BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Sao phải đau khổ khi Mỹ Mỹ đâu có yêu anh ta thật lòng?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao khi anh ấy đòi cưới, bạn lại lăn tăn, lần lữa? Chứng tỏ tình yêu của Mỹ dành cho anh ấy không hoàn toàn.

Chào bạn Mỹ,

Hôm nay tôi vào diễn đàn đọc bài phản hồi của bạn, sau đó tôi đọc tiếp bài chủ đề bạn viết. Xâu chuỗi hai bài, tôi có vài lời như sau gửi tới Mỹ. Rất ngắn thôi nhưng đó là một sự thật tôi muốn bạn hiểu.

Tôi là một người đàn ông, vì thế bạn sẽ cho rằng tôi sẽ binh vực những người cùng phái. Tùy bạn nghĩ sao thì nghĩ song tôi thấy anh người yêu bạn không có lỗi gì hết. Anh ta vẫn cư xử với bạn như một người yêu đúng danh nghĩa. Còn tình cảm bên trong của anh ấy, có đúng là yêu đích thực không thì bạn nên tự hỏi chính bản thân mình trước đã rồi hãy đòi hỏi ở anh ấy.

Tại sao tôi nói vậy ư? Từ chính những điều bạn Mỹ nói ra. Bạn mới 25 tuổi, rất trẻ, là giáo viên, có rất nhiều người theo đuổi. Bạn thừa sức tìm cho mình một người đàn ông chưa lập gia đình. Tội gì phải yêu người đã qua một lần đò lại có con riêng?

Vì tình yêu ư? “Tôi yêu anh ấy, "chuyện đó" không phải là tất cả. Tôi đã yêu anh ấy mới chấp nhận anh ấy đã từng đổ vỡ hôn nhân, có 2 đứa con riêng...”. Đây là hai câu nói nguyên văn của bạn, tôi chỉ xin trích lại. Nhưng hình như bạn chỉ nói mồm, còn hành động thì ngược lại hoàn toàn.

Bạn Mỹ hiểu thế nào về tình yêu đích thực? Theo như tôi được biết, yêu hết mình là người ta chấp nhận mọi cái xấu, đẹp của nhau. Yêu thật sự cũng không phải là muốn người bạn của mình phải bỏ hết những cái chưa tốt mà phải tìm cách thích nghi với nó. Yêu thật sự cũng không có chỗ dành cho sự tính toán thiệt hơn, không ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình…

Còn Mỹ thì sao nhỉ? “Chuyện ấy” không phải là tất cả, thế mà bạn lên diễn đàn viết hẳn một chủ đề, có ý chê anh ấy kém trong khoản đó. Bạn tự nhận mình là người có nhu cầu cao, bạn ích kỷ cho là anh ấy không đáp ứng nổi, rồi băn khoăn khi đời sống tình dục không được hòa hợp. Mỹ có bản năng quá không khi chỉ nghĩ đến “chuyện ấy”?

Bạn yêu anh ấy, chấp nhận việc đổ vỡ hôn nhân và có con riêng của anh ấy. Vậy tại sao khi anh ấy đòi cưới, bạn lại lăn tăn, lần lữa. Một khi đã lập lờ như vậy, chứng tỏ tình yêu của Mỹ dành cho anh ấy không hoàn toàn. Vẫn có khoảng trống dành cho sự suy tính thiệt hơn.

Vậy thì khi phát hiện anh ấy có người khác, việc gì Mỹ phải rối bời cho khổ. Xét cho cùng, bạn có thiệt hại gì đâu? Bạn trao cho anh ấy cái gì thì cũng được nhận lại cái đó. Và một khi tình yêu chưa được khẳng định chắc chắn thì chia tay cũng đơn giản thôi.

Chia tay anh ấy, Mỹ cũng có cơ hội tìm được người đàn ông khác thỏa mãn những ước muốn riêng của bạn. Vậy chẳng tốt hơn sao?

Tôi nghĩ như vậy!

                                                                                                                             Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ