay từ hồi yêu nên khi cưới về cũng không street cho lắm, dù mức độ hách hỏi của bà còn được tăng cường hơn. Ở cách ông bà đến 20km để tiện cho việc đi làm, vậy mà tuần nào, chúng tôi chưa kịp về thăm, mẹ chồng đã lặn lội ra để xăm xoi và trách mắc. Tôi cũng chẳng cần buồn, trách nhiệm nghĩa vụ làm đủ, lễ tết đâu vào đấy. Gặp mẹ chồng, chào mẹ không nói gì, tôi lại chào to hơn, chào cho đến khi nào bà chịu đáp lời mới thôi. Cuộc sống nhìn chung là khá ổn.

Tuy nhiên, tôi làm được như thế cũng vì chồng luôn ở bên ủng hộ, động viên, và luôn nhận thức rõ cái chưa được của mẹ mình. Còn chuyện của Nga tôi cũng không dám chắc. Tuy vậy, mẹ chồng tương lai bạn thì dễ chịu hơn mẹ chồng tôi rất nhiều, nên với mức độ quan tâm của chồng như thế, cuộc sống chắc vẫn ổn. Nhìn chung, hạnh phúc hay không là ở suy nghĩ và cách xử sự của mỗi người. Nga hãy tự cân nhắc và có quyết định cho mình nhé!

Chúc hạnh phúc!

Chia sẻ