BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Cặp với "đàn ông có vợ" là sở thích dại dột nhất

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng qua bạn may mắn gặp phải một cô quá hiền lành chứ nếu gặp phải hoạn thư thời hiện đại thì thân thể bạn cũng biến dạng từ lâu...

Là một người đàn ông, khi đọc “Nhiều phụ nữ có sở thích "đánh đồn có địch"” của bạn Jenifer, tôi cảm thấy buồn. Hình như bạn J đang tự tin thái quá, chuyển sang mức tự kiêu và trở nên lố bịch thực sự.

“Tôi viết bài này hẳn sẽ “được” rất nhiều độc giả khác ném đá. Nhưng tôi vẫn viết, thứ nhất là để mọi người biết thêm một sự thật về một bộ phận người thứ ba trong mối quan hệ gia đình họ để lựa chọn cách cư xử cho khéo.”

Bạn J thật dũng cảm khi biết mình bị ném đá nhưng vẫn viết. Tuy nhiên, chẳng mấy người ủng hộ sự dũng cảm của bạn. Bởi tôi thấy bạn đang cố gắng thể hiện mình thì đúng hơn chứ chẳng phải để cảnh báo cho ai biết. Lời lẽ của bạn đã cho thấy hình như một người đang đi cướp chồng của người khác được ví như anh hùng còn người đàn bà bị mất chồng lại như một kẻ có tội và bị trừng phạt. Chẳng hiểu ở đâu bạn J lại có cái suy nghĩ lạ lùng ấy?

“Đàn ông độc thân bên cạnh tôi không dám nói là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi lựa chọn. Làm việc trong một tập đoàn có tiếng, thu nhập khá, tiếng Anh thành thạo, hình thức khá ok, tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho mình”.

“Chúng tôi không phải dạng úi xùi, thiếu tự tin, không có ai theo đuổi mới đâm đầu vào gia đình nhà người khác đâu. Đó đơn giản là một sở thích, dù là sở thích có độc ác và xấu xa”.

Tôi cứ nghĩ rằng một người thành đạt như J phải chọn cho mình một tấm chồng xứng đáng, một người đàn ông ngang tài, còn trai tân để tận hưởng hạnh phúc đích thực mình xứng đáng được nhận. Ai dè lại đi tìm người đàn ông đã có gia đình để “chọc gậy bánh xe”, làm người tình qua đường hoặc người thứ ba bị cả xã hội lên án khi phá hoại hạnh phúc người khác. Đó bạn cho là sở thích ư? Có thể nói đó là sở thích kỳ lạ đến mức người khác giật mình!

“Vả lại, đám con trai chưa vợ hầu hết là hời hợt, nông cạn và đôi khi vì muốn thể hiện lấy điểm mà có những hành động thật trẻ con và lốc bịch. Tôi thích sự điềm đạm, chín chắn của những anh có gia đình rồi. Ở họ, có một cái gì đó, vừa là bản năng (nghĩa là đứng trước một cô gái đẹp vẫn xao lòng, ánh mắt vẫn không giấu được) vừa là lý trí (cố cúi nhìn xuống và tỏ ra lạnh lùng). Chính điều đó đã thu hút tôi”.

Nghe những câu nói này của bạn, nhiều người chắc lầm tưởng bạn đang hiểu đời, hiểu người lắm đấy. Theo bạn đám con trai chưa vợ thì hợi hợt, nông cạn, trẻ con, lố bịch còn những cô gái chưa chồng kiểu như bạn lại rất trải đời, chín chắn và nhìn nhận được đến mức “siêu tưởng” như bạn phải không? Vậy bạn thử lập gia đình, rồi nhìn chồng bạn đi ngoại tình và tung hô: chồng em là người điềm đạm, chín chắn đi. Đảm bảo anh ta sẽ rơi nước mắt vì “ngưỡng mộ” người vợ như bạn đấy.

“Vậy là tôi lên kế hoạch để cho cô ta thấy, mọi chuyện không phải lúc nào cũng lường trước được”.

Câu này có vẻ J lại “khiêm tốn” quá, không đúng với phong cách của bạn. Việc gì bạn phải lên kế hoạch chứ. Tôi chỉ thoáng nghĩ một người tự tin như bạn, chỉ cần đến bên người đàn ông mình muốn và nói “mình ngoại tình nhé”, chắc anh ta gật đầu cái rụp.

“Tôi không định muốn anh ta bỏ vợ để lấy tôi, mà chỉ khiến cho gia đình ấy lao đao một thời gian để cô vợ phải để tâm xem xét lại mình hơn”.

Khá khen cho sự “nhân đạo cao thượng” của bạn J. May là bạn chỉ nói ra điều này trên diễn đàn, chứ nếu ra ngoài bạn cũng bô bô thế này, chắc vài chị máu mặt sẽ cho bạn biết giang hồ hành xử thế nào trước khi đem quẳng sự nhân đạo của bạn vào thùng rác.

“Dạo đó, cô ấy cũng giở bài nặng nhẹ, rồi đe dọa, xin thưa là chẳng có tác dụng gì đâu. Toàn người có học cả, chẳng ai dại gì mà đánh ghen ầm ĩ cho xấu chàng hổ ai và cũng chẳng dại gì dính vào đầu gấu để dây dưa pháp luật. Như tôi, chỉ một câu xuống nước, nhẹ nhàng, tôi sẽ buông tha, còn dậm dọa, còn lớn tiếng, tôi sẽ càng không để cho yên. Bởi đơn giản, tôi không sợ gì cả, nên đừng làm tôi cáu. Các tài phép của cô ấy cũng có hơn gì tôi. Giỏi nhất là kéo được chồng về, còn không thì nên nhẹ nhàng mà nói khéo, hạ mình xuống, tôi sẽ không còn nóng mắt mà buông tha…”

Bạn J ở thế thượng phong nhỉ? Xin lỗi nhưng chẳng qua bạn may mắn “ngáp phải ruồi”, gặp phải một cô quá hiền lành chứ nếu gặp phải hoạn thư thời hiện đại thì thân thể bạn cũng biến dạng từ lâu chứ chẳng còn ngồi “võ mồm” thế này. Có gan cứ thử tiếp đi bạn, xem có ngày dám nói tôi không sợ gì cả, đừng làm tôi cáu nữa không? Đã đi cướp chồng người khác còn lên mặt đòi người ta hạ mình nói khéo mới buông tha. Nghe bạn nói nực cười quá.

“Hãy cẩn trọng, bởi rất nhiều cô gái thích đánh đồn có địch, cái cảm giác hạ bệ được một đối thủ có cả danh chính và ngôn thuận, có cả nhan sắc và tự tin nhiều khi rất tuyệt vời.”

Chẳng có mấy cô gái mắc bệnh ảo tưởng như bạn J đâu bởi người ta đủ thông minh để biết mình là ai ở cuộc đời này. Người ta không tự dưng đi chuốc vạ nếu không vì một mục đích cụ thể nào đó. Còn bạn J của chúng ta thì đang huyễn hoặc mình bằng một sở thích “dại dột” nhất.

Tôi rất  buồn khi viết bài phản hồi này. Mong bạn J thông cảm!

                                                                                                                                         Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ